Tìm kiếm bài viết theo id

Hạm đội Nam Hải và nền công nghiệp bánh tráng trộn "made in Viet Nam

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ThịnhHói, 16/5/14.

ID Topic : 7351835
Ngày đăng:
16/5/14 lúc 00:56
  1. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    Tham gia ngày:
    1/7/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    7,595
    Dùng rác người VN phá giàn khoan tỷ đô TQ Hạm đội Nam Hải và nền công nghiệp bánh tráng trộn made in Viet Nam
    Giàn khoan nó đặt gần mình cách đất liền ko xa thì em thấy thế này ? yêu cầu anh chị em tích cực gom rác túi bao ny lông gom hết về đưa cho dịch vụ công ích rồi tất cả tỉnh thành trung chuyển về Đà Nẳng , huy động tất cả tàu dân sự chuyên chở 1 mớ rác đó đổ thẳng xuống biển luôn " rác nhà ta ta đổ " đổ ngày đổ đêm canh theo dòng thủy triền mà đổ , đổ rác tổng lực để thủy triều đưa nó vướng chân vịt tàu chơi hoặc tàu đổ bộ có mở cửa để rác nổi lềnh bềnh trôi vào cho tụi nó có việc làm thay vì suốt ngày nó rửa tàu cho mình, còn tàu quạt đệm khí thì chắc có dịp nhà TẦU thiết kế luôn khả năng chống rác đặc biệt chống bao nylong hay dùng trong công nghiệp bánh tráng trộn của VN.

    Và giàn khoan thiết kế để hút dầu nay dc đem về Tầu điều chỉnh lại kèm theo khả năng xử lý rác thải. Ôi bạn Tầu quả là yêu môi trường đem công nghệ tỉ đô qua giúp biển ta ngày càng thêm sạch như thế mới gọi là " Hảo Lớ" Đúng nghĩa ♡ ♧♢♤ wo ai ni
    Và ngay lập tức các tờ báo uy tín nhất TQ như Tân Hoa Xã . Thời Báo Hoàn Cầu đồng loạt đăng tải hình ảnh các chiến sỹ thủy quân lục chiến TQ tinh nhuệ bậc nhất dc huấn luyện kỹ càng nhất, phải xoắn ống quần lên đứng trên boong tàu hiện đại nhất TQ tay cầm vợt để vớt bịch nylon một hình ảnh đẹp trong con mắt người dân VN .
    Để đáp lại tấm chân tình đó người đứng đầu nghành công nghiệp bánh tráng trộn VN quyết định tặng cho mỗi anh lính đặc nhiệm Trung Quốc mỗi anh 5 bịch bánh tráng kèm theo bịch muối tôm Tây Ninh và chai trà xanh của Tân Hiệp Phát .
    Nhận xong món quà đó lính TQ rất cảm kích hành động 1 miếng khi đói và "1 gói khi no" của nhân dân VN
    nên cả hạm đội Nam Hải họp bàn tính thay vì hút dầu chúng ta nên qua mua bánh tráng thì ok hơn. cả hạm đội thề là sẽ ủng hộ ngày 8 bịch
    Trước khi lên đường về nước chỉ huy hạm đội ko quên xin thêm vài bịch để đem về làm quà cho lãnh đạo TQ thưởng thức.
     
  2. longvip21 Thành Viên Cấp 5

    tối nay vợ bắt nhịn hả bác Thịnh hói . kiểu này khí huyết không thông suy nghĩ lung tung rồi , năn nỉ vợ làm cái mà đi ngủ đi :snicker:
     
  3. pro-tech Thành Viên Cấp 4

    uống thuốc chuột đi thịnh già ơi
     
  4. tuyennguyen Thành Viên Kim Cương

    em nghe mấy bà ngoại chợ kháo nhau quyên góp mắm tôm , mắm tép gửi ra đó pha vào nước xịt tung của . không biết thật giả thế nào Hạm đội Nam Hải và nền công nghiệp bánh tráng trộn made in Viet Nam
     
  5. votrangdai Thành Viên Bạch Kim

    rồi sóng nó dạt vào bờ cho dân mình hốt phê luôn
     
  6. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    Bụp rồi. Mới viết nhé . Đang hưng phấn nên hiến kế luôn. Kakaka ai biết dc đó cũng làm nên cảm hứng truyền cho chuyên gia quân sự áp dụng luôn thì sao. Cũng giống bác DungCj cống hiến vãi.

    Vô hại đối với người từ 3kg trở xuống mới có tác dụng. Ủng hộ em đeeeee để có tiền mưu sinh và hiến kế tiếp . Riêng bác em bảo hành tận gốc
     
  7. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    Phải canh con nước như thế nào để cuốn rác ra xa luôn hoặc nếu có đánh đổi thì cái giá cũng quá rẽ so với hiện tại. Nhân tiện cho quốc tế biết rằng biển là của VN chứ nếu đó là biển của TQ thì TQ dễ gì cho mình xả xuống biển nó phạt ngay.


    Hahahaha ghê quá chơi vậy liệu có đẹp ko?
     
  8. seller_DK Thành Viên Vip

    Thế thuyền của ta vào đổ rác vướng vào thì sao nhỉ? Hạm đội Nam Hải và nền công nghiệp bánh tráng trộn made in Viet Nam
     
  9. luxuryvn Thành Viên Cấp 4

    lấy nước cống ra xịt là nó bỏ chạy liền ah
     
  10. LyCuCu Thành Viên Vàng

    hix ! tội nghiệp bác Thịnh quá ! suy nghĩ đến hói cả đầu mới nghĩ ra được chiêu đó @@ ! rác theo thủy triều ra đó xong thì thủy triều đưa rác vào đất liền lại => dân mình ăn rác luôn!
     
  11. skullrock Thành Viên Cấp 3

    nắng quá.....vui thế đủ rồi..về trường thôi cháu ơi!!!
     
  12. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    Hihi ko vướng rác dc vì đổ ngay cách giàn khoan 10km cho nó tự lềnh bềnh trôi tới , chân vịt nó xoay thì 1 bên đẩy ra 1 bên hút vào. Tại ngoài biển ít có rác nen chắc tụi thiết kế ko lường dc nhỉ chỉ lo thiết kế tránh bão tránh tàu thuyền chứ có ai thiết kế chống rác đâu. Mà túi nylon thì nó trôi từa lưa từ trên mặt nước cho đến lửng lửng.
    Ở miền tây xuồng 3 lá mỗi khi tránh bèo người ta thường hay nhất động cơ lên để tránh bị bèo quấn ngay cánh quạt.
     
  13. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    Có ăn rác đâu thả rác gần giàn khoan thôi. Chứ có thả hết biển đâu mà. Nó trôi ra thì nhặt lại thả tiếp hoạt động phá hoại phải chịu thôi. Bác thử tưởng tượng xem có đúng như kế hoạch ko?
     
  14. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    Bác coi máy đuôi tôm của VN, trước chân vịt nó có cây chống rác nên chạy tới nó hớt rác để khỏi vướng chân vịt! Mà có muốn thì thả bằng cách nào: 1 cho trôi theo hải lưu - 2 Tàu chở ra thả xong khỏi quay vô? - 3. Bay ra thả rồi bay về?
     
  15. LyCuCu Thành Viên Vàng

    thôi thì cứ kiếm thuyền cá cũ chở theo thuốc nổ , xăng rồi cứ cho đâm ra giàn khoan ! bọn TQ này thích đâm vào tàu người khác thì cứ cho nó đâm ! tại nó đâm làm nổ tàu mình chứ mình đâu có đánh nó!
     
  16. engsovinam Like No Other

    Hạm đội Nam Hải và nền công nghiệp bánh tráng trộn made in Viet Nam