Tìm kiếm bài viết theo id

hcm: mới khai trương cả ngày bán ~200k "vui" quá bà con

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi locchocancoc, 18/5/14.

ID Topic : 7354560
Ngày đăng:
18/5/14 lúc 00:41
  1. A.1 Thành Viên Cấp 4

    Nét Tun Bao Ăn !!! Chỉ có thề là Nét Tun
     
  2. longvip21 Thành Viên Cấp 5

    tha em thì anh bán dầu ăn cho ai , cả nhà anh sống nhờ bán dầu mà em .
    úi còn nhỏ A.1 ơi , còn zin . nhào zô ngay , thông nhiệt tình đi đợt này em khuyến mãi mua 1 thùng tặng 2 chai nha . :byebye:

    uh , dùng quen 1 loại chứ thay đổi nhiều khi dị ứng nổi mụn đó hcm: mới khai trương cả ngày bán ~200k vui quá bà con
     
  3. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    bạn này có họ hàng với nhân vật HH này ko hcm: mới khai trương cả ngày bán ~200k vui quá bà con
     
  4. locchocancoc Thành Viên Cấp 4

    tình hình là mới đi bán về, giờ mới ăn cơm xong, cái bao tử sắp tiêu rồi, kết quả từ 9h sáng đến 11h đêm nay doanh số bán được chính xác là 403k, hix, được đỡ hơn hôm qua là tại vì mình giảm giá bán cực thấp luôn, suy nghĩ cả đêm qua rồi sáng nay đi in tờ giấy giảm giá nhân dịp khai trương bán chỉ còn 5k/ly, có ly chỉ 3k luôn, chẳng lời một đồng nào hết thậm chí lỗ, chẳng thà vậy còn hơn ngồi chơi rầu thúi ruột. hôm nay bạn gái mình cũng vui cười vô tư lắm, tuy là hoàn cảnh em còn khó khăn và đơn chiếc hơn mình rất nhiều mà em ko chút lo lắng gì, tội nghiệp hồi trưa nay ko cho mình mua cơm về ăn sợ tốn kém, miệng thì nói ko đói chứ mình mua về ngồi ăn ngon lành nhìn mình cười, tuy là chỉ cho đi mua cơm với canh thôi đó nhá, ko có đồ ăn luôn, tối ăn tiếp cơm còn hồi trưa. xong một ngày, vẫn về nhà ko lấy đồng nào dằn túi. đúng là ế cỡ nào chứ mình vẫn cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, em là động lực của mình lúc này, cầu mong em khỏe mạnh ko đổ bệnh gì hết, nếu ko mình suy sụp luôn quá, lúc trước là 2 đứa đã bị viêm dạ dày tá tràng vì suốt thời gian đi buôn bán năm qua ăn uống bất thường rồi, giờ ko biết tình trạng sao luôn.
     
  5. A.1 Thành Viên Cấp 4

    Đâu phải có tiền mua đ.c hạnh phúc ... đâu phải tình yêu đổi lấy bằng tiền

    -
    -
    -

    Con trai thường thì " Giàu đổi vợ, sang đổi bạn " -> 10 - 15 năm sau đi thấy hết thương ak hcm: mới khai trương cả ngày bán ~200k vui quá bà con
     
  6. samsungjapan Kinh Doanh Điện Thoại

    Doanh thu 430k hay là bán cả ngày dc 430 ngàn vậy bạn, 430k cho ngày thứ 2 là ok rồi mà...
    Mà bạn nên tính đến chuyện bán cho mấy cửa hàng kế bên, họ mới là khách hàng thân thiết và lâu dài đó, phát tò rơi ở các hẻm xung quanh tiệm mình nữa, khách gần nhà thì bán rẻ hơn 30% là ok, họ sẽ ủng hô dài
     
  7. locchocancoc Thành Viên Cấp 4

    cả ngày bán cả vốn lẫn lời là 403k đó bạn
     
  8. PTN3001 V.I.P Đấu Giá

    Có 1 người bạn gái như vậy là hạnh phúc rồi.

    Chúc 2 bạn buôn may bán đắt nhé!

    Nghe bạn tâm sự mà nhớ đến thất bại của 2 VC mình, cũng bán ice blender & trà sữa. Bay gần 200tr. Giờ này trắng tay. Hehe
     
  9. A.1 Thành Viên Cấp 4

    Cảm giác khi bay 200tr sao bác !!!
     
  10. hieukent90 Thành Viên Cấp 2

    Nếu chỗ đó ok nhìu người qua lại. bạn ráng dằn túi sắm thêm xe nước mía nữa. thời buổi bây giờ thời tiết nóng bán nước mía lời lắm đó bạn. vì trời nóng ít ai uống trà sữa vì nó ngọt lại không đã khát bằng nước mia. nên kết hợp cả 2 thì mình nghĩ sẽ ổn hơn đó
     
  11. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Theo mình nghĩ là không phải CA dẹp đâu mà là tụi phường đó, nó đến hỏi thăm thủ tục đầu tiên đó mà. Nhớ hồi đó cũng mở cửa bán giày ở nhà, bán cũng đắt khách vì mình không lời nhiều nên giá rẻ, đặc biệt là giày HQ có bánh xe ở dưới đế. Chừng 3 ngày thì có mấy con nhỏ ở các tiệm giày lớn gần đó đến nói chuyện thẳng với vợ mình là nó mua hết giày HQ của mình với đk là mình không được bán loại này nữa.
    Mình không đồng ý thì hôm sau có 1 thằng bên thuế ở phường xuống hỏi thăm, đòi lập biên bản bán hàng không đăng ký kd, mình dúi cho nó 300k, nó cầm tiền xong rồi nói tháng sau tui ghé nữa nha.
    Chừng 2 tuần sau, do xích mích với đứa bạn hùn vốn bán chung nên dẹp luôn, không buôn bán gì nữa.
     
  12. hacynhan9000 Thành Viên Cấp 2

    Mình và vợ mình hiện tại cũng đang KD quán ăn vặt,bạn nên coi lại khu vực bán của mình có phù hợp hay ko (gần trường học,..),bạn nên bán thêm những đồ ăn vặt mà các teen đang chuộng,chứ đừng rợp khuôn như của mình quá,mình nghĩ mình nên bán những gì KH thích sẽ tốt hơn cho bạn đấy!! Vài lời chia sẻ!!
     
  13. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Bạn có cô vợ quá tuyệt vời
     
  14. locchocancoc Thành Viên Cấp 4

    ko có chỗ để thêm xe mía, vả lại có để cũng ko bán được đâu mình biết
    nghe cũng thấy buồn cho bạn, bay 200tr chắc đau lằm

    nó chịu cầm 300k đi nhanh lẹ là dễ dãi lắm rồi đó
    chỗ mình gần trường nhưng học sinh cũng ko màng tới
     
  15. Ai phôn năm Thành Viên Bạch Kim

    Nhà mình có mặt bằng mà 2 vợ chồng suy nghĩ 2 tháng nay chưa biết làm gì, thời buổi làm ăn khó khăn quá không dám manh động
     
  16. Trùm thuốc chuột Thành Viên Cấp 6

    Cố gắng đi bạn. Mình nói thẳng bjo mìnnh ko dám nói chữ lời lun. Từ đầu năm đen jo mua bán chủ yếu cầm cự và duy trì. Kte dạo này sao hẻo thật
     
  17. cupjn202 Thành Viên Mới

    đừng lừa tình e nha thímhcm: mới khai trương cả ngày bán ~200k vui quá bà con
     
  18. Tap_ban_quan_ao Thành Viên Mới

    Đọc bài của bạn nhớ lại mình lúc trước
    năm 2006 mình thuê mặt bằng bán hủ tíu mì giá 5 triệu/ tháng, nấu bằng gas mỗi tháng 2 triệu tiền gas, tiền xương để nấu nước lèo 200k/ ngày giá bán 11k/ tô, bán nguyên ngày được mười mấy tô (toàn hàng xóm qua ủng hộ mà có nhà họ tốt lắm ngày nào cả gia đình cũng ủng hộ mình mấy tô tới lúc mình dẹp tiệm luôn) không đủ tiền mua xương nấu nước lèo. Sau này bán thêm cơm trưa nguyên ngày cũng bán có mấy dĩa toàn nhờ mấy người nhân viên văn phòng của công ty gần đó ủng hộ , mà phải nói mấy người này tốt thật thấy quán mình ế ngày nào cũng qua ủng hộ, đặc biệt là có cặp vợ chồng trẻ vợ là người Việt, chồng là việt kiều, mình kho cá còn sống họ kêu mình vô kho lại mà không 1 lời phàn nàn và lần sau vẫn vào ủng hộ.Cuối cùng sau 4 tháng lổ gần 100 triệu hết tiền trụ không nổi, nhưng theo hợp đồng thì nếu mình không thuê nữa thì mất 3 tháng tiền cọc. Nhưng chủ nhà cũng tốt bụng, biết hoàn cảnh mình nên nói với mình nếu không làm nổi nữa thì thanh toán hết tiền nước tiền điện rồi trả mặt bằng sẽ trả lại đủ tiền cọc cho mình.Mình rất cảm ơn những người đã ủng hộ mình. Bây giờ mình đi ngoài đường mà thấy quán nào vắng mình lại nhớ lại cảm giác mình lúc đó , nó giống như nổi ám ảnh vậy, và mình cũng vào ủng hộ những quán đó nếu như không quá mắc và thức ăn không tệ mình se quay lại.
     
  19. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    bán ế mà ngày nào cũng mua 200k xương à? đã nói trước khi mở tiệm phải đi làm công đã.
     
  20. 5giaykia01 Thành Viên Cấp 5

    Tại sao chủ topic quyết không chịu đi học nghề mà cứ phải thuê quán bán lỗ làm bạn gái khổ lây ? Bị bao nhiêu lần rồi mà bạn vẫn không rút kinh nghiệm chí thú làm thuê để có thu nhập ổn định hơn sao ?
    :confuse:
     

Tình hình diễn đàn

  1. Datyendana613,
  2. Muoi0211,
  3. thanhthuan8621,
  4. vanquyensg2024,
  5. honeyz...
Tổng: 820 (Thành viên: 10, Khách: 708, Robots: 102)