Tìm kiếm bài viết theo id

xả stress tí

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi 4 quậy siêu bựa, 29/5/14.

ID Topic : 7371270
Ngày đăng:
29/5/14 lúc 14:41
  1. 4 quậy siêu bựa Thành Viên Cấp 6

    Tham gia ngày:
    1/7/13
    Tuổi tham gia:
    12
    Bài viết:
    3,900
    Có 3 nhà thám hiểm (Mỹ, Nhật, Hàn Xẻng) đi lạc trong rừng, bị 1 nhóm Taliban bắt được, mấy anh Taliban mới ra điều kiện: Nếu "cái ấy" của 3 người cộng lại dài đủ 20cm thì được tha.
    Anh Mỹ đo trước...15cm, ảnh mừng thầm: "Thoát rồi,chẳng lẽ 2 thằng còn lại không đủ 5cm".
    Sau đó đến anh người Nhật... 4cm, chưa đủ chuẩn nhưng cũng mừng vì nghĩ chẳng lẽ thằng còn lại không đủ 1cm.
    Cuối cùng đồng chí Hàn Xẻng móc "vòi" ra ....1cm - vừa đủ, thế là cả ba được thả ra, và được đài BBC phỏng vấn:
    Mỹ: ĐM, không có 15cm của tui là tụi nó chết mẹ rồi!
    Nhật: Không có 4cm của tui tụi nó cũng chết rồi.
    Anh Hàn Xẻng chỉ bẽn lẽn: Lúc đó em không "chào cờ" thì mấy anh chết mẹ hết rồi.

     
  2. 4 quậy siêu bựa Thành Viên Cấp 6

    mỗi ngày Quậy sẽ up 1 câu chuyện để anh em xả stress tí, mang tính chất vui và giảm stress, anh em nào có chuyện hài, vui gì cứ up chia sẻ với anh em kaka
     
  3. HUNGNGUYEN682 Thành Viên Cấp 5

    của mình 21cm:cry_002::cry_002::cry_002:
     
  4. ncbphuong Thành Viên Cấp 3

    quậy nói làm mình mắc cở ghê
     
  5. KhongconMuaThu Thành Viên Cấp 4

    Của mình lúc chào cờ được 13 - lúc nào Quậy đến nhà mình kiểm tra nhé!
     
  6. 4 quậy siêu bựa Thành Viên Cấp 6

    xả stress tí
    cần j kiểm tra ba cái lẻ tẻ đó xả stress tí - 1
     
  7. tucute2 Thành Viên Kim Cương

    hơi bị tục nha quậy kaka
     
  8. 4 quậy siêu bựa Thành Viên Cấp 6

    bữa qua up truyện cười thì anh em chê ko đủ đô, anh em 5s thích hài vl thì up chuyện bựa xíu xả stress tí đó mà hihi, mang niềm vui nhẹ giảm stress thui, đừng si nghĩ sâu quá làm j cho nó phức tạp hihi
     
  9. 4 quậy siêu bựa Thành Viên Cấp 6

    Bạn tốt

    Thằng A và Thằng B vào rừng chơi

    Thằng A đi tè bị rắn độc căn vào ch*m

    Thằng B gọi điện hỏi 115

    - Alo bạn tôi bị rắn cắn giờ phải làm sao ?

    115 :
    _ Bạn dùng mồm hút chất độc ra chúng tôi tới ngay !

    Thằng A hỏi Thằng B :

    -Bác sĩ nói sao ?

    THẰNG B :
    .
    .
    .
    .
    "nói mầy không cứu được "
     
  10. tomy_teo123456 Thành Viên Cấp 4

    nếu thằng A là Chị A thì seo ta?
     
  11. ncbphuong Thành Viên Cấp 3

    kiểu này chắc phải chơi với mấy anh gay, để khi có nạn ảnh cứu mình, mà ngặt nổi ở trên đã mắc cở rồi mấy anh gay cũng hem thèm chơi, cái số "Tí Hon" thiệt khổ
     
  12. 4 quậy siêu bựa Thành Viên Cấp 6

    cái số chú chỉ có chơi với dế :snicker:
    thằng B sẽ tự sơ cứu ngay và luôn =))
     
  13. gicungduoc2012 Thành Viên Cấp 5

    Đôi nam nữ đang xem phim tình cảm, đến đoạn gay cấn (18+) thì chàng trai quay ra nhìn cô gái. Đáp lại, cô gái tỏ vẻ e thẹn hai má ửng đỏ :
    - Không cần phải chịu đâu, cứ làm đi!
    Chàng trai nhăn nhó, tự nói với mình:
    - Nam nhi, mới có một chút đã không chịu được thì thật mất mặt!
    Cô gái nói tiếp:
    - Đôi lúc cũng không cần phải chịu!
    Chàng trai nói:
    - Thế anh làm nhé?
    Cô gái nhắm mắt lại, chàng trai đứng dậy bỏ đi. Thấy thế cô gái hỏi:
    - Anh đi đâu đấy?
    - Thì vào nhà vệ sinh chứ đi đâu!
     
  14. 4 quậy siêu bựa Thành Viên Cấp 6

    Hai thằng bạn dắt chó đi chơi. Thấy một bar rượu, cả hai đều muốn vào nhậu, ngặt nỗi ở đây cấm chó.

    Chó của thằng thứ nhất là một con chó đốm to đùng. Hắn bèn đeo kính đen lên mắt, đi thẳng vào quán. Bị bảo vệ ngăn lại, hắn bảo: "Tôi bị mù. Đây là chó dẫn đường của tôi". Bảo vệ cho hắn vào.

    Thằng thứ hai có một con Chihuahua bé xíu, hắn vẫn hay dắt ở túi áo trước ngực. Hắn cũng lôi kính đen ra đeo, xích cổ con chó lại dắt đi, rồi đi thẳng vào bar. Bảo vệ chặn lại, hắn bảo: "Tôi bị mù. Đây là chó dẫn đường của tôi". Bảo vệ cười nhạo: "Chihuahua mà dẫn đường. Anh đừng có nói láo". Hắn gào lên: "Trời ơi, Chihuahua hả? Họ lại dám bán cho tôi một con Chihuahua hả? Lợi dụng sự mù loà của tôi...".

    Năm phút sau, cả hai thằng đã ngồi chễm chệ trong quầy, hể hả nốc rượu.

    Bài học: Khó khăn nào cũng có cách giải quyết. Muốn xài lại bài của người khác thì phải khôn ngoan hơn nhiều.
     
  15. wolfman2010 Thành Viên Cấp 3

    Có một anh chàng, do cứu được thần đèn nên lúc nào cũng được thần đèn theo kè kè làm vệ sĩ. Lúc chàng trai cưới vợ, đêm tân hôn, thần đèn cứ đứng kè kè kế bên làm 2 vc không làm ăn được gì. Cô vợ tức quá bảo chồng tìm cách bảo thần đèn đi.
    - Thần đèn hãy đi dời ngọn núi Ngũ hành sơn đi.
    Thần đèn bay vút đi, 2 vc tranh thủ, nhưng vừa kịp cưởi cái áo ra thì thần đèn đã về tới báo cáo: Xong.
    Anh chồng tức quá bảo: Thần đèn đi tát cạn nước biển đông đi.
    Thần đèn vừa bay đi, 2vc tranh thủ tiếp, nhưng cũng vừa kịp cưởi quần dài, chưa làm ăn được gì thần đèn đã quay về.
    Cô vợ tức quá, bèn kề tai nói nhỏ với thần đèn, thế là thần đèn bay đi, lần này bay mãi không thấy về. Sau khi 2 vợ chồng hì hục cả đêm thì anh chồng thắc mắc: Em bảo thần đèn làm gì mà lâu vậy?
    Cô vợ: có gì đâu, em bứt cọng ........lông, bảo thần đèn đi vuốt chừng nào cọng lông ..........hết xoăn thì về
     
  16. 4 quậy siêu bựa Thành Viên Cấp 6

    {BÀI HỌC CUỘC SỐNG} - THIÊN ĐÀNG VÀ ĐỊA NGỤC

    Một người sùng đạo nói chuyện với Chúa “ Thưa Chúa, con rất muốn biết Thiên đường và Địa ngục như thế nào”. Chúa dẫn anh ta vào hai cái cửa...

    Chúa mở cái cửa đầu tiên, người đàn ông nhìn vào.

    Ở giữa phòng có một cái bàn tròn lớn. Ở giữa bàn có một nồi nước hầm bốc khói nghi ngút trông thật ngon và hấp dẫn, khiến cho người đàn ông nhỏ nước miếng.

    Nhưng mọi người ngồi xung quanh bàn thì lại gầy guộc, xanh xao, cứ như là bị bỏ đói từ lâu vậy.

    Mỗi người ai cũng đang cầm chiếc thìa có cán dài được buộc vào cánh tay. Họ có thể với chiếc thìa dài tới nồi nước hầm để múc, nhưng vì nó dài quá, và bị buộc vào tay, nên họ không thể cho vào miệng được.

    Người đàn ông rùng mình trước cảnh tượng khổ sở như vậy. Chúa nói: “Đấy, con vừa nhìn thấy Địa ngục”.

    Tiếp tục họ bước sang phòng thứ hai và mở cửa. Mọi thứ xung quanh đều giống phòng đầu tiên. Có một cái bàn tròn lớn với một nồi nước hầm hấp dẫn làm cho người đàn ông nhỏ nước miếng. Mọi người xung quanh cũng cầm cái thìa có cán dài, nhưng mọi người ở đây trông thật béo tốt, no nê, mãn nguyện, cười nói rôm rả.

    Người đàn ông thắc mắc: “Con không hiểu, thưa Chúa”.

    “Đơn giản thôi” - Chúa đáp - “Ở nơi này, mọi người biết cách đút cho nhau ăn”.
     
  17. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    2 vợ chồng ở quê lên mua nhà ở thành phố, vì cần mua đinh để đóng nên anh chồng chạy ra ngoài tìm nơi bán đinh. Đi một hồi thì anh ta thấy 1 cửa hàng treo bảng " Dung cu gia đinh ", anh ta ngẫm nghĩ một hồi, miệng lẩm bẩm " cái thằng treo bảng cũng viết sai chính tả ", rồi quay ngay về nhà và chạy tuốt vào trong phòng ngủ.
    Chị vợ thấy chồng đi mua đinh về không thấy đinh đâu mà lại chạy vào phòng ngủ bèn đứng ngoài hỏi mua đinh được không, anh chồng trả lời vẻ hổn hển : khỏi cần mua làm gì, hồi nãy anh thấy cái bảng nó hướng dẫn và anh biết cách làm ra đinh rồi, anh đang làm đinh đây.
    Té ra anh ta hiểu nhầm, bảng người ta ghi " Dung cu gia đinh" là dụng cụ gia đình, thì anh ta lại hiểu là rung C* ra đinh.xả stress tí
     
  18. Master Chef Thành Viên Cấp 3

    Mình không tin, chụp hình rồi up lên đây cho anh em chiêm ngưỡng nào! kaka...
     
  19. ThanhLyMinhHung Thành Viên Cấp 4

    Mình thắc mắc nhỏ chỉ có 1cm khi chào cờ làm sao mà nhét vào được để xxx hehe :misdoubt:
     
  20. Master Chef Thành Viên Cấp 3

    đoán là gắn sex toy vào, kaka!
     

Tình hình diễn đàn

  1. Fish,
  2. honeyz...
Tổng: 613 (Thành viên: 3, Khách: 541, Robots: 69)