Mình có mở topic đấu giá và có 1 member vào bid mở hàng với giá win ngay. Nhưng chẳng may (hay may mắn cho anh ấy thì không biết) là có người vẫn bid cao hơn. http://www.5giay.vn/dau-gia-hang-co...10-end-23h59-13-05-2014-a.html#post1024418304 Mình thấy vậy vẫn nghĩ là anh ấy muốn mua nên alo hỏi ý có muốn mua hàng hay không. Anh ấy bảo bid chủ yếu lấy luôn tai nghe, mình vẫn vui vẻ tặng 1 tai nghe. Anh ấy bảo để xem lại. Đến chiều, mình alo lại hỏi xem có mua không, anh ấy lại bảo không. Mình vẫn vui vẻ cám ơn, nhưng vừa cúp máy thì anh ấy lại alo lại nói lấy hàng và kêu ship ra Q.1. Thấy địa chỉ ngay cty mình nên cũng nhiệt tình không tính fee ship. Từ Tân Bình chạy ra Q.1 vào giờ cao điểm thì thôi, xác định đuối. Đưa loa cho anh ấy test, ảnh kêu ủa nó nhỏ vậy thôi à. Nghe thử thì kêu sao nhỏ quá, trùi với cái loa S10 mà ngồi ngoài đường, xe cộ chạy ầm ầm nghe còn rõ vậy mà kêu nhỏ. Coi chừng 10 phút kêu không lấy có sao không. Do là mua hàng anh không lấy thì mình chỉ biết ngậm bồ hòn thôi chứ biết làm sao, có phải hàng đấu giá đâu. Rồi ành bỏ đi vô luôn. Bực là chạy mệt mà không được gì, chạy về còn dính mưa nữa chứ. Bực hơn là trên topic mình đã ghi rõ thông số, size, công suất...vậy mà kêu la tưởng này tưởng nọ. Nhìn cũng lịch sự, cao ráo, làm việc trong toà nhà lớn vậy mà...bó tay. Cũng may là không phải anh win đấu giá, nếu không xin tiễn anh đi du lịch rồi. Nếu anh em gặp trường hợp khách mua hàng, song chạy đi giao nhưng đến nơi khách không nhận hàng thì anh em sẽ xử lý như thế nào nhỉ? Chẳng lẽ giao dịch không thành công mà đòi tiền ship thì kỳ quá. Anh em chia sẻ kinh nghiệm nhé.
dạng loa S10 này hồi đó cửa hàng mình cũng bán, thấy chất lượng nó bất chừng, có đợt loa to nghe đã, mà có đợt nhỏ xíu, nhất là cái day 3.5 2đầu, rất cùi, cắm đt nghe nhỏ xíu, nhưng bỏ thẻ nhớ vô lại nghe to. Bán hàng này thì chịu rủi ro vậy thôi, hàng xịn thì khỏi phải lo. Có điều anh kia đáng ra phải xin lỗi 1 tiếng chớ