Tìm kiếm bài viết theo id

Bạn có tin vào luật nhân quả. Trong tình cảm + Trong cuộc sống....

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi doncoi2014, 24/5/14.

ID Topic : 7364627
Ngày đăng:
24/5/14 lúc 22:30
  1. doncoi2014 Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    24/5/14
    Tuổi tham gia:
    11
    Bài viết:
    0
    Bạn có tin vào luật nhân quả trong mọi thứ, nhất là trong công việc và trong cuôc sống. Nhất là trong tình cảm? Mình đã từng bị và hơi bị tin. Cũng đã 30t rồi nên cũng đã trải nghiệm kha khá. Ae nào chia sẻ quan niệm đó không?
     
  2. doncoi2014 Thành Viên Mới

    Bn nói đúng. Mình đã bị, và thấm thía. Trong tình cảmBạn có tin vào luật nhân quả. Trong tình cảm + Trong cuộc sống....Bạn có tin vào luật nhân quả. Trong tình cảm + Trong cuộc sống.... - 1. Lúc ok, có đk thì bắt cá 2-3 tay. Đến ngày bn gái mình cũng y như mình -> chia tay. Cảm giác chua cayBạn có tin vào luật nhân quả. Trong tình cảm + Trong cuộc sống.... - 2Bạn có tin vào luật nhân quả. Trong tình cảm + Trong cuộc sống.... - 3
     
  3. thaodat Banned

    phim mấy thằng ác sống zai lắm.
    gieo nhân nào thì gặp quả đó thôi
     
  4. Thành Viên Lạ Thành Viên Hột Xoàn ®

    chả tin, kua xài xong bỏ, cũng gần 1 bàn tay
     
  5. Hotel Golf Banned

    đến khi bạn lấy vợ bạn sẽ vơ phải 1 cô phá thai mấy lần và vá lại cho bạn nghĩ nguyên tem :10:
     
  6. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Nhãn tiền quá báo nha, chớ vội mừng! hoặc cái bạn làm chưa tới mức phải gánh tội

    Đi coi bói lần nào mấy ông thầy bói cũng nói dungcj có ông thần đứng trên vai và ông ấy nói ví dụ: ở đời bạn cố hại người khác nhưng người ta không chết mà ai dè mình chết vì người ấy có thần hộ mệnh

    Tài nào mấy người hại mình, từ cơ quan cho tới bạn bè, người ngoài đều ra bã, vụ này mình ko muốn vì đó là do Trời nha. Sống lâu lâu và chú ý 1 chút bạn sẽ thấy nó có cái gì đó lập đi lập lại và mình thống kê được và giải thích bằng khoa học, tâm lý, luật... tự dưng thấy các cụ ta xưa nói không bao giờ sai

    Và cuối cùng mình không thấy gì thì: "Cha ăn mặn, con khát nước, cháu đi tiểu"

    Chính vì thế nên dungcj buôn bán và ở đời cực kỳ sòng phẳng, đàng hoàng và uy tín mặc dù bản chất đã ok từ trong máu Bạn có tin vào luật nhân quả. Trong tình cảm + Trong cuộc sống....
     
  7. doncoi2014 Thành Viên Mới


    Rồi có ngày bạn sẽ thấy cái gì là nhân là quả. Mình năm nay 30t, cs ok, không phải lo nghĩ nhiều về vật chất. Cv cũng ok. Nhưng cái gọi là tc thì do hồi trẻ nhà có đk, cs ok nên cứ bắt cá 2-3 tay. Sau này nhận lại được cái mà mình đã từng làm.


    Bạn nói chính xác. H ngồi nghĩ lại thấy chua cay, nhưng cũng may đã chịu ngồi lại và dừng lại. Bạn có tin vào luật nhân quả. Trong tình cảm + Trong cuộc sống.... - 1Bạn có tin vào luật nhân quả. Trong tình cảm + Trong cuộc sống.... - 2
     
  8. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    hihi......vậy bạn đc gì và mất những gì rồi ????????????????????????
     
  9. rundown113 Thành Viên Cấp 3

    Rất tin luôn... Xảy ra quá nhiều thứ mà ko thể tin nổi
     
  10. tinhdt2012 Thành Viên Bạch Kim

    Tin chứ, và nhân quả ko phải đợi đến đời con đời cháu mình đâu, mà nó sẽ ứng lên trên người mình luôn đó.
     
  11. ahuy00000 Thành Viên Cấp 3

    Bạn chờ rồi xem, mình đang trải qua những giây phút ấy đây này.

    Bạn giống mình y hệt luôn, mình đang trải qua giai đoạn này đây.
    Lúc xưa còn nhỏ ko biết suy nghĩ nhiều, nên bây giờ mình nhận lấy hậu quả nè Bạn có tin vào luật nhân quả. Trong tình cảm + Trong cuộc sống....
     
  12. doncoi2014 Thành Viên Mới

    Cv và cs tạm thời mình ok. Không lo nghĩ nhiều. Đó là được. Nhưng lại mất người mà mình yêu thương nhất theo chính cái cách mà lâu nay mình vẫn hay tự hào


    Đúng rồi bn. Cv mình cũng từ cái nhân cái quả mà mình có được. May mắn lắm bnBạn có tin vào luật nhân quả. Trong tình cảm + Trong cuộc sống....Bạn có tin vào luật nhân quả. Trong tình cảm + Trong cuộc sống.... - 1
     
  13. doncoi2014 Thành Viên Mới


    Mình bây h nói thât Cs và vật chất mình có thể coi là không phải lo ngày 1-2 bữa cơm. Vì khá may mắn hơn những người khác + Cv tạm ổn định, nhưng bên mình không còn người mình thương nữa. Mình thà như xưa, lúc còn bên GF mình. Tuy cũng không thoải mái lắm về cs và vật chất, nhưng bù lại có người chia sẻ và nc với mình những lúc vui hay buồn.
     
  14. kenx_ly Thành Viên Cấp 6

    " Có đức mặc sức mà ăn ". trong một số trường hợp tiền bạc hay danh vọng ko bao giờ giúp được bạn, mà chỉ có phước đức của ông bà cha mẹ và quan trọng là phước đức của chính bản thân mình mới cứu mình thôi. Gian xảo, mưu mô lừa gạt rồi có tích cốp được gì? họa chăng tích cốp xe xịn nhà cao rồi mỗi ngày thấp thỏm. Đôi khi chính bản thân chứng kiến một người trong gia đình ra đi vĩnh viên thì mới thấy " chết " không mang theo được gì ngoài nhân quả hiện đời của chính người đó, haizz Bạn có tin vào luật nhân quả. Trong tình cảm + Trong cuộc sống....
     
  15. HELLSING1982 Thành Viên Bạch Kim

    gặp vài trường hợp rồi tôt 1nhat61 nên tin làm ăn thì nên thật thà tý tình càm nên rõ ràng tý là ok
     
  16. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Mình có mấy thằng bạn, lúc trước vùi vập con gái người ta, sau này lấy vợ, con vợ trước khi lấy nó cũng bị thằng khác vùi vập bằng đúng số lượng của nó gộp lại, Vụ này Ông trời còn công bằng, chưa lấy lời nha, vụ này time dài còn hên xui lắm. Mình toàn hên do ăn ở có đức.
     
  17. LyCuCu Thành Viên Vàng

    _mình thì tin ! năm nay cung 30t rồi và cũng trãi qua nhiều ! lúc trước quen 1 cô và làm cô ta điêu đứng nhưng rồi tôi bị 1 cô làm tôi điêu đứng lại !
    _ còn trong cuộc sống thì mình nghĩ là cũng vậy nhưng nó có logic và khoa học ! khi mình làm việc xấu với người ta thì lâu ngày cũng lòi ra và mình nhận hậu quả!
     
  18. doncoi2014 Thành Viên Mới

    Cái phước thì mình cũng tin luôn. Mình bị 2 lần tai nạn tưởng chết rồi. Nhưng do ăn ở cũng không đến nỗi nào nên ông trời còn thương. 1 lần bị chém lúc còn trẻ trâu ( sau lần đó mình thay đổi hoàn toàn con người mình), 1 lần bị tung xe.....


    Nhất trí với bn về cách làm ăn Uy Tín, còn thật thà thì.....lúc ok lúc ko. Không phải lúc nào cũng thât thà đượcBạn có tin vào luật nhân quả. Trong tình cảm + Trong cuộc sống.... - 1Bạn có tin vào luật nhân quả. Trong tình cảm + Trong cuộc sống.... - 2


    Mình và GF chia tay cũng vì những thứ mà mình lúc còn trẻ trâu + có đk làm, và nó xảy ra ngược lại trên chính bản thân mìnhBạn có tin vào luật nhân quả. Trong tình cảm + Trong cuộc sống.... - 3Bạn có tin vào luật nhân quả. Trong tình cảm + Trong cuộc sống.... - 4 chua cay


    Giống mình đến nỗi h cứ lông bông 1 mình. Mặc dù cần 1 ai đó quan tâm bình thuờng thôi chứ cũng không cần nhiều lắm về xếp hình ( vì lúc trẻ trâu mình cũng đã tung hoành kha khá ).
     
  19. concasau Thành Viên Bạch Kim

    Tôi năm nay 40 tuổi , đã nhận đúng cái mình làm vơí người khác . Trước đây , khi còn trẻ trâu , chẳng tin vào nhân quả . Hại người có , giúp người cũng nhiều và khi ngẫm lại , nó thật là công bằng , trả đúng cái mình tạo ra
     
  20. LyCuCu Thành Viên Vàng

    con người đều có số phận ! nhưng ko ai tạo ra số phận ngoài bản thân mình ! cho nên theo mình thì :" Tính Cách Tạo Nên Số Phận " !
    mình ngay thẵng , ko lừa gạt , làm việc tốt thì sau này số phận của mình sẽ tốt ! còn tào lao mía lao thì số phận nó sẽ khổ!
     

Tình hình diễn đàn

  1. passio
Tổng: 794 (Thành viên: 1, Khách: 787, Robots: 6)