Tìm kiếm bài viết theo id

hcm: mới khai trương cả ngày bán ~200k "vui" quá bà con

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi locchocancoc, 18/5/14.

ID Topic : 7354560
Ngày đăng:
18/5/14 lúc 00:41
  1. smit2 Thành Viên Bạch Kim

    vạn sự khổi đầu nan mà
     
  2. A.1 Thành Viên Cấp 4

    Mỗi người 1 quan điễm bạn ak ! " Người ta không thích làm thuê "
     
  3. Tap_ban_quan_ao Thành Viên Mới

    Mình muốn tạo dụng thương hiệu nên không bán đồ cũ, đồ ăn bán không hết thì cho người làm, bạn bè.hôm sau mua đồ mới.theo đánh giá của hàng xóm thì hủ tíu mì của mình ngon , bổ ,rẻ, chất lượng ( 1 tô hủ tíu mì có 2 con tôm,2 miếng thịt, 2 miếng cật, 2 miếng gan và thịt bằm năm 2006 bán 11k ). Mình bị thất bại vì mặt bằng nằm gần ngã tư nhưng hơi khuất với lại không đủ vốn để chịu đựng lúc đầu, thiếu quảng cáo chỉ có dân xung quanh biết đến mình ( bây giờ có kinh nghiệm rồi phân tích lại mới biết). 1 nồi nước lèo hình như sử dụng 6 kg xương, ít nấu không được. Lúc nhỏ nhà mình cũng bán hủ tíu,điểm tâm, qui mô cũng khá lới ,mì trứng có máy tự làm ở nhà.
     
  4. rundown113 Thành Viên Cấp 3

    mình và bạn gái cũng mở take away và bán dc 1 năm rồi. Bro cho địa chỉ inbox, mình và bạn gái ghé chơi sẵn trao đổi với bạn ^^ vì mình cũng rành nhiều công thức
     
  5. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    cho mình biết và cả thế giới sẽ biết, haha
     
  6. PTN3001 V.I.P Đấu Giá

    Bác cứ thử sẽ rõ cảm giác
     
  7. locchocancoc Thành Viên Cấp 4

    bán ế lỗ đã đành mà mất công sức rất nhiều, đặc biệt là bán quán ăn, mình rất sợ làm mấy quán ăn nhậu hay quán cơm lắm rồi, lúc trước cũng bán bột chiên nước mía rồi, trước khi bán thì hăm hở mua sắm dữ lắm, nhưng bán được ngày đầu thì chỉ 7 dĩa, tủi thân muốn chết, đã vậy cái này mới đáng sợ, dọn dẹp cực vô cùng, phải nói mở quán ăn cực chưa từng thấy, may mà mình chỉ bán bột chiên thôi đó mà còn chua lè như vậy, xong cái mình dẹp luôn, bán đúng 1 ngày duy nhất, bạn gái mình lúc đó đi làm về còn chạy xa qua chỗ mình phụ rửa chén. rồi mình xin nghỉ bán ngay, chủ nhà chỉ lấy tiền nhà nguyên tháng đó thôi, còn tiền cọc trả lại cũng may, bây giờ nghiệm ra rồi, mở quán quán ăn cần có nghị lực và sức khỏe ghê gớm, hôm nay trời mưa tầm tã, đối diện quán mình là quán mì xào giòn, cơm chiên...của 2 vợ chồng trẻ, vợ thì có bầu, bán ngoài lề đường, mà bán rất ế, đã vậy trời mưa nữa, thấy họ dọn ra dọn vào bán mỗi ngày chỉ vài dĩa mà xót xa thay, mỗi lần dọn dẹp cũng 2 đến 3 tiếng.
     
  8. locchocancoc Thành Viên Cấp 4

    mình tốt nghiệp dh ngành quản trị kd, làm cty bị đì như osin, đi thay pin đồng hồ, đi xách mấy bình nước lên phòng, đi mua bút viết suốt 3 tháng, sau đó kiếm cớ nói thử việc ko thành mình ra đi uất ức và có chút nước mắt, quyết ko đi làm, từ đó đến giờ cứ kiếm quán làm tự do suốt, bạn gái mình thì học cao đẳng dở dang hết tiền học phí, làm bảo lưu nó ko cho, giờ cũng tiếc lắm.

    phần nào cũng đúng, quan trọng là mình cũng ko muốn ì ạch đi làm mãi ko lên xuống gì hết.
    ko cho kaka
    chính xác nè

    đau lắm đó, nhưng thôi cứ coi đời là vô thường đi sẽ thấy nó ko nghĩa lý gì, mất tiền ko sau nhưng mất công làm mà chả lợi ích đồng nào tốn công sức mới đau đó
     
  9. kzam Thành Viên Cấp 6

    Mình nghĩ là bạn làm cái bảng câu ra ngoài cho nó bắt mắt.Bên phường làm khó để ăn tiền thôi.
     
  10. -zax- Thành Viên Vàng

    ko biết bạn đã đầu tư bao nhiêu vào quán, không gian của quán như thế nào , nhưng theo những gì bạn nói thì m nghĩ quán của bạn ko được đầu tư nhiều, quán cũng ko có không gian, nhu cầu thưởng thức của khách hàng bây giờ khác trước rất nhiều , ngoài nước uống ngon khách còn cần 1 nơi để thư giãn , trò chuyện với nhau và thể hiện mình.
    Theo mình bạn nên tập trung bán cho khách mang về , với giá rẻ , thiết kế ly mang đi đẹp, dọn dẹp không gian quán sao cho thuận lợi nhất cho khách ghé qua mua mà không phải xuống xe.
    Chúc bạn thành công
     
  11. samsungjapan Kinh Doanh Điện Thoại

    bên bạn phường khó nhưng chắc bằng 1 góc bên phường mình thôi, ko cho làm bạt quay che nắng nè, mobifone xuống cho cái bạt triệu mấy mà ko làm được, chán vkl. Bảng quảng cáo chân đứng để trước cũng không cho (beline cho cái bảng tháng nào nó cũng cho 100 ngàn mà ko lấy dc) , phường thấy là hốt, xe cộ chỉ để 1 hàng thôi, mà xe nhà để là hết rồi. Bọn phường chắc ko có việc làm nhiều nên tuần nào cũng đi hốt, gần lễ thì ngày nào cũng hốt.. Thấy là bắt, chứ không có vụ nhắc nhở đâu.. Tưởng bạn rút kinh nghiệm lần trước, trước khi mướn mắt bằng xem khu đó có cho bán lề đường không chứ, có lề đường thì làm được nhiều thứ lắm
     
  12. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    F12 Q.Tân Bình khúc nào vậy?
     
  13. chickenbl-Q4 Thành Viên Bạch Kim

    chổ em ngã 4 Nguyễn Tất Thành với Xóm Chiếu có 2 quán trà sữa mà 1 quán lúc nào cũng đông nghẹt 1 quán lúc nào cũng vắng , mà chỉ bán mang về , 12k 1ly cũng ok , bác qua đó thăm dò xem ntn
     
  14. sport2k8 Thành Viên Cấp 4

    ko nói ra sao ae 5s bít mà dẫn bạn bè tới uống nhỉ
     
  15. nbzero91 Thành Viên Bạch Kim

    Cùng phường đây ! Thằng CA khu vực mới ở đây hơi bị bố láo, làm giấy tờ tạm trú cho mấy đứa sinh viên mà nó bắt lên xuống hơn chục lần vì điền thiếu 1 2 chữ, khác màu mực 1, 2 dòng hay thậm chí thấy ko ưng ý là nó ko chịu làmhcm: mới khai trương cả ngày bán ~200k vui quá bà con,muốn giảm giá điện nước cho sinh viên mà mãi éo dchcm: mới khai trương cả ngày bán ~200k vui quá bà con - 1. Nhét 500k đớp cái 1, tưởng nó thông qua rồi lần sau mang giấy tờ xin nó đóng mộc cho để giảm giá điện mà lại bày trò cũ :beated:
     
  16. mrmetal Thành Viên Cấp 3

    cố lên bạn. Làm công thì chẳng bao giờ khấm khá mà tự lực kinh doanh thì gian nan muôn phần.

    Mỗi người có một hướng đi nhưng cố lên nhé
     
  17. lamtoidi Thành Viên Cấp 3

    mình đã từng mở 1 quán trà sữa với vốn ban đầu gần 50tr, cũng có nhiều thuận lợi như trường học, mặt bằng, nhưng do quản lý kém nên càng ngày càng lỗ, nhiều khi đi làm cty về nhìn cái quán trống huơ trống hoắc buồn lắm. Được 4 tháng thì chính thức dẹp quá.

    Bạn cho mình cái địa chỉ quán để có gì mình sang ủng hộ. Nghe bạn kể chuyện cũng gần giống chuyện làm quan trà sữa của mình khi xưa, tuy khác cái là mình đi làm và giao cho nhân viên, còn bạn là đứng bán.

    Yên tâm ko có dụ cua gái của bạn đâu, mình có bạn gái rồi, ib mình cái địa chỉ 2 đứa mình qua ủng hộ, cũng lâu lắm rồi ko gửi mùi trà sữa từ hồi banh chành quán tới giờ. hcm: mới khai trương cả ngày bán ~200k vui quá bà conudency:
     
  18. Tư Cổ Cò Thành Viên Cấp 4

    Hãy vững tin! hcm: mới khai trương cả ngày bán ~200k vui quá bà con
     
  19. VIP SIM Banned

    Mỗi ngày mỗi tốt hơn rồi á thớt ... Chúc mừng thớt cùng GF thớt nhé ... Cố lên thớt nè ... Thớt có GF vậy thì còn gì bằng nữa ... <3 <3 <3 ...
     
  20. locchocancoc Thành Viên Cấp 4

    chỗ này em đã đi thăm dò gõ cử hỏi thuê chắc cả chục lần rồi mà ko được, mê nó lắm, đây là nhà của nó luôn nên yên tâm làm, dãy nhà của ổng luôn, một ngày cả ngàn ly đấy, thấy ham nhưng đành bất lực, còn chỗ gần đó công nhận ế hơn nhiều

    mình thà cố chịu khổ còn hơn lúc này đi làm công. nhưng giờ thì cũng đang làm công cho chủ nhà nè hjhj

    ko fải sợ mất bạn gái nhưng mình ko muốn mọi người biết đến qua cái topic này, chẳng thà đăng quảng cáo quán để mời khách còn hơn đăng kiểu than thở chuyện trò kêu mọi người ủng hộ giùm, nhưng mình hiểu thành ý vủa bạn, cảm ơn bạn nhiều, có dịp gặp àh hjhj

    uh, mỗi ngày đều làm ko công và chịu lỗ nên doanh số bán tốt hơn đấy thôi, thiên hạ khắc nghiệt quá, chỉ cần biết mình mua được rẻ chứ cần quan tâm đến người bán ra sao đâu
     

Tình hình diễn đàn

  1. 01256100000,
  2. Vinaphone TPHCM,
  3. hoa168,
  4. 0968796366
Tổng: 696 (Thành viên: 10, Khách: 679, Robots: 7)