Một tờ báo bao gồm nhiều phòng "chuyên môn", được kiểm duyệt và chịu trách nhiệm bới ban biên tập. Thế nhưng những lời "lộng ngôn" xuyên tạc "truyền thống" của tờ báo Hoàn Cầu nay lại thêm những lời "chỉ trích" và "coi thường" dân tộc ta. Vâng, thưa ae 5 giây có lẽ đây là bộ mặt thật của Hoàn Cầu thời báo. Một tờ báo của cơ quan ngôn luận TQ ( theo wikipedia.org) Ngày 13/5 vừa qua ngoài những lời lẽ xuyên tạc "thường thấy" : Khó có thể tưởng tượng, tờ báo chính thống Hoàn Cầu lại viết một cách trơ tráo rằng: "Hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981 là hoạt động dầu khí bình thường của Trung Quốc. Nhưng Việt Nam lại phái tàu đến quấy nhiễu, khiến Trung Quốc buộc phải tăng cường lực lượng bảo vệ an ninh tại hiện trường, duy trì trật tự sản xuất và tác nghiệp trên biển cũng như đảm bảo an toàn hàng hải". "Những tàu chiến của Việt Nam (thực ra Việt Nam không đưa ra khu vực giàn khoan bất kỳ tàu quân sự nào - PV) chẳng là gì cả, và những hành động khiêu khích này của Việt Nam sẽ tự khiến họ rơi vào bẫy của mình thôi", Hoàn Cầu viết. Thì giờ thêm những lời " mỉa mai" hết sức coi thường nhân dân VN: Bất ngờ hơn nữa khi báo Hoàn Cầu không hiểu sao lại đưa ra nhận định phi lý và coi thường Việt Nam rằng "Một số người Việt Nam cho rằng, Mỹ là sợi dây an toàn vô hình. Họ thật ngây thơ". "Nếu Việt Nam vẫn tiếp tục, luôn gây sức ép ở biển Đông hoặc dùng chiêu “dương đông kích tây”, Trung Quốc sẽ trả lời rằng: trèo càng cao, sẽ ngã càng đau đấy” - Hoàn Cầu viết. Theo Ace 5 giây chúng ta phải ứng phó sao với sự coi thường và lộng quyền của giới truyền thông TQ?
Trong chiến tranh ai cũng phải giành phần đúng về mình,ai cũng cho là mình làm đúng.Miệng của nó thì nó cứ nói,ko ai bịt miệng được nó. Triều Tiên chửi TT HQ là gái bán hoa,HQ đòi xóa tên Triều Tiên.Mỹ bảo TQ khiêu khích trên BĐ. ,TQ thì bảo MỸ thận trong lời nói thì sao? Kệ nó đi,hơi đâu mà lo những chuyện đó.
Đúng vậy nhưng đó là giới truyền thông ảnh hưởng lớn tới tư tường của ND TQ. Rồi đây dù bình thường hóa đi nữa thì doanh nhân và ND TQ sang VN với một thái độ rất xem thường
Từ xa xưa đến nay, Tàu luôn thâm. Nó chiếm nước mình không biết bao nhiêu lần Có ai để ý không nhỉ, trong lịch sử hễ tụi nó mạnh lên là đánh chiếm nước mình. rồi lúc nó suy yếu thì mình đuổi nó đi
Vẫn mong đất nước hoà binh, nhưng nhân dân sướng hơn chút, khổ quá đảng ta ơi. Trời nắng nóng ko có cái máy lạnh nữa bảo ai ko bực mìn
ko Facebook, ko twitter, ko Google....tất cả được bao bọc trong 1 cái gọi là Great Firewall, ngăn cách nhân dân TQ với thế giới như vậy bạn hiểu 9 phủ TQ ntn rồi đấy
Chỉ có thằng nào ngu mới nghĩ đang yên lành VN cử tàu ra gây sự với thằng TQ, khác gì châu chấu đá voi. Nó viết vậy chứ dân nó ko ngu đến mức hiểu vậy đâu mà.