Chuyện là làm ăn mấy năm nay cũng ổn ổn . Nên em có dư ra chút đỉnh mua được 1 căn hộ nhỏ bên Belleza quận 7 cũng được 2 năm rồi. Em nghe nói là tháng 6 này sẽ lấy nhà mà khổ nỗi là lúc em mua căn này thì là của 1 bà cũng già rồi nghe nói là bã cũng yếu lắm rồi . Mọi giấy tờ bà đó có làm giấy ủy quyền cho con gái của bã cùng với bã ra đứng tên ký giấy mua bán cho em . Thật sự mà nói thì nếu lúc mua em mà biết bà chủ đã già vậy rồi và vấn đề phiền phức như vậy . Thì chắc em thà không đặt cọc chứ không ráng theo tới bây giờ . Cách đây 2 tháng thì con bã có gọi đt cho em nói là bà bệnh lắm hiện tại không có tiền trị nên em cũng gửi đỡ 1 khoảng cho cô đó trị bệnh cho má bã . Có điều là mấy nay em có qua coi căn hộ bên đó xây xong chưa thì được mấy người dân ở đó nói là cái bộ hồ sơ nhà này của em . Nếu mà bà già này có chuyện gì thì rất khó để lấy nhà , vì khi nhận nhà phải có chủ cũ là bà này đi lấy luôn . Thì cùng dịp có gặp 1 bà làm cò đất cũng cùng xóm với bà chủ này ... Bã nói là bã sẽ lo được vụ này cho em . Sáng nay em mới gặp bã đưa bã mấy bản photo giấy tờ mà trong bụng thì lo không tả nổi . Chẳng biết nhà cửa em ra sao nữa . Có ae nào có kinh nghiệm mua nhà dư án chung cư đang xây kiểu này thì mách nhỏ em với . ! Chứ bỏ ra cũng 1 cục tiền rồi mà chưa đâu vô đâu . Cũng xót lắm . Mà ae tư vấn thử là có nên tin tưởng bà Cò này không ạ. Mà bã đòi khoảng bao nhiêu là ổn .