Mẹ của em vô BV Bình Dân cũng được 15 ngày rồi mà sao nóa vẫn chưa cho về,cứ bắt ở lại làm xét nghiệm,ngày cho uống 2 viên bao tử và thuốc đi cầu. Mẹ e bị chướng bụng,rất đau bụng,bs lấy ống thông hơi,nên giờ bệnh mẹ em đã đỡ đau,có thể đi lại được,ăn uống ít được. Hôm nay cứ tưởng là sẽ được xuất viện,cho thuốc về nhà để chữa trị hết,tại thấy đâu có làm gì nữa đâu,vậy mà hôm nay lên hỏi,bs vẫn kiu ở lại để xét nghiệm thêm,chưa định được bệnh,từ lúc vô bệnh viện tới giờ mẹ em đã chụp gần 20 phim x-quang rồi,cứ chụp chụp hoài. Em muốn hỏi các bác biết bệnh viện nào chữa về bệnh đường ruột tốt không,để em xin chuyển qua bệnh viện khác,chứ nhìn mẹ em như vậy em thấy tội quá,cứ yếu người tại ko ăn được nhiều,bụng lau lau vẫn đau nhói từng cơn... Em cám ơn các bác nhiều lắm
Chưa tìm ra bịnh thì về làm gì chời??? Trước mắt BV mới chỉ điều trị triệu chứng cho đỡ khó chịu chứ đã chữa bệnh đâu
binh dan la boss roi bac, de do cho bs giai quyet, chac me ban bi tac ruot, gio dang tim nguyen nhan tai sao tac