Tìm kiếm bài viết theo id

[HÀI HƯỚC] - Khác biệt đám cưới ở Hà Nội và Sài Gòn :))

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi mua_nhanh_nao, 26/5/14.

ID Topic : 7366489
Ngày đăng:
26/5/14 lúc 13:05
  1. mua_nhanh_nao Thành Viên Bạch Kim

    Tham gia ngày:
    4/1/11
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    6,703
    Người miền Nam, đặc biệt là người Sài Gòn không câu nệ lắm trong chuyện mời đám cưới. Thường họ chỉ phát thiệp, có khi còn mời luôn qua điện thoại.

    [HÀI HƯỚC] -  Khác biệt đám cưới ở Hà Nội và Sài Gòn :))

    Lễ ăn hỏi của người miền Bắc thường có mâm bánh nướng, bánh dẻo trong sính lễ. Đến khi mang thiệp cưới đi mời bạn bè, người thân, một vài gia đình nhà gái thường mang theo bánh nướng, chè sen đến biếu. Nếu thiếu bánh, chè sen còn phải đi mua thêm cho đủ.

    [HÀI HƯỚC] -  Khác biệt đám cưới ở Hà Nội và Sài Gòn :)) - 1

    Người miền Nam, đặc biệt là người Sài Gòn không câu nệ lắm trong chuyện mời đám cưới. Thường họ chỉ phát thiệp, có khi còn mời luôn qua điện thoại.

    [HÀI HƯỚC] -  Khác biệt đám cưới ở Hà Nội và Sài Gòn :)) - 2

    Người miền Bắc, đặc biệt là dân Hà Nội hay ăn cỗ buổi trưa để cho cô dâu, chú rể và khách khứa đỡ mệt mỏi. Lúc đón dâu ban sáng xong là túc tắc ra nhà hàng làm lễ luôn. Khách đến thấy chỗ nào trống thì ngồi vào chỗ đấy, ăn rất nhanh rồi rút lui gọn ghẽ.

    [HÀI HƯỚC] -  Khác biệt đám cưới ở Hà Nội và Sài Gòn :)) - 3

    Dân miền Nam thì hay ăn cỗ chiều. Lý do là để tiện cho việc nhậu. Khách được chia theo bàn, những người có quen biết xếp vào cùng một chỗ. Vì chén chú, chén anh nhiều nên dân Sài Gòn ăn cỗ cưới cũng lâu hơn, chừng 4 - 5 tiếng mới xong.

    [HÀI HƯỚC] -  Khác biệt đám cưới ở Hà Nội và Sài Gòn :)) - 4

    Cô dâu miền Bắc ít thay váy cưới, chỉ mặc một bộ váy từ lúc đón dâu, ra ngoài nhà hàng tới lúc về nhà chồng. Nhiều khi hai gia đình chia nhau sáng nhà trai mời cỗ, chiều nhà gái mời cỗ, cô dâu cũng chỉ mặc độc một chiếc váy từ sáng tới chiều.

    [HÀI HƯỚC] -  Khác biệt đám cưới ở Hà Nội và Sài Gòn :)) - 5

    Cô dâu miền Nam, nhất là người Sài Gòn thay vài bộ váy trong tiệc cưới, có cô dâu thay tới 5 bộ. Nhiều khi khách chẳng kịp nhìn mặt cô dâu vì cô dâu đi thay váy suốt.

    [HÀI HƯỚC] -  Khác biệt đám cưới ở Hà Nội và Sài Gòn :)) - 6

    Trong lễ cưới của người miền Bắc thường ít hát nhạc sống, có chăng là nhà hàng tổ chức sẽ mời ca sĩ của họ tới hát quan họ, dân ca. Khách khứa cũng chẳng mấy khi để ý đến ca sĩ hát trên sân khấu.

    [HÀI HƯỚC] -  Khác biệt đám cưới ở Hà Nội và Sài Gòn :)) - 7

    Trong lễ cưới của người miền Nam, khách khứa thường lại rất hào hứng lên sân khấu hát mừng cô dâu, chú rể. Dù hát không hay nhưng nhiều người vẫn rất nhiệt tình lên hát mừng hạnh phúc đôi trẻ.

    [HÀI HƯỚC] -  Khác biệt đám cưới ở Hà Nội và Sài Gòn :)) - 8

    Ở miền Bắc, họ hàng, người thân của cô dâu chú rể thường mừng tiền mặt cho đôi trẻ.

    [HÀI HƯỚC] -  Khác biệt đám cưới ở Hà Nội và Sài Gòn :)) - 9

    Trong miền Nam, họ hàng người thân của đôi trẻ lại hay mua trang sức vàng để tặng.
     
  2. Jin_com Thành Viên Cấp 2

    sẵn chỗ chuyện trò nói thẳng nhé, người miền bắc rất màu mè hoa mỹ, hay vẽ lắm,mời đám cưới là mời cả làng từ trong ra ngoài, người sài gòn thì rất đơn giản,chỉ ai thân thì mời và đám cưới bạn bè ko cần đưa thiệp cũng biết nó đãi ở đâu.
     
  3. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Chủ topic trích dẫn phong tục đám cưới vùng nông thôn ngoài Bắc trên 30 năm về trước so sánh với đám cưới trong Sài Gòn hiện nay là quá khập khiễng.

    Mình mới đi ăn đám cưới ở vùng ven Cần Thơ và thấy như sau:

    Nấu ăn tại nhà: đãi lai rai từ 8h sáng --> cho tới không biết luôn, ai muốn ăn thì cứ chỗ nào trống nhào vô, ăn xong tự về. Được mời lúc 11h thì khi 11h tới coi chừng hết đồ ăn. Khi mời cũng chỉ là alo

    Rước dâu chưa bao giờ thấy nha: 4h sáng lúc mặt trời chưa mọc.

    Còn ở Long Thành dungcj đi cũng y vậy, mời 11h sáng mà dungcj tới đúng 11h sáng thấy bọn nó xỉn hết, hỏi cô dâu thì nói họ tới từ 8h sáng, pó tay luôn.

    Hải Phòng và Hà Nội giờ này dân chúng còn giầu và ăn chơi không thua sài gòn mà còn có thể nói là hơn nha.

    Cuộc sống mỗi nơi mỗi phong tục khác nhau, chưa chắc phong tục ở chỗ nào hơn chỗ nào nhưng sống phải có trên có dưới, không phải "cá mè 1 lứa", hổ lốn, "Họ nhà Tôm lộn cứt lên đầu" là hay nha! Chỗ nào cũng thế: "đồ cho không bằng cách cho" "lời mời cao hơn mâm cỗ" mời tào lao không đúng cách, giống như không tôn trọng người ta thì làm gì người ta tôn trọng mình.

    Bạn bao người ta đi nhậu mà nói không đúng cách người ta nghĩ bạn đang ban phát và bố thí cho họ, họ uống ly bia thấy đắng lắm nhé! và các cụ ta xưa khôn hơn nhiều ăn bữa giỗ, lỗ bữa cày
     
  4. Olympios Thành Viên Cấp 1

    Trừ vụ đầu tiền tặng kèm bánh khi phát thiệp ko thấy, còn lại chuẩn nếu so sánh đúng SG-HN, còn ở quê ko biết.
     
  5. chuyen nho Thành Viên Bạch Kim

    thấy ngoài đấy thường ăn cỗ là 1 bàn dài,mọi người ngồi 2 bên,cô dâu chú rể ngồi đầu bàn
     
  6. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Bài viết không đúng lắm, hơi bị lạc hậu về nội dung, làm gì có vụ bạn bè mua vàng tặng cô dâu chú rễ ở trong SG, chắc có ở miền Tây.
     
  7. longvip21 Thành Viên Cấp 5

    thấy chẳng có cái gì đúng cả.
     
  8. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Dưới là 1 đám cưới ở vùng quê Hà Tĩnh (pà con xa với long vip), 1 đám cưới mà ở Sài Gòn mơ còn chưa bao giờ thấy, nhìn dàn siêu xe choáng ko biết bao giờ mình làm được như vậy. hehe
    [HÀI HƯỚC] -  Khác biệt đám cưới ở Hà Nội và Sài Gòn :))

    [HÀI HƯỚC] -  Khác biệt đám cưới ở Hà Nội và Sài Gòn :)) - 1

    [HÀI HƯỚC] -  Khác biệt đám cưới ở Hà Nội và Sài Gòn :)) - 2


    [HÀI HƯỚC] -  Khác biệt đám cưới ở Hà Nội và Sài Gòn :)) - 3
     
  9. longvip21 Thành Viên Cấp 5

    Hà Tĩnh đám cưới ở Hương Sơn mời cả Đàm Vĩnh Hưng , Quang Lê , Phi Nhung , Mạnh Quỳnh . quá chịu chơi .
     
  10. wolfman2010 Thành Viên Cấp 3

    Bà đó quá đại gia rồi, không biết bao giờ bị sờ thôi
     
  11. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    Họ hàng và người thân bác ơi!

    Ở miền tây nếu đãi ở nhà (tự nấu) thì khách tới lúc nào vô lúc ăn lúc đó, do chủ yếu là nhậu thôi! Nhậu cho tới ngủ bờ ngủ bụi luôn! Ở Sg thì đãi ở nhà (tự nấu) hay nhà hàng gì cũng trừ hao ..... 1 giờ theo thiệp mới và ăn xong về, còn bạn thân thì nhậu tiếp!

    Ở miền Bắc - cụ thể là Nam định - Sáng nhà trai đãi đàng trai ăn uống từ rất sớm. Khi đó nhà gái cũng đã đàng gái. Nhà trai ăn xong qua nhà gái rước cô dâu về ngồi giữa nhà. Người thân họ hàng lớn tuổi từng ng từng ng lên dặn dò - chỉ bảo - khuyên nhủ y như giáo huấn 2 vợ chồng cách ăn ở. E gửi lì xì như ở Sg thì 2 vợ chồng ngạc nhiên .....!
     
  12. wolfman2010 Thành Viên Cấp 3

    Miền Tây đãi từ sáng tới tối, miễn là có sức nhậu
     
  13. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Thường quất rượu đế và thịt thì toàn xương xẩu, xí quách, bàn ghế chông vênh... chỉ người vùng đó ngồi nổi, còn bạn nơi khác không thể ngồi như vậy từ sáng tới chiều
     
  14. lmcdv Thành Viên Cấp 3

    Nhìn đám cưới này thì giới minh tinh Hollywood và dân Wall Street cũng chào thua luôn chứ nói gì dân SG. Tiền nhiều thì nhiều đấy, nhưng ăn chơi làm sao để được xem là có "nét" thì hơi khó đó.
     
  15. wolfman2010 Thành Viên Cấp 3

    Bữa đi đám cưới ở Bến Tre, rạp che tạm bợ, đang ngồi nhậu ngon lành thì mưa to, cả bàn đứng dậy khiêng bàn chạy vào chỗ không dọt, khiêng vô xong không biết chén thằng nào của thằng nào
     
  16. ThanhLyMinhHung Thành Viên Cấp 4

    Có lần đi đám cưới ở Trà Vinh rước dâu tờ mờ sáng, đãi ăn thì mạnh ai nấy nhậu, mình ghét cái thủ tục mình không nhậu mà ép ép, đi tới bàn mời mời mình uống xong rồi rót rựu cầm đi bàn khác. Thấy chẳng khác gì là chuốc rựu hơn mời rựu. Bữa đó mình hơi mệt và hơi điên vì 11h bạn bè mình mới xuống tới ngồi cùng 1 bàn: Gặp 1 thanh niên đến mời rựu.(Rựu bia không thích, nhưng e uống rựu hơi bị được chắc dân Long An hehe)
    Mình nóng máu vì sáng đến giờ chưa có gì vào bụng nên bực mình bảo: ở đây toàn là anh em ta mới quen đúng không ?
    Ở xứ em mỗi người lại bàn mời thì phải uống 1 ly trước rồi mới mời.
    Xin mời bạn uống trước, rồi cả bàn mình mỗi bạn mời bạn 1 ly mần quen. (Nghe xong em nó lạnh người uống xong đưa ly cho em và không dám quay lại mời lần nào nữa)
    Làm nhanh để dằn bụng xong xui lên xe về Sì Gòn.
     
  17. wolfman2010 Thành Viên Cấp 3

    Ờ, dưới Miền Tây thấy người lạ lạ hay "chăm sóc đặc biệt" lắm. Mấy lần rủ mấy thằng bạn về chơi, dặn nó, ai đưa mày cứ uống đi, khỏi kiểm vòng mất công, mệt thì kiếm vòng lăn ra ngủ, tỉnh nhậu tiếp
     
  18. LyCuCu Thành Viên Vàng

    tui chỉ biết lấy vợ miền tây ! lúc đám hỏi cho tui quất rượu đế ! lúc ra về ông anh vợ cầm chai rượu đứng trước cửa xe ! cứ người nào lên xe là quất 1 ly ! hôm đó 2 ông xui + thằng con rể ko thèm chào nhau luôn vì ai cũng lật ngữa hết rồi @@
     
  19. skullrock Thành Viên Cấp 3

    đám cưới miền tây --> nhậu lên bờ xuống ruộng ... trước đám cưới 2 ngày nhậu tới sau khi hết đám cưới luôn ...
     
  20. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Y chang mình lúc đi đám cưới ở Long Thành, khác cái bàn kia 10 người, bàn mình có 2 người đàn ông, chúng tính chơi xa luân chiến, mình chỉ uống đại diện vì đường về còn xa, bọn nó không chịu, mình nghĩ làm như vậy thì anh em cái con mẹ gì... dungcj tí choảng nhau với bàn ấy, may có cô dâu chú rể ra can
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,307 (Thành viên: 0, Khách: 1,301, Robots: 6)