Chuyện là vầy Bạn trai của đứa em út quen nhau nghe chừng cũng 6 tháng, dắt về ra mắt, ông anh hai nhìn thấy nhận ra ngay là nó nằm ở đôi csgt hay chốt khúc Nguyễn Văn Trỗi ( ko tiện nói tên ), xui cái là bữa cách đay 2 tháng ẻm làm tiền ông anh 200k tội lấn tuyến và ông anh ko đưa bắt viết biên bản và xé biên lai phạt thì ẻm hoạch hoẹ thêm vụ ko mang cmnd phạt thêm 70.000 Bữa nó về ra mắt thì ẻm ko nhận ra ông anh dù 2 tháng trc cũng tranh cãi ngoài đường ( kết quả ông anh mất thêm 70k tội đòi biên lai ), khi nó về cả nhà chỉ nói 1 câu là làm xe ôm cũng chấp nhận chứ ko chấp nhận thằng rể làm csgt ? Bố me thì đều nói ở trong môi trường đó kiếm được người không thoái hoá biến chất cũng khó Anh hai thì nói lấy đừng lấy lũ sâu dân mọt nước ra đường người ta phỉ nhổ ( ? ) Bản thân mình vốn cũng không ưa bọn hay làm tiền dân nhưng giờ nghĩ nó làm ngành đó nhìu khi là bị ép buộc phải mãi lộ thì sao, hơn nữa 2 đứa đang iu nhau cũng đến hồi tha thiết Em mình cũng buồn và giờ thì chúng nó lén lút gặp nhau ( ko chia tay liền dc ) Ba mẹ và anh hai nói thăng là đừng kêu nó vác mặt qua nhà lần nữa Theo các bro thì có phải chuyện này nghiêm trọng vậy ko ? Giờ nên giai quyết theo hương ntn vậy ;( mún đau cái đầu mà ;(
Tui cũng thế,nói thẳng với con rằng:nếu ko muốn trở ngại thì hảy né mối quan hệ đó.Thử hỏi nghe CSGT là ko ưa thì làm sao ngồi nói chuyện vui vẻ cho được?chưa kể sau này nghe hàng xóm,bạn bè xì xầm mà ko trả lời được thì có mà tức chết.
Khổ cái là nó cãi cọ đòi thêm 70k khi ông anh đòi xé biên lai nó mới quay sang hoạch hoẹ nên bị đánh giá là mất tư cách, nhỏ nhen tồi tệ ...bla..bla...
Nhắm sau này lấy về khóc dài vì nó đc thì quen. Thật tế csgt đi tối ngày. Tiền trấn lột của dân thì ăn nhậu (thằng nào cũng bụng bia), lâu lâu rảnh thì karaoke, gái gú. Ko phải quơ đũa cả nắm nhưng hiện tại vẫn chưa thấy ví dụ nào về tấm gương "chú công an".