Sáng nay mình đi lại chỗ dán màn hình giá sỉ cho đt khu Hồ Bá Kiện, lâu rồi không quay lại đường này. Giờ thấy tiệm hớt tóc nam nham nhở khắp nơi. Hầu hết đều thiết kế gần giống với dạng hớt tóc trá hình nhưng tuyệt nhiên ko thấy dấu hiệu là có "ăn chơi" để mà vào. Có tiệm còn dán bảng cắt 10k luôn ráy tai.... bao cắt kỹ. Thời buổi này 10k cắt tóc nghe cứ như những năm đầu 90. AE nào đã từng cắt tóc ở đó cho cái review đi. Vào 10k thôi là cắt tóc ngon lành luôn hay nó lại dở trò dẫn mình ra sau..... Mà gái gú gì thì cũng xấu òm chứ có phải tiên nữ hay nhan sắc gì đâu .
làm gì có chuyện cắt tóc 10k , vào cắt đi thì biết à bác ! cắt xong 3-40k , đường này ko cho mấy vụ kia đâu !
cách đây 2-3 năm đã treo bảng 10k, giá thực là 60k (cắt tóc + cạo mặt + ráy tai), giờ hok biết giá nhiêu.
10.000 đó là cái tên của tiệm thôi bạn. Đừng bị mắc lừa. Giống như để bản Le Duyên, Benny, D-Max,... này nọ, thì ở đây nó để tên là 10.000
AE vào chém gió nhiều quá. kaka, vậy là mấy tiệm này mùi lừa đảo nồng nặc rồi . Mình cứ tưởng cắt ngon lành xong ra tính tiền 10k thì chắc mình dẫn nguyên đám cháu chắt anh em lại cắt hết, tiết kiệm khá nhiều
Đã thử nhé, 10k là hớt xong, k tính cạo và cạo mặt nhé,bác có dám hớt xong khỏi cần cạo k @@ Cách đây 3 năm đút cái đầu vào đó hết 60k đấy
cắt tóc cho con nít thì ko nói, chứ cắt tóc cho người lớn thì giá cũng ổn so với khu đó mà (60k-70k cho cắt tóc, cạo mặt, ráy tai). bên gò vấp cũng 4-50k rùi.
cái này là mướn đầu co thợ nó cắt chứ có gì đâu nhưng nó cắt xấu hay đẹp thì tự hiểu nha.Tiếc vài chục k mà tốn tới 100k cắt lại là xong phim chưa kể dụng cụ nó sài lại như mấy con dao lam là sida luôn.