Số là cách đây vài hôm có đi mua dùm cho ông anh con Sony Z xách tay , nghe mấy đứa bạn mua máy ở Hnam cũng ok + chi nhánh cũng nhiều nên dẫn ổng vào Hnam , đầu tiên là chi nhánh 67 Trần Quang Khải ( hình như mới dời đô , hồi kia mình đi bảo hành là số khác hay sao đó ) . Vào cửa hàng tụi nhân viên cửa hàng nó nhìn ông anh mình bằng nửa con mắt :sweat: , chắc tại nó nghe ổng nói đặc tiếng dân tỉnh ( Đi làm mướn chẳng biết tháng được bao nhiêu mà bày đặt khinh người :amazed . Thái độ nói chuyện thì sỗ sàng , nhất là con nhân viên mỏ nhọn ( mặt còn hơn chữ xấu ) :choler: , kêu nó lấy máy ra xem nó bảo đợi 15p , đợi gần nửa tiếng chưa thấy máy ra định đi chỗ khác luôn , rồi cũng đem máy ra , mà đem mỗi cái máy thôi không thấy hộp sạc cáp gì hết . Lúc cầm máy lên thì đã thấy lạ rồi , vỏ máy khung viền có xướt lông mèo , mà cái vỏ cầm không chắc tay , các khe cắm đóng vào không khít , mình từng xài qua 2 con Z rồi . Nhìn cái seal là thấy giống cai seal giả rồi , mà thôi không để ý lắm , vô test thấy màn hình càng ngộ hơn , màn hình không đẹp như 2 con Z mình xài , có phần tối hơn , bên trái màn hình bị hở sáng nhẹ , ron màn hình không đều lại có phần bị lún xuống . Rồi mở máy khe kết nối ra , đập vô mắt mình là cái giấy quỳ nó đổi cmn màu trắng sang màu tím tím cmnr , kêu nó lại . Hỏi " Ủa sao máy mới mà quì tím đổi màu rồi em " Nó kêu đó đâu phải quì tìm đâu , cái đó là cái mũ mà " , ơ dm cái mũ gì , làm như bố ngu lắm à . Mình mới nói nó không tin thì chấm nước vào thử xem nó có đổi màu không . Vậy rồi nó đem lên cho kỹ thuật xem , rồi chạy xuống cầm theo 1 cái máy nữa , rồi nó giở ra nói " Anh thấy chưa quì tím đâu mà quí tím , nó cũng tím tím nè " :sweat: . Mình hỏi , thế máy có bao test nước tại chỗ không , em mỏ nhọn kêu " Bên em không bảo test nước anh ơi " Rồi nó nói " Anh coi mua được thì mua , không được thì thôi " , mẹ cửa hàng to lớn mà nó nói cái kiểu muốn tán vào mồm . Thôi cáo luôn , rồi mình nghĩ chắc bọn nhân viên chi nhánh này xạo ke . Mình qua tiếp chi nhánh mới mở bên Bạch Đằng . Vào thì thái độ đón tiếp có vẻ OK hơn , có một pé Mập ú ù , và một pé ốm khá dễ thương . Tiếp đãi tương đối ok , còn đưa kẹo cho ăn nữa . Vô tư vấn nghe khá ngọt tai , tư vấn chế độ bảo hành rõ ràng , rồi đem máy xuống khá nhanh . Nhưng hỡi ôi , cũng chỉ đem mỗi cái máy xuống , cái máy cũng y chang cái bên chi nhánh kia , mở khe cắm ra thấy quì tìm bên hông 2 cái hồng hồng tím tím luôn , mình cũng hỏi ủa sao quì tìm lại đổi màu , nó cũng nói y xì " Cái đó đâu phải quì tìm đâu anh " :choler: , mình nói nếu không tin thì kêu kỹ thuật ra đây , nó chạy te te vô hỏi kỹ thuật xong rồi ra mới chịu thừa nhận đó là quì tím và chờ đổi cây khác , 15p sau đem cây khác ra cũng y xì , quì tím bên hông đổi màu hết , chỉ mỗi giấy quì trên khe cắm tai nghe là còn màu trắng , còn vỏ máy thì cầm rất ọp ẹp như là hàng dựng vậy . Rồi mình hỏi hộp sách có trùng imei không , pé ú nói 1 câu sét đánh làm mình quyết định " nhổ neo" luôn . Le : Pé ú : " Hàng bên em máy về trước , linh kiện hộp về sau anh ơi " :surrender: Quyết định qua bên Cellphone mua , lúc trước nhìn giá bên Cellphone có vẻ chát hơn , 8tr2 , trong khi Hnam là 7tr6 nên mới qua Hnam , với lại thấy Hnam chi nhánh nhiều hơn nên tin tưởng hơn . Ông anh nói thôi thì thà mua giá cao tí còn hơn rước cái bực vào người . 2 anh em chạy te te qua Cellphone bên Trần Quang Khải , mình thì hồi giờ chưa mua Cellphone lần nào với lại thấy giá cao hơn nên cũng hơi ngại nên mới qua Hnam . Ấn tượng đầu tiên lúc vào là có anh nhân viên mở cửa cho vào . Vừa vào có em gái cực kute ra chào luôn :haha: , vào hỏi máy thì được tư vấn hỏi loại c6602 hay c6603 vì 2 cái đó giá khác , c6602 thì 7tr780 thôi , còn c6603 thì 8tr050 vì có 4G . Rốt cuộc chỉ mắc hơn Hnam có 100k , hỏi sao giá trên mạng cao thế , pé kute nói chắc lâu quá không update Ok lấy cho anh c6602 , chờ chưa tới 2 phút em gái đã đem máy ra , đem nguyên hộp phụ kiện ra luôn . Thấy mát dạ rồi , cầm máy lên thấy khác hẳn máy bên Hnam liền , y như 2 con Z mà mình từng dùng , các khe cắm giấy quì trắng bóc , test chức năng ok hết , ron màn hình máy new 100% có khác , rất là đẹp và đều . Sau khi test ok hết , mình mới yêu cầu test nước , nhân viên hỏi kĩ là có chắc chắn mua ko chứ lỡ test rồi không mua thì tội , đem ra cái tô nước rồi mở video lên ngâm máy vào , mình để gần 5p luôn . Trước khi test nhân viên có tư vấn kĩ càng là khi test nước xong loa sẽ bị nhỏ , xài tầm 1 tiếng sau sẽ hết , nói chung tư vấn khá chu đáo . Kiểm tra lại quì tím thì thấy còn trắng nguyên hết nên ok rút tiền ra xẹt xẹt liền . Lần đầu mua nhưng thấy để lại ấn tượng khá tốt . Còn mình rất thất vọng về cách làm việc của Hnam , cách đây 2 năm mình từng đi mua máy với bạn mình ở Hnam , tư vấn rất tốt , bảo hành vui vẻ , nguồn gốc máy rất ok , còn bây giờ chắc giàu rồi nên xem khách hàng chẳng ra gì , đã vậy mua máy còn giống máy dựng nữa , mình không phải thợ nên không dám phán có phải máy dựng hay không . Về nhà search thử trên google thì hỡi ôi , bây giờ sao tai tiếng đầy hết , nhất là lum xùm cái vụ Z10 dựng . Thôi cạch mặt luôn .
hnam nên mua hàng mới tinh lun chứ hàng xài rồi toàn hàng gì đâu ko ah xách tay thì giá tương đối tốt hơn chính hãng. tùy nhu cầu mà mua
Hnam giờ tính phân phối hàng hãng lun rui. Nó ko thèm làm xách tay nửa. Khá chảnh. Nv gặp mình như trả bài. Ko hiu training kiểu j. Mình bẻ vài cái cứng họng.
Dung noi pr cho cellphone ma that su gio cellphone co ve tot hon nhieu so voi hnam do, co mua may o do hay ko thi cellphone van phuc vu tan tinh lam
cellphones thi kha noi tieng roi ban, ko can ai PR dau, con Hnam thi ko y kien, truoc co mua 1 con sony Neo thay cung ok lam....
ở đây ko thiếu gì tai tiếng nha bạn,google biết thêm chi tiết hồi xưa con nhỏ e của ông chủ cửa hàng Hnammobile này bán đt cho ổng ko ít ae buồn lòng ,vì thái độ chảnh chóa
Tùy vào mỗi nhân viên thôi bạn ơi, đừng nhìn 1 khía cạnh nhỏ, lỡ đâu có 99 con khác nó ăn mặt xết xi, ăn nói nhỏ nhẹ thì đâu có ai lên đây complain đâu... Túm lại thì cửa hang nào cũng zậy ah, hên xui gặp đứa nv tốt bụng + nhiệt tình thì ngon ko thì nó ghét m nó đưa cây lỗi thì
thằng này trùm lừa luộc đồ nha ae , bị bên này rồi, máy vô bảo hành nó luộc sạch đồ rồi bảo ko bảo hành cho mình đâu, rẻ cũng ko mua bên BL nửa
bạch long còn kinh khủng hơn hnam hnam nhớ thời mở mới, có mỗi cái chi nhánh bên TQK, phục vụ tận tình luôn, bây h phát triển nhìu ko đếm xuế, coi khách éo ra gì.Nản