Tìm kiếm bài viết theo id

Nhờ anh em 5s tư vấn về vấn đề cò làm nhà đất.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi saobekolak, 13/5/14.

ID Topic : 7347439
Ngày đăng:
13/5/14 lúc 08:45
  1. 0933.238.832 Thành Viên Cấp 3


    Có chỗ này chưa hiểu rõ đoạn trên cho hỏi lại tí xíu. Ý là khi thầu và thằng bạn ký HĐ thì thằng thầu nó nói với thằng bạn là gởi café cho bạn rùi. (Cái này nêu đúng vậy thì còn dễ xử với nó nữa).
    Đầu tiên là bạn hỏi lại thằng bạn của bạn là nó nói đã đưa tao café nhưng mày có thể nói rõ cho tao biết bao nhiêu hay không, vì nó hứa đưa tao 50 triệu nhưng mới ứng trước 20 triệu thôi. (Bạn cao tay hơn nó ở chỗ bạn phải biết nó nói với thằng bạn những gì).
    Nếu thằng bạn của bạn cả quyết là 50 triệu thì bạn bàn với thằng bạn như thế này.
    Tao với mày bị nó chơi một vố đau, nó đưa tao 20 triệu nhưng dám nói với mày là 50 triệu, nên mày cứ để cho nó làm đàng hoàng (nhớ kiểm tra kỹ coi chừng nó ăn xi măng với sắt thép hoặc chất lượng gạch nội thất …) là mang tiếng tao nữa, thằng này bây giờ tao mới thấy là nó chơi không được. Tới lúc cuối hoàn công giao tiền mày nhớ kêu tao (đừng trả tiền cho nó trước nếu không có tao), nhưng tao nói trước cho mày biết phương án để khỏi mích lòng anh em.
    1/- Trước lúc giao tiền kết thúc công việc thì bạn phải có mặt ở đó (nhớ chuẩn bị sẵn 20 triệu, phải là tiền 200k hoặc 100k cùng một loại không sử dụng nhiều loại tiền khác nhau rất khó kiểm đếm).
    Trình tự giải quyết như sau thằng bạn của bạn phải nói với thằng thầu như thế này.
    Nghe nói khi anh nhận thầu nhà tôi giá trị là 1 tỷ thì anh có gởi tiền giới thiệu, tiền café cho bạn tui, hôm nay có bạn tui ở đây luôn nên anh có thể nói lại cho 2 anh em nghe anh gởi bao nhiêu không ? Thằng bạn tui cũng nói với tui là anh hứa số tiền café là bao nhiêu rồi (nhưng bạn tôi không lấy và nói với tôi sẽ gởi lại cho anh để giảm tiền xây dựng nhà cho tui vì nó biết tui đang kẹt tiền, hôm nay nghe anh đến nhận thanh toán nên nó cũng chuẩn bị trả số tiền anh đưa hôm trước). => Nghe xong câu này là bi nó teo không còn dấu vết. Lưu ý đừng bao giờ đề cập đến số tiền nó đưa cho mình là bao nhiêu để nó tự nói ra.
    Thứ nhất nếu nó nói 50 triệu thì bạn có thể thấy bản chất nó thế nào và bạn cũng chuẩn bị tinh thần ít nhiều hình tượng bạn sẽ suy giảm (vì thật sự trong tay bạn chỉ có 20 triệu + 10 triêu kêu giùm nó cái xe 115). Thực ra, không phải thằng bạn nó không hiểu chuyện nhưng đôi khi tiền bạc làm cho vợ thằng bạn có thành kiến với bạn (phụ nữ thường hẹp hòi chuyện tiền bạc lắm, chưa kể thà số tiền đó để đi mua sắm chứ không muốn cho người ngoài …).
    Thứ hai nếu nó không bao nhiêu thì bạn cứ thảy ra cái bao thư 20 triệu đó và thằng bạn có nhiệm vụ là trừ công trực tiếp 50 triệu.
    Thứ ba : Khi thằng kia lưỡng lự thì bạn hạy lên tiếng vì khi ba mặt một lời thì thằng bạn nó tin bạn nhiều hơn là thằng thầu, vì bạn đã thú nhận trước với nó rùi và bạn đã thực sự đưa ra biện pháp giải quyết. Chưa kể là tiền trong tay thằng bạn chưa trả đố nó dám hó hé vì kiểu làm ăn mất dại của nó. Chưa kể bạn có thể phủi tay nếu nó nói là đã đưa 50 triệu vậy bạn hỏi nó mày đưa tao có giấy tờ gì không. Vậy thì nó mất 50 triệu của thằng bạn + 20 triệu đã đưa cho bạn. (Chỗ này bạn cứ thương lượng với thằng bạn là thầu có hứa đưa cho bạn 50 triệu nhưng bạn không lấy để trừ lại cho thằng bạn luôn khi làm nhà như là quà Tân Gia), nên có gì mày trả 950 triệu thôi là đủ vì tao chưa lấy.
    Tuy nhiên thực sự nếu đọc lại từ đầu thì có lẽ nó nói đưa bạn 50 triệu cũng có phần đúng vì sao ? Không ai tự nhiên mời mình ăn hay cho cái gì hết, đặc biệt là làm ăn, nó mời ăn ăn uống đâp phá nên nó cũng tính số tiền đó vào 50 triệu của bạn. Cho nên có thể nói “Bệnh do miệng ăn vào – Hoạ do miệng nói ra” có thể gọi là há miệng mắc oai.
     
  2. saobekolak Thành Viên Cấp 5

    kí hợp đồng xong thì thầu có nói chắc nịch với mình là gởi mình 50tr cafe,khi giao 20tr rồi thì nó trở mặt nói chủ nhà là đã đưa mình 20tr rồi,mình nghĩ nó nói vậy thì ko muốn gởi số tiền còn lại,cái này là quy luật làm ăn thôi,trước h mình giới thiệu,bên nào cũng trích hoa hồng cho mình hết,mình ko có đòi hỏi j đâu,tuy nhiên do bạn thân nên nó nghĩ mình là đôn giá nhà nó lên để ăn 50tr thầu đưa-mình nghĩ như vậy đó.Từ bữa h đến nay cũng ko liên lạc nói chuyện với nó.mình dân xây dựng,từ lúc nhà nó thi công đến nay,cũng giúp đỡ nó nhiều về thi công- nghiệm thu.mình nghĩ là nó đưa số tiền đó cho mình là tiền hoa hồng thôi,và mình cũng không lấy tiền chủ nhà đâu.Thực tế khi kí hợp đồng cũng có nhiều nhà thầu ( 3 nhà thầu ) mình có nói là thầu nào cũng được nhưng phải thuê giám sát về coi nhà là ok chứ mình cũng không ép bạn mình là lựa thầu do mình giới thiệu,khi kí hợp đồng xong thì thầu ""lại quả"" cho mình là chuyện bình thường và biết luật là phải im lặng thì sau này còn có nhà khác mà làm nữa chứ.mà nó lại đi nói với bạn mình là như vậy,bực bội ghê.Còn bạn mình bây giờ cứ nghĩ tình bạn bao nhiêu năm mà không bằng 20tr mà mình đã nhận.Haiz.
     
  3. 0933.238.832 Thành Viên Cấp 3


    Đã chơi xấu thì không cần phải xử sự theo kiểu quân tử “Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh ngưởi chạy lại”. Nếu bạn có khả năng thì cứ trả đủ cho thằng bạn 50 triệu cứ coi như đó là bài học của mình sau đó tốn thêm 10 triệu tiền thuốc cho thằng đểu kia có mất gì đâu. Nói tóm lại nếu thằng bạn của bạn cũng sống vì tiền thì cứ chuẩn bị sẵn 50 triệu trước khi giao tiền cho nó cứ nói.
    Nó hứa sẽ đưa tao 50 triệu (tao vốn không có ý định lấy tiền của mày vì tao với mày bạn bè chẳng đáng tính toán) nhưng nó lại đưa trước tao 20 triệu trước nói là tiền café số còn lại sẽ đưa khi nhận tiền tất toán. Tao nghĩ thôi kệ cứ lấy rùi trả lại cho mày, nhưng tao không ngờ nó cũng hơi mất dại, nhưng thôi chuyện cũng đã lỡ rồi cứ coi như tao nhận lầm người. Đây là 20 triệu của nó đưa tao tao đưa lại cho mày, còn 30 triệu này là tiền của tao cũng đưa luôn cho mày cứ coi như tiền ngu phí. Còn tình bạn tao với mày sau chuyện này hi vọng cũng vẫn còn đó, tao không muốn vì chuyện tiền bạc mà mất đi thằng bạn như mày, cứ coi như năm nay tao xui, của đi thay người.
    Nếu thăng bạn nó lấy luôn 30 triệu của ông thì ông cứ coi như là ngu phí và từ đây cũng nên xem lại những con người xung quanh về cách nhìn nhận. "Thời nay tiền có thể mua được vạn vật nhưng nó không mua được bản chất sự thật của con người".
    Chúc bạn có được những đám bạn thân thật sự không phải là đám bè ăn nhậu.
     
  4. áo độc đáo Thành Viên Cấp 4

    ghét nhất cái dzụ bị giựt tiền cò này
     
  5. saobekolak Thành Viên Cấp 5

    đầu năm đã gặp thằng âm binh đầu đinh này rồi.haiz.
     
  6. hochoi Thành Viên Cấp 4

    tiền bạc rắc rối nhỉ
     
  7. saobekolak Thành Viên Cấp 5

    mình ko ăn cò,cái này là nhận hợp đồng,thầu chủ động bồi dưỡng tiền cafe cho mình chứ lúc đó mình cũng không suy nghĩ j cả.vô thế đó phải lấy thôi,hok lấy thì thầu nó cũng ăn ah bạn ơi.đơn giá như vậy rồi* m2 ra giá tiền,chủ nhà đồng ý thì kí,hok thì chọn thầu khác thôi mà.
     
  8. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Giải quyết dc gì chưa bác?
     
  9. saobekolak Thành Viên Cấp 5

    giữa tháng 5,mình có điện thoại cho thấu,nó nói là bữa đó nó lỡ buột miệng chứ ko có j hết,nó nói là bốc dự toán thiếu nên h lo tùm lum,mình nói bây h anh tính làm sao,nó nói bớt cho nó ,h nó đưa cho mình thêm 10tr nữa là xong,mình suy nghĩ rồi nói nó ok,hôm nay mới gọi hỏi nó thì nói chung là nó ko đưa,nên h nt cho nó nói : "" lam an kieu con nit nhu anh thi ko co lan thu 2 dau,a tuong qua mat em duoc u?còn 30tr kia,anh ko đưa em thì anh trả lại cho chủ nhà dùm em,và nói chung là mình thấy cách của bạn trên đây là được nhất,khi kết thúc công trình,minh mạng 20tr quá(xài hết từ lâu rồi,h gom lại trả),3 mặt 1 lời,lật mặt thằng thầu này luôn,tại quy luật làm ăn thì h chủ nhà cũng biết là có % trong đó rồi.với lại mình cũng khá thân,người ta cũng là dân làm ăn nên ko sao.hihi
    cuối tháng 7 là xong công trình các bạn ah
     
  10. 0933.238.832 Thành Viên Cấp 3

    Chúc tình bạn luôn bền vững mau chóng giải quyết được mọi việc, nếu suông sẽ nhớ mời tui chầu cafe giao lưu với bác.
     
  11. saobekolak Thành Viên Cấp 5

    cũng ko cần suông sẽ cũng mời cafe được mà bạn,heheh,cafe milano-take away j đó-cafe mang theo,tình yêu mang về.Nhờ anh em 5s tư vấn về vấn đề cò làm nhà đất.
     
  12. zosanro Thành Viên Mới

    chan', kiếm ăn ngày càng khó, làm sao để kiếm 1 tỷ 1 tháng đây
     
  13. thai.vietrealy Thành Viên Cấp 3

    nói thật là be bét ra rồi, giờ hẹn thằng bạn ra nhậu nói chuyện chứ biết sao giờ? 1 là tình 2 là tiền. nước này rồi thì tình cảm xử lý kiểu gì cũng bị sứt mẻ, là mình thì mình sẽ đòi đủ tiền thằng thầu, xong rồi bạn bè bình thường thì chơi tiếp, ko thì nghỉ, dù giờ bác có trả lại tiền cho chủ nhà thì bạn bác vẫn nghi ngờ bác, khó sống, nghỉ cho khỏe
     

Tình hình diễn đàn

  1. ctv01bdstamdien,
  2. next123,
  3. conhiuhong,
  4. Le Nhi Gia
Tổng: 849 (Thành viên: 10, Khách: 822, Robots: 17)