Tìm kiếm bài viết theo id

Quá buồn bản thân ! AE vào giúp mình ổn định tinh thần với !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi sn0w_KS, 31/5/14.

ID Topic : 7373452
Ngày đăng:
31/5/14 lúc 02:49
  1. sn0w_KS Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    26/10/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    807
    Hiện tại mình đang rất chán nản và buồn bã , vì yêu 1 đứa con gái mà bỏ học sống đủ nghề chăm lo cho 2 đứa, giờ nó nói chia tay vì mình không tương lai , mình biết mình ngu nên AE khỏi chửi , mình chưa nói với gia đình bỏ học , chuyện cũng đc gần 2 năm , giờ nó bỏ đi còn lại 1 mình trong căn phòng trước kia 2 đứa ở , mình cảm thấy hụt hẫng và trống rỗng vô cùng , không việc làm , 3 tháng nay nhậu nhẹt bê tha , ko tiền cũng cắm xe máy sống vật vã qua ngày , tối ngày mình chỉ nằm ở nhà buồn bã , chán không muốn sống nữa mấy bác ạ , về nhà không dám về , tiền thì càng ngày càng hết , trước kia có buôn bán ĐT nhưng cách đây 4 tháng xuống SG sau ăn tết bị trộm phá khóa trộm sạch đồ , Gia đình , tình yêu cs thế này các bác nói em phải thế nào , Cho mình 1 lời khuyên chân thành để vượt qua khó khăn. Bao lâu mới qua đc cơn đau này . tối nào nằm ngủ cũng rưng rưng nước mắt nhớ con người yêu các bác ạ . Làm ăn thất bại huhuhuhu
    Năm nay 23T
    Cảm ơn mọi người
     
  2. SkyPam Thành Viên Cấp 3

    bác bằng tuổi mình!

    Ai cũng có thất bại cả! thất bại lớn, nhỏ! Mọi sự cố gắng để sửa lỗi không bao giờ là quá muộn!

    Bây giờ mình hỏi 1 câu thật sự! Bác muốn sống hay mún chết?

    Nếu muốn sống:
    Cách 1: Mún sống thì bây giờ đối về đối mặt với gia đình, nhận lỗi( cái này sớm muôn gì cũng lòi cái đuôi chuột ra!). Gia đình sẽ hướng cho bác 1 con đường làm lại từ đâu!

    Cách 2: Xin đi làm công nhân sống qua ngày! Lương lậu khoản 6-7tr 1 tháng! Và làm công nhân, trốn tránh sự thật với gia đình thêm 1 khoản thời gian dài nữa!

    Nếu muốn chết: Thì chết quách cho xong! Sống như vậy thì sống không bằng chết! Mà chết vì 1 cái cớ vô duyên thì nhục nhã ko gì bằng!

    Thế nhé!
     
  3. miss22 Thành Viên Cấp 1

    23t, chưa muộn đâu mà e. Cố gắng lên. Đất SG ko
    đe ai chết đoi trư khi người đó ko chịu làm việc! Chịu khó làm công nhân lao động phổ thông, dành dụm tiền đi học nghề nâng cao trình độ bản thân. Rồi sẽ qua đuoc cơn bĩ cực này nếu e quyết tâm làm lại!
     
  4. Bánh Bao Cải Uy tín là trên hết

    Cố lên bạn ạ. Đời còn dài, đừng vì 1 người con gái mà hủy hoại bản thân mình như vậy. Bây giờ cố gắng ngồi tĩnh tâm lại và kiếm 1 hướng đi cho đời mình đi.
     
  5. heodauto Thành Viên Kim Cương

    nhiều thằng lên tâm sự toàn về gái . biết là yêu là mù quáng đấy . nhưng chưa thấy thằng nào nói về đấng sinh thành . xin hỏi thớt có nghĩ ngoài quê mẹ sống thế nào không hả .
     
  6. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    em trai còn khỏe mạnh, thì cố gắng nhe. Anh đây bệnh tim mà vẫn iu đời nè. Cố lên em, có tiền thì có gái thôi :41_002:
     
  7. 0933.238.832 Thành Viên Cấp 3

    Kiếm chút tiền đẩy xe bánh mì thịt nướng, ốp la sống qua ngày (Ngày chừng 200 ổ là sống khỏe re)
     
  8. votrangdai Thành Viên Bạch Kim

    Bác nên xem cái này , nếu còn bảo lưu kết quả thì nên đi học lại nhé

    [video=youtube;cr-44k2JbCI]http://www.youtube.com/watch?v=cr-44k2JbCI[/video]
     
  9. sqhsqh Thành Viên Cấp 4

    đường đời có vấp ngã mới nên người bác ơi
    mai mốt thành danh nhiều khi nhớ lại bác còn cám ơn đời đó
    "thử thách người đàn bà là khi đàn ông k có gì
    thử thách người đàn ông là khi người đó có tất cả"
     
  10. Pro Saleman 47 Thành Viên Cấp 2

    Cố gắng tìm việc làm mới đi, loại đàn bà đó có gì đáng buồn chứ, mình cũng từng khổ sở vì phụ tình, cũng từng nhậu nhẹt bê tha, 1 ngày nọ sau cơn say bí tỉ, tỉnh dậy trong căn phòng trống, mình ngồi nghĩ lại mọi chuyện, mình thấy nó chẳng fai là tất cả, chẳng đáng để mình fai buồn nhiều như vậy, gia đình mới là điều quan trọng nhất với mình, nghĩ đến cảnh bố mẹ biết mình đang bê tha như này chắc họ thất vọng lắm, thế là mình soạn ra 1 kế hoạch cho tương lai và bắt tay vào thực hiện. Đàn ông fai ngang tàng vào, đừng quá nhìn nhận 1 vấn đề gì quá to tát (trong đó có đàn bà), rồi mình bắt đầu quên dần dần em đó và yêu đời trở lại. Đàn ông trước hết fai có sự nghiệp, bạn hay lo cho tương lai đi, cứ sống thật tốt, rồi bạn sẽ tìm đc 1 cô gái thương bạn thật lòng thôi
     
  11. Shinichi1908 Thành Viên Cấp 6

    học hành thì ko lo cứ yêu đương đi rồi mai này "cặp đất mà ăn à"
     
  12. kazihaha Thành Viên Bạch Kim

    23t thì làm lại từ đầu thôi, không bao giờ là muộn cả.
     
  13. Olympios Thành Viên Cấp 1

    Oh phải có những lúc vầy thì bản thân mới có động lực mà vươn lên được, bro cố gắng phấn đấu sau này cho em nó nhìn lại mà tiếc nuối.
     
  14. dragonface Audio Moderator

    23t...đời còn dài mà than thở gì vậy bạn.
     
  15. BLACK HAT Thành Viên Cấp 4

    chia buồn. còn con airblack để dành đi lấy cái đi làm . đừng nhậu nữa.
     
  16. thach_anna Thành Viên Cấp 5

    đàn ông gì mà nản vậy?Quá buồn bản thân ! AE vào giúp mình ổn định tinh thần với !
    Tự đặt ra cho phép bê tha 3 ngày hay 1 tuần thôi. Rồi làm lại cuộc đời. Sau nhìn lại thấy mấy chuyện buồn đó chẳng là cái đinh gì đâu
     
  17. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Ủa trên đời này chỉ có con bỏ bạn là con gái à ?
     
  18. Mua bán số đẹp Thành Viên Cấp 3

    Mình cũng từng như chủ thớt,nhưng chết vì gái cũng có,mà chết vì bạn cũng có,nói chung lúc đó con bồ cũ mình chê mình nghèo,còn tụi bạn thì trộm máy tính của mình(vì tụi nó thua độ ưworldcup2010),hix.tết mình ko dám về quê luôn.
    2010,20tuoi,tan nát.bỏ nhà,mình đi phát tờ rơi kiếm sống qua ngày. (Ai mướn là phát,sau đó phát tờ rơi bán trả góp,lúc đó loại hình tờ rơi này rất nhiều,cũng ổn định,mỗi tháng 4-5tr,đi từng nhà).
    2011,mình vẫn phát tờ rơi,nhưng quen đc 1 cô gái rất tốt,rất yêu mình,khi đó,mình chẳng có gì. Yêu nhau mà đi xe đap,xe bus để gặp nhau.
    nhưng mình cố gắng,phát tờ rơi,rồi dành dụm,mua đc chiếc xe trung quốc,lúc đó 2Đứa rất vui,mình hay chở cô ấy đi vòng vòng chơi.
    mình rất cố gắng,chăm chỉ,ngày nào cũng đi bộ 20-30km để phát tơ rơi,vì nếu làm ăn gian,quăng tờ rơi thì chủ của mình ko có khách,mà họ ko có khách thì mình ko có công việc.
    các bạn cứ tưởng tượng,sáng đi xe bus tơi địa điểm phát,đi bộ 20-30km,phát xong lên xe bú mà tụi sinh viên phải tránh xa là biết mồ hôi cỡ nào.
    cố găngs mãi thì 2012 e mới mua đc cái laptop.
    Bạn gái thì ở kí túc xá,mình thì ở trọ 1 mình(vì ko tin ai nữa hết)..
    nhưng ẻuro năm đó,thằng bạn mình dụ mình chơi cá độ,mới ban đau cũng ít,nhưng sau đó mình phải cầm xe,rồi vay mượn vì càng lún sâu càng thua,mình nghiên cứu rất nhiều về ibet,nhưng ko thắng nổi...cuối cùng mang nợ 80tr.(kể tới đây mình rất buồn vì nhớ lại những thời gian khốn nạn đó,haizzzzz).
    thua nhưng cứ cố gỡ,mình vay mượn người này người kia,đủ tiền trả nợ nhà cái,nhưng cái biết mình ko có tiền nên ko cho chơi nữa,mình tìm thấy cái mạng 12bet,mỗi khi có 200k là gửi tiền vô trc để đanh.
    Lúc đó mình nát lắm,mà em trai mình lên tp,thi đậu ngoại thương,mình ko có tiền nuôi nó mà còn xin tiền bạn gái mình xài nữa,bế tắc trong cuộc sống,nhìu khi muốn tự tử cho xong,mình mua sẵn sợi dây,định treo cổ rồi. Mượn tiền bạn gái mà mình còn chửi người ta,có khi còn đập người ta nữa,giờ bạn gái mình có cái thẹo ngay mắt do mình đập tét mí mắt,mà ko có tiền đi may lại,con ma cờ bạc nó hại mình dữ lắm. Kể tới đây mình muốn khóc lắm bạn à.
    thời gian đó mình đúng là ko ra gì,có thể nói là như cục cứt!
    nhưng vẫn ráng giữ cái laptop lại cho e mình học bài!
    rồi mình biết rằng ko có cách nào thắng nhà cái.
    rồi mình vô đầm sen quét rác,lương năm 2013 trong đó là 2tr1, quét 1 thời gian,mình nản quá.
    ko có tiền,ko có xe,lại xấu trai (lúc đó cao 1m68,mà có 48kg) ở thành phố biết làm gì,nhưng mình có 1 người con gái luôn yêu thương mình,luôn ủng hộ mình! (Bạn gái mình cao 1m7 lận).
    Mình nghĩ phi thương bất phú,nên lên mạng tìm mấy cái sim đẹp (mình rất thích sim). Xem cái nào đc,mình tăng giá,rồi đăng lại lên mạng,có người hỏi mua thì mình hẹn người ta đến gặp thằng bán sim,giao dịch xong mình lấy tiền chênh lệch,rồi mình còn đi gặp mấy người bán bao cao su đon dên(loại này lúc trc thấy bạn mình bán cũng đc nên giờ bắt chước). Vẫn kế hoạch cũ,có khách mới lấy hàng.
    1 năm nay mình cũng trả hết nợ và dư đc khoảng 100tr gửi ngân hàng (hồi tết có trúng 30tr tiền vé số và thắng đc mấy trận ngoại hạng).
    mình kể câu chuyện này là sự thật cuộc đời mình.mình sinh năm 1990.phải biết cố gắng,quan trọng là cái đầu vẫn còn trên cổ,chết là mất hết tất cả!
    Hiện giờ mình vẫn quen người con gái đó,và mình biết ko phải cô gái nào cũng tệ.

    ps: kể thêm câu chuyện này cho a e nghe nè:
    (con bồ cũ của mình mấy bữa trc có gặp lại,ngày xưa cũng chảnh lắm,giơ rủ nó đi nhậu,xong dẫn vô khách sạn,chịu đi liền,cởi quần nó ra,thấy cái cà vạt chà bá lửa,mình chỉ mỉm cười,éo thèm làm ăn gì,mặc lại đồ cho nó,chở nó về,nt cho nó 1 danh từ:con đĩ!)
    Thật tình là mình rất mê gái,nhưng cua trả thù đời rồi bỏ,chỉ có bạn gái đi cùng mình từ lúc khó khăn là ko bao giờ mình bỏ đc!
    . Mình vẫn ghiền banh bóng,nhưng khi có tiền,mình đánh khác,từ tháng 5 tới giờ,nằm atlectico cũng ăn đc hơn chục chai. Bạn gái mình biết,chửi quá trời,vì nó không cho mình chơi nữa,nhưng mình vẫn chơi lén,hihi.
    mùa worldcup sắp tới rồi,anh em nào sinh viên thì đừng có chơi,lo học đi,còn ai có khoảng 20c thì nằm xỉu hết,đặt biệt là các trận tây ban nha đá...tối qua mới ăn xỉu trận tây ban nha 2-0 nè!

    Câu cuối: ko tiền,ko bạn gái,ko gia đình thì có thể bỏ tất cả,đừng quan tâm tới việc học nữa,bỏ đi làm công nhân,dành dụm sẽ có ngày đổi đời. Còn cứ tin vào việc học thì ko đc đaau,bạn thấy sinh viên bây giờ ra trường có việc làm ko,chỉ toàn loại có tiền,chạy chọt vô nhà nước thôi. Mà vả lại bạn lo nuôi cho bạn gái,bỏ học 1 thời gian rồi,quay lại cũng ko khá hơn đaau,bỏ hết,bắt đaau 1 cuộc sống mới,cố gắng làm sao mà sau này con bồ cũ nó cuối đầu nhìn mình trong nhục nhã kìa!
     
  19. trucnguyenduy Thành Viên Cấp 4

    Khi nào bạn đủ dũng khí đứng trước mặt ba mẹ bạn nói 1 câu: con xin lỗi, con sai rồi! thì bạn mới đủ trưởng thành được. Đường rộng lắm, quan trọng có chịu đi hay không thôi.
     
  20. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Mình có 1 bài viết về quá khứ, cũng từng như bạn.

    Nếu bạn quyết tâm thay đổi đời mình thì đọc thử 1 lần xem sao. Mình cũng có nhiều điểm giống bạn.

    Chúc bạn luôn thành công nhé !