Tự nhiên hôm nay reg acc mới vô tình vô cm chung 1 topic với acc cũ bỗng thấy có sự hụt hẫng nhẹ . E vô sg năm 2k11 với sự lâng lâng, thắc mắc, hiếu kì,....như 1 đứa con nít được cho 1 món đồ chơi mới vậy Nhớ ngày nào ăn chơi hết tiền ăn phải reg cái nick trên này để đăng bán chai nước hoa mà e chôm ở nhà đi để cua gái mà chưa có cơ hộiudency: chưa đầy 1 ngày có nhìu bác nt fix fix mà lúc đó e k bik fix là gì sau này mới bik trả giá, 1tr5( = 1 nữa tháng lương của e lúc đi học) số tiền đầu tiên e kiếm được( thực chất là chà đồ nhôm):sexy_girl: cảm giác nó sướng sướng. nhờ đó sau này cứ hết tiền là tiếp tục chà đt, nước hoa, d-com nếu cái lap e k bị thằng ăn trộm mượn chắc h cũng chà luôn. udency: Sau này hết e có mua lại đt nhưng cứ xài vài 3 bữa e lại bán, cứ lãi 2-3 trăm 1 cái sướng lắm các bác sinh viên mà nhiu đó cứ gọi là có 1 bữa nhậu thịnh soạn, tiền e kím từ mua đi bán lại cũng nhìu mà hồi đó ăn xài dữ quá nên tháng nào cũng thíu:amazed: tháng nào cũng phải xin thêm, trong lòng vẫn thấy obz làm vất vả ở nhà( nhà e cho người ta vay vốn làm ăn nên bác nào có sổ đỏ muốn cầm thì ib e.pr tý :sexy_girl nhưng người nông dân biết phải làm sao khi bụng k có 1 hột cơm sau này vẫn mua đi bán lại có tý gọi là vốn + xin obz làm ăn + bớt ăn xài nên có dư gọi là chút ít nên có gửi về nhà để mua ông bả mua sữa ún.( cảm giác sướng lắm bác nào chưa thử thì nên thử đi, cái cảm giác mà tiền mình làm ra gửi về cho ba mẹ nó sướng lắm ). e cũng chả biết e đang kể j nữa, e học văn ngu lắm toàn 4-5 phẩy thôy nên bác có đọc thì thông cảm cho e khuya rồi type được nhiu đó thôy ngủ phát. p/s: Lời cuối xin chúc 5s ngày càng phát triển để những người nông dân à sinh viên như e có việc làm để mương trải qua ngày
Ờ ... Mình thích nghe những lời thật lòng lắm lắm luôn á ... Nghe Bác kể mình cũng tìm đc chút đồng cảm nơi Bác ... Lòng cũng sao sao ko tả được vì ... trước kia em chỉ đc 3,5 môn văn thôi ạ ... hixhix ... p/s: Á mà 3,5 môn văn mấy Bác đừng tưởng bở nhá nhá . Thời net chưa phát triển ... em kua gái bằng thư tay ... Mà cua gái gần như 75 ==> 80% là dính kèo hết nhé ... keke ...
hắn ta bị thọc gậy bánh xe nên cay cú nên qua đây tâm sự xả bực tức đó mà. p/s: ngày xưa mình cũng dốt đặc văn, chữ lại xấu, cô cứ khen em ráng học dốt mai mốt học thêm tiếng Ả Rập để qua I Rắc quánh giặc
Thọc gậy bánh xe là sao hả Bác ??? trước em học chưa hết cấp 1 đã nghĩ nên ... hơi ngu ngu hẽm hiểu ấy mà ??? keke ... Mà sao Bác rành thế ??? Phải Bác là người thọt thọt , thọc thọc , chọt chọt ... thớt hem ??? hehe ...
Trời ... bác ác quá ... sao bác lại thọt gấu lấy mật ??? Tội nghiệp gấu lắm bác ơi ... em là em hẽm thích thế đâu nhá ... nghĩ chơi bác ra ... bo bo xì ...
bác ơ cam à, trung tâm Sorya mặt hàng điện tử có rẻ hơn vn k bác, vn qua đó cần chứng minh gì k e định đi cam 1 bữa kím j làm mà k có kn j hết
bác ấy ở phnompenh . buôn bán giàu lắm . sang 2 năm dư hơn 10 tỷ rồi , tui chắc chắn là như vậy ,vì tui nằm mơ thấy 3 lần rồi .
thế à chắc e xin qua đó làm nv bác đó quá, nhưng 3 tháng phải cho e về quê 1 lần e mới làm