Tìm kiếm bài viết theo id

Dã man quá các bạn.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi JohnnyNguyen, 25/5/14.

ID Topic : 7365777
Ngày đăng:
25/5/14 lúc 23:31
  1. JohnnyNguyen Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    19/1/08
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    8,516
    [h=1]Nam sinh chặt xác người tình đồng tính phi tang[/h]
    Cho là bị ép quan hệ đồng tính suốt nhiều năm, Duy bỏ thuốc độc sát hại bạn tình rồi cùng bạn gái lên kế hoạch cưa xác thành nhiều đoạn để phi tang.


    Ngày 25/5, Công an quận Gò Vấp, TP HCM, tạm giữ hình sự Trần Nhật Duy (20 tuổi, ngụ Tiền Giang) để điều tra hành vi Giết người. Nạn nhân là anh Thanh (30 tuổi, quê Tiền Giang).
    Liên quan đến vụ việc, Đặng Gia Linh (22 tuổi) cũng bị tạm giữ vì Không tố giác tội phạm và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
    Dã man quá các bạn.
    Duy và Linh tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A

    Theo cơ quan điều tra, khoảng 21h ngày 23/5, một số người thuê trọ tại nhà nghỉ 6 tầng trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp, TP HCM) phát hiện mùi bất thường từ một căn phòng bị khóa trái cửa, ngắt điện ở tầng 4. Nghi có chuyện bất thường, chủ nhà nghỉ trình báo công an.
    Cánh cửa được phá, nhiều người đã hốt hoảng khi thấy thi thể nam không đầu, không tay và đang trong giai đoạn phân hủy, ở nhà vệ sinh. Khám nghiệm hiện trường, giám định pháp y, nạn nhân được xác định là anh Thanh.
    Theo chủ nhà trọ, căn phòng nơi xảy ra vụ án do Duy thuê ở từ đầu tháng 10/2013 đến nay. Anh này thường dẫn bạn bè về phòng chơi. Tối 22/5, Duy báo với chủ nhà trọ đi chơi dài ngày ở Vũng Tàu và chưa trở về.
    Từ lời khai này, ngay trong ngày 24/5, cảnh sát đã bắt được Duy và Linh tại huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Khai với cơ quan điều tra, Duy thừa nhận mình và anh Thanh cùng quê và có quan hệ đồng tính từ năm 2011 khi đang học lớp 11 tại Gò Công. Trong thời gian này, Thanh ép Duy phải thường xuyên quan hệ tình dục, đồng thời ngăn cấm có mối quan hệ với những cô gái.
    Vài lần phát hiện Duy quen bạn gái, Thanh tỏ vẻ tức giận và đe doạ, đánh đập buộc phải chia tay. Đến tháng 10/2013, Duy đậu đại học và thuê phòng trọ số 404 nhà số 1242 Quang Trung (phường 8, quận Gò Vấp) để cư trú, Thanh đến ở cùng.
    Thời gian này Thanh tiếp tục tỏ thái độ gay gắt, ngăn cấm cậu sinh viên không được quan hệ với những người khác và nhiều lần đánh đập. Không dám phản kháng vì lo sợ anh Thanh sẽ công khai mối quan hệ đồng tính, Duy nảy sinh ý định giết anh này.
    Hồi giữa tháng 5, Duy từng bỏ chất độc kali – xyanua vào tô mì cho Thanh ăn nhưng người này may mắn không sao, chỉ ói mửa. Đến tối 19/5, Thanh nhờ Duy lấy thuốc uống nên cậu sinh viên cho chất độc vào 2 viên thuốc con nhộng để bạn tình mình uống. Đến đêm cùng ngày, khi phát hiện anh này đã tắt thở, nam sinh lấy 2 triệu đồng và xe máy, điện thoại của nạn nhân mang bán.
    Một phần tiền Duy đưa cho Linh, bạn gái giữ. Phần còn lại cậu mang đi mua dụng cụ phi tang xác. Sáng hôm sau, Duy mua cưa máy, cưa tay, kéo, túi xách để lên kế hoạch che giấu tội ác.
    Biết một mình không thể làm được việc, Duy gọi điện kể hết sự tình cho bạn gái. Linh hoảng sợ nhưng sau đó vẫn đồng ý giúp người yêu dọn dẹp phòng, xịt dầu thơm để xoá mùi tử khí.
    Ngày 21/5, Duy cưa rời 2 cánh tay, bàn tay của anh Thanh cho vào ba lô, đem đến bến phà Mỹ Lợi (tiền Giang) vứt xuống sông. Ngày hôm sau, Duy tiếp tục cưa đầu, những chi còn lại và bỏ vào túi du lịch mang vứt trên đường ở huyện Bảo Lộc (Lâm Đồng). Phần thân thể chưa được phi tang đã bốc mùi, khiến sự việc bị phát hiện.
    Cơ quan điều tra đang làm rõ vụ việc và lời khai của nghi can.



    Thằng này phải tử hình ngay
     
  2. Caddish Thành Viên Cấp 5

    lên cho bạn hàng....
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/5/18
  3. nickydance Thành Viên Cấp 4

    Không hiểu cái lúc nó cưa cái đầu thì sao nhỉ :beat_shot:,mấy thằng này chắc xem phim kinh dị quen rồi
     
  4. thedeath2304 NeverSayNever

    nạn nhân chết nên lời khai nó bị ép buộc , dồn vào đường cùng chắc sẽ ko có hiệu lực , hành động của thằng bé cũng là do tức nước vỡ bờ ( nếu đúng như nó khai ) , ko thì là tính làm liều kiềm tiền ăn sài
     
  5. .judycheung. Thành Viên Cấp 5

    Đấy. Mấy thím 5giay đọc mà lấy kinh nghiệm đi. Suốt ngày cứ ra rả "chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau". Dã man quá các bạn.
     
  6. Mrhanh Banned

    tự túc là hạnh phúc
     
  7. wolfman2010 Thành Viên Cấp 3

    Thám tử - điều tra nhanh vậy
     
  8. samsungjapan Kinh Doanh Điện Thoại

    Chắc cưa máy dùng để cưa đầu, cưa tay, còn cưa tay dùng cửa mấy cái nhỏ hơn như cưa ngón tay, cắt móng tay...
    Lúc cưa chắc tụi nó có cảm giác rất yomost, mà ko biết sao không làm hết 1 lần luôn đi, lại đi Gò Công chơi rồi về cưa tiếp
     
  9. stop Thành Viên Cấp 4

    Thánh sịp vàng 2014 đây mà Dã man quá các bạn.

    [video=youtube;ddzDBUhwsv8]http://www.youtube.com/watch?v=ddzDBUhwsv8[/video]
     
  10. zengoeki Thành Viên Cấp 3

    Nói chung là có vấn đề về nhận thức
     
  11. ruahoppy Thành Viên Cấp 4

    con be kia thay thang bo nhu vay..o so hai..ma con giup suc..vuong vao lao li roi...t...tan nat ca 3 gia dinh
     
  12. wolfman2010 Thành Viên Cấp 3

    Nhìn mặt cũng hiền lành, sáng sủa, vậy mà.......................
     
  13. ThanhLyMinhHung Thành Viên Cấp 4

    :confuse: má.. cưa chi cho từa lưa vậy trời, thằng chủ khách sạn tung cửa vào thấy xác người không đầu chắc ngất quá, thằng này vừa ác vừa ngu. Mẹ hèn gì chỉ học tới cao đẳng Dã man quá các bạn.
     
  14. legna Thành Viên Cấp 3

    e nghĩ thằng này có thông cái xác vài lần
     
  15. trucnguyenduy Thành Viên Cấp 4

    Sinh viên cũng có thể được gọi là thành phần trí thức, có suy nghĩ. Tại sao trong vô vàng cách giải quyết mà lại chọn cách này? Bác nào đó ở trên nói đúng, người đã chết rồi nên lí do bị ép vào đường cùng khó có thể được xem xét. Tội giết người có dự tính, thực hiện cho bằng được ( 2 lần ), có tính chất man rợ thì hình phạt sẽ rất nặng. Con bạn gái cũng máu lạnh thật, bị bắt mà mặt mày lạnh tanh.
     
  16. White_Black Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    - Chú có chấm mút gì khg mà rành thế !
     
  17. choixongjong Thành Viên Vàng

    Kinh nghiệm đày mình Dã man quá các bạn.Dã man quá các bạn. - 1Dã man quá các bạn. - 2
     
  18. hoangminhvu91 Thành Viên Cấp 3

    đọc mà hài vãi....
     
  19. wolfman2010 Thành Viên Cấp 3

    Nhà nước lại tốn thêm 1 mũi thuốc
     
  20. Always Ready I CAN DO IT !

    tưởng tượng nó cưa từng bộ phận cơ thể, ôi sốc toàn tập