cha mẹ ở quê bán hết đất đai trâu bò lấy tiền cho con ăn học , giờ cầm tấm bằng cử nhân đi xin việc gần 2 năm trời với mức lương 3.5tr mà không ai nhận tiền thì sắp hết , còn về quê thì làm sao dám về gặp cha mẹ. cả gia đình hi vọng vào em , họ không ngại cực khổ để có tiền gửi vào tphcm cho em ăn học vậy mà giờ đây em đền đáp họ bằng 1 tấm giấy đề là cử nhân đại học . hết 2 năm đi xin việc không kể nắng mưa nhưng công việc đâu không thấy chỉ thấy tốn tiền mua hồ sơ . tôi chỉ mong mình có một công việc thật ổn định để tôi có thể nuôi sống bản thân mình vậy mà sao khó tìm một công việc quá mặc dù tấm bằng tôi đề tốt nghiệp loại giỏi tôi chấp nhận làm những công việc không đúng với chuyên ngành miễn sao có thể được gắn bó lâu dài với công ty nhưng mỗi ngày tôi qua tôi càng cảm thấy thất vọng với bản thân mình hơn và càng thất vọng với những gì thực tế đem lại cho tôi. tôi vẫn thất nghiệp dù tôi tốt nghiệp đại học loại giỏi. giá như ngày xưa tôi đừng cố gắn theo con đường học tập nơi phồn hoa phố thị thì đất đai nhà tôi đâu phải thuộc về người khác trâu bò cũng sẽ sinh sôi nảy nở ra những chú bê con có giá trị chứ đâu phải bán hết để lấy tiền gửi vào cho tôi đóng học phí giờ cầm tấm bằng đại học chính quy loại giỏi sao tôi lại phải làm phục vụ quán ăn , rửa chén cho các nhà hàng để đổi lấy vài trăm nghìn sống lay lất qua ngày thậm chí khi quá đói và sắp bị tống ra khỏi phòng trọ , tôi đi xin việc rửa chén tôi không dám nói mình là cử nhân vì sợ họ sẽ không nhận và chê cười mình. tôi đâu thể về quê mà chỉ đưa đưa tấm giấy ghi "cử nhân tốt nghiệp đại học loại giỏi" giờ tôi muốn được về ngôi nhà cấp 4 ở miền quê xa xôi, muốn ngồi dưới lũy tre làng vào mỗi buổi trưa , muốn được tắm nơi con sông quê . nhưng sao tôi có thể về được và hằng ngày cho đến hôm nay tôi vẫn chiều chiều đến quán nhậu ở vỉa hè nơi nơi cho tôi cơ hội kiếm tiền = chính sức khoẻ của mình chứ ko phải bằng những gì tôi đã học 4 năm trên ghế giảng đường
thanh niên này cứ nói đi nói lại tốt nghiệp đại học loại giỏi, để làm cái gì ấy nhỉ...anh chỉ cho chú em 1 đường nhé, nộp vào khu chế xuất , khu công nghiệp ấy...ở môi trường đó, người ta sẽ dạy chú em làm thế nào để tồn tại bằng bàn tay và khối óc, những thứ ko dạy chú em ở trường đại học loại giỏi đó đâu ...
Thạc sĩ còn thất nghiệp đây, cử nhân thì ăn thua gì? Tụi làm bằng giả bán có vài triệu/bằng, muốn loại gì ghi loại ấy
Lúc thì làm topic đi ăn chơi xong cảm thấy ghê tởm, lúc thì tốt nghiệp đh loại giỏi thất nghiệp . Trả cho chú 1 câu mà chú hay vào topic trò chuyện khác phán: " Mục đích của bạn đến trái đất để làm gì "
Nói thẳng cho bác biết. Tiền k kiếm dựa vào cái bằng đại học loại giỏi ấy đâu. Tiền chỉ được kiếm dựa vào khả năng , bộ óc, và cái tính cần cù chứ k phải đem kiến thức của trường để ra đời kiếm tiền, kiến thức nó khác xa với thực tế lắm. Chịu khó đi buôn bán , làm trái ngành 1 time đi. kinh đoanh dể có quan hệ rộng ===>> khi cần xin việc dể hơn
nếu về quê mà kiếm đc nhiều tiền bằng bất cứ nghề gì hợp pháp thì nên về. mình nói thật nếu mình ko còn làm ăn đc ở SG nữa thì mình sắn sàng về quê, sử dụng kiến thức thu thập đc từ trên internet + kinh nghiệm làm nông của bố mẹ + đất đai sẵn có, mình sẽ tính tới chuyện làm nông nghiệp, cái đó còn là đam mê của mình nữa
hy vọng là loại giỏi của bên dân lập, chứ giỏi của đại học quốc gia thì rõ đây là 1 topic chém gió dã man.
Cơ bản là học đến loại giỏi mà không thấy vấn dề của bản thân từ đầu thì mình nghĩ bác phải ngồi lại thôi. Mình đây chỉ có loại trung bình , học trả nợ gần mấy năm mới xong, nhưng cơ bản kiếm tiền từ lúc còn sinh viên, bưng bê, phụ công ty quảng cáo, vào hảng xe hơi phụ việc cái gì cũng làm. Quan trong là ở bản thân minh thôi bác ah
chém gió chém dưa tốt nghiệp ngành gì. xl bạn. bằng thạc giỏi gì đó của bạn biết bao nhiêu ct cần đấy nhé. cv giờ đúng là khó tìm. nhưng những người tài thì ko bao giờ đc bỏ sót đâu. cũng có thể yêu cầu của bạn là mức 35tr chứ ko phải 3.5 bây giờ nè : đem bằng thạc loại giỏi đến cho mình. xem xác nhận phải ko oke mình cho bạn đi học sữa dt. về làm cho mình. tháng trả cho 3.5 bao ăn
bạn có tìm hiểu vì sao bạn giỏi mà tại sao ko xin đc việc ko? Ko biết bạn sao chứ thằng e của mình nó xin việc khi năm cuối và khi tốt nghiệp thì lương thử việc khoảng 17t. Nó cũng nhảy 2 3 cty ngay trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp!
chắc đại học thể dục or đại học tại chức quá. sao ko xin việc gì làm cứ ôm cái laptop rồi than làm gì.
Xin chia buồn cùng bạn, đó là hiện trạng của không ít thanh niên Việt Nam, nhưng bạn cũng đừng hối hận gì đã đi học như thế, học không bao giờ thừa, học để nâng cao tri thức rèn luyện trí tuệ sau đó chuyển hoá trí tuệ thành tiền, vấn đề ở đây là bạn học giỏi những môn học ở trường( hơi xa với thực tế ), bạn chọn đúng chuyên ngành có quá nhiều người chọn, bạn bám quá sát sách vở không phát huy được năng lực. Nhưng chắc chắn một điều thời gian học càng dài sẽ giúp bạn có tư duy và hành động càng khôn ngoan hơn, tránh được những vấn đề tiêu cực của xã hội. Chỉ có bản thân mới hiểu rõ vấn đề của mình nhất, hãy tự tin và tiếp tục chiến đấu.
Ganhan.......qua a chi cach kiem tien cho....ganhan nay ko binh thuong ...dai tu ruot cua Tinh Bua nam xua
cầm bằng loại giỏi mà đi làm 2năm vẫn 3,5tr thì quá tệ hại ở cái sg mà lương nhân viên phụcv ụ cũng đã 4tr