Tìm kiếm bài viết theo id

Hết muốn lấy chồng luôn các bác ơi.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi TOEIC BOOK STORE, 23/5/14.

ID Topic : 7361877
Ngày đăng:
23/5/14 lúc 00:27
  1. TeoMax Thành Viên Cấp 4

    :41_002:Hết muốn lấy chồng luôn các bác ơi. - 1Hết muốn lấy chồng luôn các bác ơi. - 2
     
  2. TOEIC BOOK STORE Thành Viên Cấp 3

    nghe giang hồ bánh xèo ở đó lớn, 1ng ăn 2 cái mới hết đó anh zai, bán từ sáng 10h tới 9h tối,

    Chú dungcj: chú cmt mà cũng thòng tên sp của chú là sao, tranh thủ qcao ghê lun.
     
  3. longvip21 Thành Viên Cấp 5

    a người ăn 2 cái mới hết là sao em , cuối cùng nó bự hay nhỏ .
     
  4. TOEIC BOOK STORE Thành Viên Cấp 3

    hình đây anh, bánh bự, nhìu dầu mỡ, chống chỉ định với ng diet

    Hết muốn lấy chồng luôn các bác ơi.
     
  5. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Luôn có người này người kia. ko thể vơ đũa cả nắm được. Nhiều khi hỏi tại sao 1 người cứ chịu đựng điều mà mình thấy là ko nên, ko tốt, hoặc là sao lại dại dột vậy... chỉ có người ở trong cuộc mới biết được, và nhiều khi câu chuyện họ tâm sự cũng chỉ là 1 phần nhỏ - và thường kể phần có lợi cho mình. Nhưng mà đúng là mấy nguười đàn ông như thế ngán ngẩm thật đó. Là mình thì mình cũng mong ko gặp phải những người như vậy. mà có khi chẳng biết được đâu. có người ngay giai đoạn đầu đã bộc lộ tính cách như vậy thì còn đỡ - mình né được ngay. chẳng may có những người có tài chém gió kinh hoàng, hoặc là dễ nản chí - việc suôn sẻ hoài thì ko sao, tự nhiên sa cơ lỡ vận hay gặp khó khăn thì buông luôn, lúc đó lỡ ván đã đóng thuyền thì ko biết tính sao luôn. Nếu họ biết thương vợ, thì vợ chồng thủ thỉ động viên nhau cùng vượt qua vì dẫu sao cũng là nghĩa vợ chồng, còn nếu ngày này tháng nọ cứ như vậy chắc khổ lắm. bỏ thì thương mà vương thì tội. ở nhà cũng có mấy ông cậu - chắc chỉ hợp đi làm diễn giả - kiến thức xã hội, văn chương, lịch sử, luật pháp thì kinh hoàng mà chả chịu đi làm hoặc chẳng có chí phấn đấu tiến thủ - có được công việc thì cứ tà tà mà làm, chả chịu phấn đấu phát triển thêm kinh nghiệm hay cơ hội làm việc, chẳng có dự tính tương lai nào cho công việc, rốt cuộc nói thẳng ra là dựa vào vợ. Mình là cháu mà thấy thương cho các mợ lắm luôn. Đàn ông dù gì cũng nên đi làm, có sự phấn đấu, có tham vọng vừa đủ chứ ko nên an phận thủ thường quá. có tham vọng chả có gì xấu cả, chỉ có cách làm để đạt tham vọng là xấu hay tốt thôi. mấy cậu thì kệ, ông bà ốm đau cần tiền đã có các dì lo, con cái học hành đã có vợ lo, nhưng mà tiền các dì các mợ có thì cũng là từ việc lao động của họ chứ có phải từ trên trời rơi xuống đâu. Thế nên giờ cũng nghĩ nếu chỉ gặp toàn người như vậy thà ở giá còn hơn.
     
  6. longvip21 Thành Viên Cấp 5

    chắc em nói ngược , em nói 1 người ăn 2 cái mới hết , thì em chê bánh nhỏ 1 người ăn hết 2 cái . hehe
    có p+hải là 1 cái 2 người ăn mới hết ko tình yêu của anh .
     
  7. bbhpa9 Thành Viên Bạch Kim

    Đọc cái này xong nhớ hồi xưa mẹ hay nói với bà chị: "Lựa chồng y như lựa hột vịt, nó ung ở trong sao mà mình biết được, tới chừng đụng chuyện, nó bể ra mới nghe thúi"...
     
  8. Always Ready I CAN DO IT !

    trai tốt vẫn còn nhiều em ah
     
  9. battle Thành Viên Cấp 3

    Tới lúc nó thúi rồi chạy hết kịp hen bác Hết muốn lấy chồng luôn các bác ơi.)))
     
  10. pro_nhe85 Banned

    Em yên tâm, loại này chỉ ít trg xã hội thôi, nói chung là vô phước lắm mới gặp phải.
     
  11. TOEIC BOOK STORE Thành Viên Cấp 3

    hii em nói lộn, sori anh, 2ng măm 1 cái, tại bánh bự, hổm rày em đang bệnh, mệt quá, nên viết lung tung.

    Khi nào anh về vn, để em lên list món ăn, hehe
     
  12. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Xã hội vốn chạy theo đồng tiền và chủ nghĩa cá nhân, tìm được người sống không ích kỷ, không biết dối trá...khó lắm em ơi. Một là em có thể chấp nhận trong phạm vi nào đó mà tiến tới, hai là em dứt bỏ nó luôn để khỏi phải suy nghĩ cho mệt. Con người sống nay chết mai, sao không tìm nguồn vui nào đó để tận hưởng đi mà phải đắn đo, khổ sở vì canh bạc may ít rủi nhiều này như thế em ? Hết muốn lấy chồng luôn các bác ơi.. Hạnh phúc cuối cùng vẫn do mình lựa chọn. Đã không tin thì đừng yêu. Đã yêu thì hết mình và dám chấp nhận mọi mặt trái của nó. Nhưng trước khi yêu ai, em hãy yêu bản thân mình thật, thật nhiều đã....Hết muốn lấy chồng luôn các bác ơi. - 1
    Tóm lại, đừng vì một trường hợp xấu nào đó mà mất niềm tin nha em . Chúc em sớm tìm được hạnh phúc. Hết muốn lấy chồng luôn các bác ơi. - 2
     
  13. Khackhaotocdo Thành Viên Cấp 4

    còn thằng em ghẻ này sao ko nghe nhắc tới ta
     
  14. Edison_To Thành Viên Cấp 3

    Con minh thi bi baxa an hiep, hixhix
     
  15. huuphunguyen Thành Viên Cấp 2

    ông này sướng có vợ gioi vay ko bik quí,minh phải đi cày lo đủ thứ tiền,đã vậy gặp con vợ hay nhăn
     
  16. usranger Thành Viên Cấp 3

    Đêm hôm nhu cầu sinh lý nó lên lại làm bạn với thằng tay thì khổ lắm.
     
  17. TOEIC BOOK STORE Thành Viên Cấp 3

    em phải từ từ, đừng nóng vội, em đâu mất phần đâu mà lo, hehe
     
  18. dragonface Audio Moderator

    Tưởng bự lắm, chứ sao nhỏ xíu thế này em? Cái này 1 người ăn 2 cái là bình thường, nhưng anh sẽ phải ăn 4 cái mới đủ đô Hết muốn lấy chồng luôn các bác ơi. - 1
     
  19. longvip21 Thành Viên Cấp 5

    em bệnh sao mà ko thấy nói anh biết , anh tạm thời không ở bên chăm sóc em được em hãy ráng chăm sóc bản thân nha , em chăm sóc em cũng như là chăm sóc anh vậy đó , chứ em bệnh anh cũng đau lòng lắm .
    khi nào anh về anh sẽ pm em nha , mà lên list món ăn nhà hàng hay là em sẽ nấu cho anh ăn đây .

    ơ em bị ghẻ hả , để anh gửi về cho em vài chục hộp trị ghẻ ngoại nha , anh không có bị nhưng bên này có bán . :byebye:
     
  20. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Tạm thời gửi qua dungcj chăm sóc dùm cho, gửi cho mình là đảm bảo luôn :snicker:
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 541 (Thành viên: 0, Khách: 534, Robots: 7)