Tìm kiếm bài viết theo id

có nên vào nam lập nghiệp

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi lethanglvt, 30/5/14.

ID Topic : 7373051
Ngày đăng:
30/5/14 lúc 17:59
  1. lethanglvt Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    16/11/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    110
    Tôi sinh ra ở miền bắc nhưng khi học hết cấp 3 vào nam thi và học rồi thấm thoát cả làm và học cũng 7 năm trong sài gòn và bình dương. Cuộc sống và dấu ấn, kỷ niệm cùng với sự thanh đổi con người cũng từ đất nam mà lên. Rồi tôi đã về bắc được gần 3 năm. Trong khoảng 3 năm qua tôi thích nghi, thay đổi lối sống và tư tưởng quả thật là áp lực nặng nề. Giờ về đây mở điện lạnh tại Hà Nội tuy khách ổn đinh nhưng mình thấy nãn về lối sống ích kỷ và bon chen từ người thân, bạn bè lẫn con người nơi đây, mình dự định sang năm mình lại chuyển vào đất nam để sống vì mình yêu môi trường nơi này. Nhưng không biết liệu mình nên sông tại bình dương, đồng nai hay thành phố HCM thì thuận lợi cho công việc điện lạnh, điện tử, điện nước của mình được. Biết thời gian đầu là vô vàn khó khăn nhưng dù sao cũng mong anh em giúp đỡ và tư vấn giúp.
     
  2. tigerboss Thành Viên Cấp 4

    khuyên bạn k nên vào, ở ngoài đó đang làm ăn được thì ráng làm, vào đây chưa chắc bạn đã làm ăn được lỡ thất bại lại xách đít về làm lại từ đầu, khi nào ngoài đó k còn đất sống thì chuyển sau lúc đó cũng chưa muộn.
     
  3. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    Mình thì lại thích ra hà nội sống . hihi :too_sad:
     
  4. 1NNTSK Thành Viên Cấp 6

    Nói đừng buồn chứ ko phải khinh hay phân biệt gì mình cũng gốc bắc mình biết tính khí người miền bắc chịu cực chịu khó + ít kỷ + tiết kiệm vài dòng ngắn gọn thôi
     
  5. lethanglvt Thành Viên Cấp 1

    Đích mình ngắm vẫn là đất bình dương vì cơ hội nơi này còn nhiều cái rất tiềm năng, quả thật mình chưa bao giờ thất bại và suy sụp về công việc. dù khó khăn đến đâu nhưng về tình cảm, riêng tư lẫn tình thân tình bạn khiến mình suy sụp và strees nhiều quá, mình đã quyết thì mình sẻ vào nhưng là tại đâu tốt cho công việc trước mắt mà thôi, vì cái nghề mình làm thì trước đây mình ko làm trong đó trước mình trong đó hầu như là làm giám sát và sau đó chuyển sang kinh doanh hàng điện gia dụng, ra ngoài này mình mới quyết định mở cái nghề tối ngày cầm tua vit và khoan đục này.
     
  6. lethanglvt Thành Viên Cấp 1

    cũng bởi vì ích kỷ nên mình suy sụp vấn đề này. anh em, bạn bè chỉ biết lợi dụng nhau thôi. Nên buồn.
     
  7. bmwandford1 Thành Viên Bạch Kim

    chào mừng nếu a đến với Bình Dương, cái nghê điện lạnh của a ngon đó có vào Bình Dương mở cửa hàng sửa điện lạnh hú e với nhe cho e học nghề với hjhj
     
  8. 1NNTSK Thành Viên Cấp 6

    Hay xuống cần thơ cũng có sống lắm.
     
  9. promox Thành Viên Cấp 2

    Ở TPHCM đất chật người đông khó làm ăn lắm, người TP còn thấy nghiệp nhiều lắm có nên vào nam lập nghiệp(
     
  10. arc2011 Thành Viên Bạch Kim

    đi vào tỉnh ở miền nam đi bác ơi. bình dương vũng tàu giờ cũng phát triển lắm . ý kiến của em thôi
     
  11. kiil.me Thành Viên Cấp 2

    vào q9, thủ đức, bình dương...nghề của bạn chắc sống dc đó bạn, cố lên nhé.
    mình cũng ra trường 7 năm rồi mà cũng loạn quanh khu vực này ko muốn vào tp bon chen.
    khi nào vào đây rảnh ucf giao lưu, số mình dưới sing nhé
     
  12. Cliofiona Thành Viên Cấp 4

    1 vài ý kiến riêng của mình về vấn đề nhập cư
    Sao nhà nc mình thay vì làm những cái vô bổ mà cả ngàn cả trăm tỉ tỉ thi ko xây nhà máy xí nghiệp, trường học bệnh viện....ở khắp nơi, tỉnh thành nào cg có đi, để dân ở đâu còn ở đó có công việc ổn định, chứ mà cứ tập trung vào Nam sống hết như v mốt rồi ko có đất mà đứng lun!
    học hành cg vào đây, khám chữa bệnh cg vào đây, mưu sinh cg vào đây, trộm cướp cg trốn vào đây...

    các bạn thử nghĩ, nếu chỉ vì 1 chut khó khăn nơi quê nhà mà chúng ta cứ bỏ xứ vào Nam hết thì ai sẽ gây dựng phát triển đc vùng quê của mình cho nó ngang tầm với các tp khác
    Nếu là mình, mình sẽ suy nghĩ "Tại sao đời cụ tổ, ông bà và bố mẹ mình sống có khi còn cơ cực khó khăn hơn mà vẫn ở trụ lại đc, mà đời của mình lại ko ở đc, quê cha đất tổ vẫn hơn chứ"
    chứ cứ nếu mà ai cg hở chút là bỏ nơi quê cha đất tổ để mà dồn hết vào đây lập nghiệp thì khi nào quê nhà của các bạn mới phát triển đc đây??khi chính những ng con còn bỏ xứ mà đi. Mỗi vùng miền mình nghĩ có 1 đặc thù kinh tế để lao động và phát triển.
    chứ nếu thí dụ như học ngành y xong cg lên SG làm, vậy ai khám chữa bệnh cho bà con ở quê nhà??? Hay những ngành tương tự. Làm như v sẽ thành 1 nc phát triển ko đồng đều, cả về dân cư lẫn kinh tế. Bnhiu dân ở khắp các tỉnh thành mà cứ đổ về 1 nơi thì thử hỏi sao mà sống cho tốt đc đây
     
  13. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Vụ này không hẳn VN mà tất cả các nước trên Thế giới đều vướng phải khi chuyển dịch kinh tế và đang trên đà phát triển, phân cấp giầu nghèo giữa thành thị và nông thôn rất rõ vì thế mới sinh ra luồng di dân mạnh đi từ nông thôn ra thành thị

    Mở các xí nghiệp ở những thành thị không phát triển thì lấy đâu nhân công có tay nghề bậc cao và hàng hóa làm ra khi tiêu thụ lại tốn tiền vận chuyển....

    Khi XH phát triển tới ngưỡng nào đó, luồng di dân chậm lại và có thể cân bằng, lúc ấy xí nghiệp mọc khắp VN, bằng chứng bây giờ đang diễn ra từ từ. XH nào cũng gặp như vậy chứ không riêng VN mình
     
  14. Cliofiona Thành Viên Cấp 4

    Vâng, hi vọng điều này sẽ hoàn thành đc ở 1 ngày ko xa!
    Chí ít cg đc ở đời cháu em
    chứ e là thấy ngột ngạt lắm rồi ạh!
    Nhưng trg thjan đó, nhg ng nhập cư lấy nhau, lại sinh con đẻ cái, lại tăng dân số cả cụm trg đây và đã ổn định đc chỗ ở ở đây rồi thì liệu họ có quay trở về lại quê nhà ko
    Chứ dồn vào đây ở hết, nên giá cả leo thang từng ngày từng h, điện, nc ,xăng, thực phẩm....ra đường thì kẹt xe ùn tắc...thiệt thòi nhất vẫn là ng dân chánh gốc ở đây!
    chán!....
     
  15. vandan.ksnb Thành Viên Cấp 3

    dân cứ đổ vào sg nhiều mà sao giá đất ko tăng lên gấp đôi nhỉ ?có nên vào nam lập nghiệp
     
  16. tigerboss Thành Viên Cấp 4

    nói đi cũng phải nói lại, nếu chỉ có dân SG ở đây k thì SG cũng k phát triển được như bây giờ. Giá cả leo thang thì leo cả nước đâu riêng SG, bạn thấy mấy ngày tết dân các vùng miền về hết SG còn có mấy mống thoải mái thì thoải mái đó nhưng tìm chỗ ăn chỗ uống cũng khó. Các shop thời trang, ăn uống, quần áo, vui chơi đóng cửa, trung tâm mua sắm cũng giảm khách lúc đó kinh tế đi xuống SG k còn là SG có nên vào nam lập nghiệp
    Xã hội cũng giống như đa cấp, càng nhiều người thì giá trị càng tăng, thằng nghèo giàu lên bao nhiêu thằng giàu giàu gấp đôi, thằng nghèo nghèo đi thì thằng giàu vẫn giàu gấp đôicó nên vào nam lập nghiệp - 1
     
  17. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    Chỗ nào càng nhiều dân thì càng dễ làm ăn. Giống như mấy bác đi câu cá vậy, ít cá thì câu cả ngày không dính có nên vào nam lập nghiệp
     
  18. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Đất chật người đông cũng sinh ra nhiều tệ nạn ...
     
  19. votrangdai Thành Viên Bạch Kim

    Không ai phân biệt gì cả . Đơn giản người Bắc đa phần sống như thế nên người ta dù muốn hay không muốn phải sổng như vậy để thích nghi được với môi trường , bạn đã Nam tiến một lần , cảm thấy sống ở đây tốt với mình hơn thì ngại gì Nam Tiến lần 2 . Ăn khổ 1 chút , sống khổ một chút nhưng tối lên giường nằm xuống là ngủ liền thế mới gọi là sướng có nên vào nam lập nghiệp
     
  20. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Vào Bình Dương đi anh, khu đó đang phát triển mạnh đó. Bạn bè em nhiều đứa học đại học xong cũng xuống đó làm việc
    Em cũng thấy ngoài Bắc họ sống không được tình cảm như trong nam ( soi mói, ganh đua, lợi dụng... ) miền Nam hiền hòa hơn.
     

Tình hình diễn đàn

  1. TrungVo8833,
  2. muabanchothuenhaaa,
  3. HONEYZ
Tổng: 547 (Thành viên: 8, Khách: 527, Robots: 12)