Tình hình là hôm qua mình có việc chạy ra Biên Hòa, khúc trên xa lộ Hà Nội thì có 1 ông mặc áo Công Nhân chạy kè kè theo mình rồi kêu mình tấp vào cho ổng hỏi chút, mình biết là lừa đảo hay chấn lột gì rồi nên cũng mặc kệ chạy luôn. Mình đang thắc mắc là khi mình dừng lại nó sẽ làm gì mình? vì mình đã gặp trường hợp này 3 lần rồi đều mặc áo Công Nhân và trên xl Hà Nội. Anh em nào biết thì chia sẽ cho mình biết nhé Thank!
đã từng bị năm 2009, bây giờ có cái máy khoan cũng vui bác ah, lâu lâu đục đẽo, bắt ốc vit... cũng tiện đỡ fai dùng búa đóng đinh.