Tìm kiếm bài viết theo id

Bạn có tin vào luật nhân quả. Trong tình cảm + Trong cuộc sống....

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi doncoi2014, 24/5/14.

ID Topic : 7364627
Ngày đăng:
24/5/14 lúc 22:30
  1. concasau Thành Viên Bạch Kim

    Bạn nói rất đúng , tuy nhiên con người không ai tránh khỏi sai sót , quan trọng là mình biết và sửa . Quay đầu là bờ
     
  2. dragonface Audio Moderator

    Các bạn nghĩ đúng, có nhân có quả.

    Vì vậy, quay đầu là bờ, đừng lún sâu quá.
     
  3. legna Thành Viên Cấp 3

    có chơi có chịu ... sống với đời sao thì đời sống với mình vậy
     
  4. doncoi2014 Thành Viên Mới

    40t thì anh đã trải qua rất nhiều trong cs này. E đồng ý với những gì anh nói. E thì chưa hại ai bao giờ cho đến bây giờ, chỉ có cái tật hồi trẻ là cứ bắt cá 2-3 tay. Bây giờ mới thấy thấm thía....


    Đúng như bạn nói. Tính cách sẽ tạo nên 1 phần số phận bạn. Điều này mình thấy đúng cũng kha khá.

    Bây giờ em đang quay đầu. Và e nghĩ vẫn còn kịp.Bạn có tin vào luật nhân quả. Trong tình cảm + Trong cuộc sống....Bạn có tin vào luật nhân quả. Trong tình cảm + Trong cuộc sống.... - 1

    Đúng rồi bn. H mình đã quay đầu và được gần 2 năm nay rồi.

    Câu nói của bạn chính xác. Mình sống sao thì đời sống vậy.

    Sẵn tiện anh em nào đã trải qua 1 phút hay nhiều phút hay nhiều lần lầm lỗi chia sẻ cho mọi người sơ sơ để thấy được thế nào là nhân là quả. Mình thì xin chia sẻ câu chuyện ngắn của mình cho anh em.

    Mình sinh ra trong 1 gia đình ok, nói chung gd mình không phải lo nghĩ quá nhiều về cs vật chất và $ bạc. May mắn là mình cũng lăn lộn và cũng đã kiếm được 1 cv ok. Nhưng trước đó mình có 1 cô bạn gái. Đã quen rất là lâu. Trên 6 năm. Trong suốt khoảng thời gian quen thì lúc nào ở giai đoạn đầu đều ok, mọi thứ tuyệt vời. Xong rồi đến 1 gd là bản thân mình chán cơm thèm phở. Thế là mình làm theo bản năng của mình. Quen hết cô này đến cô khác đằng sau lưng cô bạn gái của mình. Đi chơi với bạn gái về sau đó lại đi tiếp với cô khác đến qua đêm và xếp hình là điều không thể tránh khỏi. Có những cô mình quen biết mình có bạn gái rồi vẫn chấp nhận mối quan hệ đó vì mình dùng chiêu bài mà ae nào chắc cũng dùng nếu trong hoàn cảnh mình là: anh không hạnh phúc -> đang đợi thời điểm thích hợp để chia tay..... bla bla bla... thế là mình cứ lao theo bản năng của mình. Chưa dừng lại ở đó các tụ điểm Mát gần, mát xa có tiếng nhất nhì HCM mình cũng đã lui tới + thêm đẻo bồng thêm 1 người trong đó vì mình đánh vào tâm lý là các chị e trong đó thiếu thốn tình cảm và mình dùng tình cảm chân thật để lửa dối....+ thêm vài chỗ Karaoke + PR trá hình mà nếu anh em nào tiếp khách chắc cũng biết, cũng qua đêm với 1 cô PR trong Karaoke... Tất cả những việc đó bạn gái mình không hề hay biết. Vẫn cứ nghĩ mình là 1 thằng đàn ông tốt, gia đình bạn gái mình cũng vậy. Nhưng rồi đến 1 thời điểm mình phát hiện ra rằng bn gái mình cũng say nắng 1 vài anh. Và từ đó mình hiểu ra rằng mọi thứ mình làm đều có nhân có quả. Mình chia tay bạn gái mình nhẹ nhàng, không ồn ào, mình không trách bạn gái mình dủ là 1 tiếng....... Và bây giờ đã gần 2 năm mình chia tay bạn gái mình. Mình thay đổi khá nhiều...cố gắng kiềm chế bản thân, tìm người thích hợp để quen chứ không muốn vì thỏa mãn nhu cầu mà lại tiếp tục như xưa. Nhiều khi chạnh lòng là cv và cs ok, nhưng đôi khi tìm kiếm 1 tin nhắn hỏi han quan tâm từ người mà mình yêu thương không có. Xung quanh mình vẫn có vài bóng hồng. Nhưng mình chỉ giữ ở mức xã giao, vì mình biết nếu ko yêu thương mà lao vào để thỏa mãn nhu cầu thì rồi lại đi theo vết xe của mình như trước.....
     
  5. love4you Thành Viên Cấp 3

    Ở đời có nhân có quả, chỉ khi bạn đứng trên bờ vực của cửa TỬ, bạn mới nhận thấy sống có ĐỨC là như thế nào.

    Theo mình hiểu, ai tìm đến sự thanh thản trước, thì ng đó là ng thành công, vì khi họ có thanh thản thì họ ko toan tính , thiệt hơn, mưu cầu hay ích kỷ giữa cuộc sống này. Họ mất đi hay họ tồn tại thì cũng như nhau.
     
  6. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    50-50 thôi. không đúng hết đâu Bạn có tin vào luật nhân quả. Trong tình cảm + Trong cuộc sống....
     
  7. sqhsqh Thành Viên Cấp 4

    e luôn tin vào nhân quả
     
  8. doncoi2014 Thành Viên Mới


    Mình từng chết hụt 1 lần. Mình rất thấm thía cái gọi là Đức của ba và mẹ để lại
    Bạn bao tuổi, có va đập cs lăn lộn gì nhiều chưa? 50/50 theo mình nghĩ là không có.

    Mình trước không tin. Nhưng h đã tin
     
  9. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    35t. va chạm không ít hay nhiều không quan trọng nhưng anh chỉ biết thế thôi. Chứ đúng hết thì sao xã hội vẫn còn đầy bất công Bạn có tin vào luật nhân quả. Trong tình cảm + Trong cuộc sống.....Bạn có tin vào luật nhân quả. Trong tình cảm + Trong cuộc sống.... - 1

    anh b ị bệnh như thế này là do quả báo à Bạn có tin vào luật nhân quả. Trong tình cảm + Trong cuộc sống.... - 2
     
  10. Master Chef Thành Viên Cấp 3

    Nhiều lúc mình muốn sống thanh thản cả trong cuộc sống lẫn công việc, nhưng sự đời đâu có dễ dàng như vậy, biển muốn lặng mà gió cứ nổi đã ép mình phải sống khác đi rất nhiều...!

    Mình lúc nào cũng muốn hướng đến một cuộc sống Chân - Thiện - Mỹ, nhưng thực sự không biết phải đến bao giờ đây?
     
  11. doncoi2014 Thành Viên Mới


    Không đời mình thì là đời sau đó a traiBạn có tin vào luật nhân quả. Trong tình cảm + Trong cuộc sống.... - 3Bạn có tin vào luật nhân quả. Trong tình cảm + Trong cuộc sống.... - 4 e tin là vậy đó a...Bạn có tin vào luật nhân quả. Trong tình cảm + Trong cuộc sống.... - 5Bạn có tin vào luật nhân quả. Trong tình cảm + Trong cuộc sống.... - 6
     
  12. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Mổ Tim, hay làm van tim luồn từ háng lên, chứ cha quang tèo mổ chỗ nào mà nhìn ghê vậy, hay bị ghẻ, mà ghẻ đâu ghẻ dữ vậy? :snicker:
     
  13. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    ý em là anh kiếp trước ở ác à . huhu .
     
  14. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    mổ tim cấp cứu đai ka, không mổ như vậy thì ko có ngồi đây lướt 5s đc Bạn có tin vào luật nhân quả. Trong tình cảm + Trong cuộc sống....
     
  15. doncoi2014 Thành Viên Mới

    Bạn có tin vào luật nhân quả. Trong tình cảm + Trong cuộc sống....Bạn có tin vào luật nhân quả. Trong tình cảm + Trong cuộc sống.... - 1 hên xui anh. Em thì bị ngay sau lưng bằng gang tay. Bị dao giao thái lai, quên thái lan phập vào, tưởng chết rồiBạn có tin vào luật nhân quả. Trong tình cảm + Trong cuộc sống.... - 2Bạn có tin vào luật nhân quả. Trong tình cảm + Trong cuộc sống.... - 3 hên là có Đức của ba mẹ nên h này còn ngồi đây nc với ae cả nhàBạn có tin vào luật nhân quả. Trong tình cảm + Trong cuộc sống.... - 4Bạn có tin vào luật nhân quả. Trong tình cảm + Trong cuộc sống.... - 5
     
  16. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    hihi, về với cát bụi có khi lại sướng Bạn có tin vào luật nhân quả. Trong tình cảm + Trong cuộc sống.... - 6. sống tiếp thì phải trả nợ tiếp :haha:
     
  17. ciaophong Thành Viên Cấp 2

    ít người tin vào luật nhân quả lắm
    vì nó thường xảy ra ở cuối câu chuyện
    Bạn có tin vào luật nhân quả. Trong tình cảm + Trong cuộc sống....
     
  18. go_on Thành Viên Cấp 6

    Chính xác rồi đó.
    trồng cây cam sẽ ra trái cam.
    gieo cây bưởi sẽ ra trái bưởi.
     
  19. thanhga Thành Viên Cấp 4

    cũng từng qua thời gian ăn chơi, như ae trên chia sẽ, quen bạn gái vẫn cặp người này người nọ chơi, đơn giản nghỉ vui vẻ là chính, ăn chơi cứ thế trôi qua lúc nhìn lại thấy chả có gì hết, hên cuối cùng cũng cập bến an toàn, giờ bỏ hẳn việc chơi bởi, lo làm mà chưa thấy dư đây, nói chung ăn chơi sao cũng được nhưng quan niệm mình khi kết hôn thì đừng làm vợ khổ là ok rôi, nhân quả sẽ có nhưng quan trọng mình chấp nhận nó như thế nào
     
  20. doncoi2014 Thành Viên Mới


    Bn may mắn thật, cũng đã cập bến chúc mừng bn. Thôi thì từ từ rồi may mắn cũng sẽ mỉm cười với bn.Bạn có tin vào luật nhân quả. Trong tình cảm + Trong cuộc sống....Bạn có tin vào luật nhân quả. Trong tình cảm + Trong cuộc sống.... - 1