Tìm kiếm bài viết theo id

các AE sẽ làm sao nếu như gấu của các bạn như thế này ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi cuoctinhmongmanh, 27/5/14.

ID Topic : 7368639
Ngày đăng:
27/5/14 lúc 19:43
  1. cuoctinhmongmanh Thành Viên Cấp 5

    cảm ơn các bạn nhiều lắm
     
  2. quayhaku? Thành Viên Cấp 2

    Đàn ông thay lòng còn có ngày trở lại,đàn bà thay lòng thị mọi chuyện như gió thoảng mây bay rồi.
    Lo làm lại ván khác từ đầu đi bạn ơi.
     
  3. zengoeki Thành Viên Cấp 3

    :too_sad: tội nghiệp, bỏ đi bác, gái còn nhiều
     
  4. Mắt Kính SV Thành Viên Cấp 4

    Cái này gọi là" Đi sâu, đi sát quần.............chúng nhân dân" hả anh Dũng?
     
  5. lamtoidi Thành Viên Cấp 3

  6. cuoctinhmongmanh Thành Viên Cấp 5

    thím có vợ con đầy đàn rồi sao lại còn bồ bịch gì nữa này các AE sẽ làm sao nếu như gấu của các bạn như thế này ?


    Đó là anh trai mình đó pro , mình mượn nick ổng ma2h , thnks pro nhé.
     
  7. nouvo1 Thành Viên Cấp 6

    đại ca Dũng từng trải nói hết rầu, mong thớt sớm vượt qua đc chuyện này các AE sẽ làm sao nếu như gấu của các bạn như thế này ?
     
  8. fxlifan Thành Viên Cấp 3

    cách đây 8 năm trước tôi cũng làm công ty may,"thợ ủi". có bạn gái cũng làm chung " nó làm thợ may" thợ may lương cao hơn ủi trắc bạn cũng biết. tình trạng cũng tương tự.
    nói ra thì quá dài. rồi bỏ ghệ bỏ luôn việc làm lúc đó mình mới 20 thì mình đã biết công nhân nữ may ít có ai chịu iên phận. rồi đi học nghề bây giờ ra trường làm thợ điện 4 năm rồi có bà xã luôn rồi mai quá có người chịu lấy....
    mình nghĩ bạn cò trẻ tình cảm - không ai chỉ ai được
    chỉ khuyên bạn cuộc đời không có gì tuyệt đối
    xem như có duyên không phận ...
    bạn gái bạn tên gì không biết có trùng tên không
    bạn gái mình tên ly
     
  9. fxlifan Thành Viên Cấp 3

    mà tới nay đã tám năm mình vẫn còn giữ móc chìa khoá của ly tặng có lần làm mất không tiết sâu chìa khoá chỉ tiết cái móc khoá hên vẫn tìm lại đươc tám năm rồi
     
  10. votrangdai Thành Viên Bạch Kim

    sờ lên đầu xem có cái sừng nào nhú nhú lên chưa các AE sẽ làm sao nếu như gấu của các bạn như thế này ?
     
  11. Chú Ớt Cay Thành Viên Cấp 3

    co anh khac roi, chia bun nhe ^^
     
  12. 12 : 00 AM Thành Viên Mới

    Anh hãy để chị ấy tự do đi Anh, người khác sẽ có kinh tế lo cho chị ấy hơn, An đừng buồn vì cũng là duyên nợ.

    Anh cứ bình thường , tuy hơi đau , hơi buồn nhưng Anh hãy nghĩ, Anh lo cho chị ấy như vậy, hết lòng như vậy mà chị ấy lại bỏ Anh đi,trong khi đó rất nhiều người con gái cần sự quan tâm như Anh mà họ không có.

    Anh nên mừng vì Anh đã phát hiện sớm, lỡ sau này 2 người cưới nhau về, chị ấy theo xa hoa mà bỏ Anh,khi ấy Anh lại càng đau khổ.

    Anh sẽ tìm được 1 người hoàn toàn xứng đáng với Anh, chị ấy Anh hãy xem như 1 kỉ niệm đẹp.

    Đừng bao giờ quay lại nhé Anh, vì khi con người ta ra đi, tìm thứ giàu sang ,1 ngày nào đó họ quay về, chắc chắn họ đã lâm vào tình cảnh khó, họ quay về cần Anh nhưng chĩ 1 thời gian,họ cũng lại đi.

    Em học được 1 câu : Phụ nữ từ nghèo họ có thể chịu đựng được đến khi sung sướng,nhưng khi họ sung sướng thì ít ai chịu quay về cảnh nghèo.Họ sẽ tìm đủ mọi cách để được sung sướng.

    Đừng quay lại, hãy tin em! ngoài kia còn rất nhiều cô gái tốt ,cần 1 người đàn ông chăm sóc cho họ,và Anh sẽ được bù đắp đủ và hơn những gì chị ấy đã làm cho Anh !
     
  13. tanmap1983 Thành Viên Cấp 1

    Vote 1 phiếu nè
     
  14. rambo6621 Thành Viên Bạch Kim

    lúc quen nhau bạn có viết thư tỏ tình hay nt cho "bạn gái làm chung đó" k. nếu có thì chắc đó là lý do đó
     
  15. Wood_Pro Thành Viên Cấp 2

    gặp phải gấu tó rồi, loại này nó chỉ tihk tiền, có lẽ gái miền tây
     
  16. thanhga Thành Viên Cấp 4

    yêu quá nó đâm ra cái gì cũng có hết rồi chán muốn kiếm cái khác mới mẻ hơn, con gái mình càng chiều nó càng nhanh đi, cà lơ tý mà còn hoài,
    Bỏ đi bác khi hết yêu thì dù làm gì cũng là vậy thôi, nhưng hành động của bạn gái bạn chứng tỏ đã chán bạn nên mới vậy, chứ yêu nhau thi luôn muôn giử người yêu bên cạnh ko cho rời bước nào hết
     
  17. manhtrung2712 Thành Viên Cấp 3

    e đã từng trong trường hợp chủ thớt, cứ chìu nó thì nó chả coi mình ra cái j cả. :amazed:
     
  18. blackminh86 Thành Viên Cấp 4

    Phấn đấu làm thôi. Tiền ko mang lại hạnh phúc nhưng có thể bù đắp cho hạnh phúc.
     
  19. Sleepy Child Thành Viên Cấp 6

    Tình yêu là con chó, đuổi thì nó chạy, chạy thì nó đuổi, đứng lại thì nó sủa gâu gâu =))
     
  20. hoàng_lê Thành Viên Cấp 3

    tình yêu miễn cưỡng chi bạn,chia tay thì chia tay,cố gắng lên để thành chuẩn men cho em nó sáng mắt ra,đừng lụy tình quá đánh mất lòng tự trọng của đàn ông và tạo cơ hội cho em nó nghĩ rằng :cũng may là chia tay sớm thằng trẻ trâu yếu đuối đó"
     

Tình hình diễn đàn

  1. 01256100000,
  2. Vinaphone TPHCM,
  3. hoa168,
  4. 0968796366
Tổng: 677 (Thành viên: 10, Khách: 651, Robots: 16)