Tìm kiếm bài viết theo id

Daily diary for everyone

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tommy Vercetti, 31/5/10.

ID Topic : 1924054
Ngày đăng:
31/5/10 lúc 21:38
  1. _moon_ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Khóc trong mưa thú vị lắm đó
     
  2. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    hnay là 1 ngày đặc biệt đv mình
     
  3. PéLùn Thành Viên Cấp 5

    mưa hoài, lạnh quá đi.
     
  4. if_you_r_not_a_dream Thành Viên Cấp 5

    Ngày đẹp mà ở nhà cả ngày..kịp chụp 2 tấm hình nền giờ linh làm kỉ niệm

    Sáng chụp cái hình nền 11:11am 11-11-11

    Daily diary for everyone

    Tối chụp cái hình nền 11:11pm 11-11-11

    Daily diary for everyone - 1
     
  5. _____peti ♥ If we ever meet again ♥

    hum nay là 1 ngày đặc biệt đv em...ko phải vì những số 11/11/11 mà là em phát hiện ra rằng...từ khi anh ra đi...vẫn còn nhìu người xung quanh lo lắng,quan tâm chăm sóc và động viên em lắm a à...a đừng lo nhé,trời bây giờ có lạnh nhưng e sẽ ko để phải bị bệnh đâu,e sẽ giữ gìn sk thật tốt....e sẽ cho bản thân mình 1 cơ hội...Daily diary for everyone
     
  6. lq1202 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hôm nay là 1 ngày bình thường, quá đỗi bình thường với mình.
    Nhưng khác biệt hơn mọi ngày là mình không phải gặp "hắn ta" và mình có cảm giác đc giải thoát... YEAH... YEAH 1 TV Daily diary for everyone
    Cố lên! Phía trước là 1 tương lai tươi sáng. Chả tội gì mình phải dính vào 1 người như anh ta cả ?! Yêu thương là quá khứ sau lưng; hiện tại là số 0; tương lai còn phía trước. Sẽ ko sống trong quá khứ nữa. Anh ta không phải là người mà mình và mẹ chọn cách đây 2 năm trước.
     
  7. Táo xanh Thành Viên Cấp 5

  8. if_you_r_not_a_dream Thành Viên Cấp 5

    quay bằng gì vậy táo, HD nhưng có focus dc ko?
     
  9. Táo xanh Thành Viên Cấp 5

    Panasonic FZ35

    chi tiết ở đây tại mới xài nên chưa có rành, quay test thôi
     
  10. if_you_r_not_a_dream Thành Viên Cấp 5

    Tuyệt, siêu zoom, giá tương đương dòng G Canon mà có quay HD 720p
     
  11. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    suy nghĩ ghê thiệt, cứ như nhà hiền triết vậy đó!
     
  12. Táo xanh Thành Viên Cấp 5

    hôm bữa tính mua G của Canon mà ko đủ lúa, giờ thì thấy mình đúng khi chọn FZ35

    chị ấy hơn lẩm cẩm vì già quá, rất thường xuyên ra ngoài cửa ngồi nhìn mông lung từ 15p - nửa tiếng

    công phu đã đạt đến mức dù có 2 con chó đứng kế bên sủa lên tục chị ấy vẫn tỉnh bơ coi như ko biết gì
     
  13. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    ừm, thú vị lắm. chả ngượng ngùng khi đi đường mà lại khóc. còn nhớ 1 tối 30 tết, chạy ngoài đường, bỗng gặp 1 chị chạy xe ngược lại, thấy chị ấy khóc ròng. ko biết 30 tết mà sao lại khóc vậy? bị phản bội, bị lừa dối, hay mất người thân??? bỗng cảm thấy muốn an ủi, chia sẻ...
     
  14. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4

    :haha: chị ấy chắc đã giác ngộ điều gì đó dữ dội lắm nên mới "đối cảnh vô tâm" như vậy ,con người có khi còn không ngồi yên được 10phút là đã chán.
     
  15. if_you_r_not_a_dream Thành Viên Cấp 5

  16. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    ngày mai báo chí nó nổ cho mà xem =]], chắc thưởng tiền tỉ cho tụi nó rồi, win cái thằng dân số chỉ = 1 tỉnh chắc dzui lắm đây =]]
     
  17. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4

    Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
    Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
    Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
    Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng

    Cần tay níu để thấy anh còn gần
    Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
    Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ
    Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu

    Đã cần thế, thương thật rồi
    Vẫn như anh còn xa rất xa
    Vì đã vùi hết những ước mơ dịu ngọt
    Em thêm cần anh đến muôn lần
     
  18. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Xoay nhẹ nắm cửa, bước vào căn phòng quen thuộc... Vẫn những tấm rèm buông kín, vẫn cái kệ đầy sách, ...và vẫn nụ cười hiện diện trong những tấm hình trong phòng, vẫn là 1 ngày chủ nhật yên ả. Duy chỉ 1 điều đã khiến mọi thứ thay đổi, mọi cảm giác thay đổi khi bước vào phòng. Mẹ đã đi!
    Con ngồi xuống tấm nệm được cuộn lại để vào 1 góc. 3 mẹ con mình từng cùng nằm ở đây. kia là tấm chăn của mẹ vẫn đắp. chẳng còn hơi ấm nào cả. Cố gắng lắng nghe trong sự tĩnh mịch, tìm những âm thanh quen thuộc ngày nào: Tiếng nồi niêu khua lẻng xẻng khi mẹ nấu nướng dưới bếp, tiếng ti vi mở rộn rã, tiếng mẹ kêu lên "Xuống mà giữ đám em đây này, nhặng xị cả lên sao mà nấu đây!" Ấy là lúc đám mèo đang chộn rộn bước vòng quanh chờ mong chộp được món gì từ mẹ! Lắng nghe... nhưng tất cả chỉ là âm thanh dội từ quá khứ! Mẹ đã đi đâu rồi? Sao chẳng còn gọi con nữa?
    Cho con cơ hội được nhìn thấy mẹ hiện diện trong căn phòng này đi. Nhìn mẹ nằm đọc sách, dưới ánh đèn chụp, nghe cả tiếng mẹ ngáy rồi con cười khúc khích! Lèo chèo mèo, mẹ ơi, mèo ơi... Ăn cơm xong mẹ con mình ra nhà ngoại nhé... Dụ ba mua sầu riêng về ăn mẹ nhé... Mẹ hỏi con ăn món gì á, giờ no rồi chả biết t hích ăn gì nữa mẹ ạ.. Tối nay có chương trình ca nhạc truyền thống đấy...Sao giờ con gọi mẹ, chẳng có ai đáp lại lời con vậy? Mẹ đâu rồi?
    Trong căn phòng này, mẹ chờ con trở về. Mẹ vẫn nói chỉ khi nghe thấy tiếng con của mẹ trở về, mẹ mới có thể an tâm mà đi ngủ. Những hôm trời mưa, mẹ bảo "có việc cũng đừng đi con ạ, trời mưa mẹ lo lắm". "Con của mẹ có chuyện gì, mẹ ko sống nổi. mẹ chỉ có 2 đứa là báu vật quý giá nhất trong cuộc đời của mẹ!" Vậy giờ ai đã lấy mất báu vật của con là mẹ rồi?
    10h ngày 8/82010, chỉ trước đó ít phút, mẹ và con còn ở bên nhau, cùng với ba. cùng chuẩn bị cho 1 đêm cuối tuần, qua 1 ngày mới, 1 tuần mới để cuộc sống tiếp diễn bình thường và bình thường! Vậy mà không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra, để rồi mãi mãi con gọi mẹ mà không ai trả lời! Mẹ ơi! Không bao giờ quên được tiếng mẹ kêu hoảng hốt, sợ hãi lúc ấy! Sao không thể níu được vào đâu chờ con tới? Đã có chuyện gì xảy ra lúc đó? Tại sao lúc đó con lại không ở bên mẹ kịp thời? gương mặt mẹ, bàn tay mẹ không còn sức sống, rồi mẹ tỉnh, nhưng là cử động vô thức, rồi... mẹ lim đi sau 2 tiếng đồng hồ nặng nề. Đã vẫn hi vọng, đã vẫn lạc quan mong chờ.... Con ko muốn nhớ lại, nhưng những hình ảnh ấy cứ xếp hàng trong trí nhớ con. chờ đợi trong Chợ rẫy, những gương mặt lo lắng của từng người, thảng thốt chờ phép màu đem mẹ quay về...
    Tại sao duyên mẹ con mình chỉ ngắn ngủi đến thế. 29 năm, 29 năm thôi sao? con phải sống thêm bao nhiêu năm nữa không có mẹ bây giờ? chưa bao giờ con nghĩ sẽ chia xa nhanh đến vậy. cho tới bây giờ, con vẫn tự hỏi: Đi xa mãi mãi là thế nào? mãi mãi ko gặp được nữa là thế nào? phải chăng đó là sự thật?
    Có thể quay lại được không? có thể quay lại được không? Con muốn được nghe mẹ gọi "Cún của mẹ, con của tôi, con là báu vật của mẹ!"Đừng chia xa mẹ ơi!
     
  19. Táo xanh Thành Viên Cấp 5

  20. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    14/11 sinh nhật,27 năm qua làm gì và có gì,tất cả chỉ là hư không
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 446 (Thành viên: 1, Khách: 441, Robots: 4)