Chiện là nhà mình bên hiệp bình chánh xài hai cái đồng hồ nước, một cái Cty nông thôn một cái Cty thủ đức, lúc mới mua nhà(bà già mua) không nghe chủ trước nói lại về vụ nước chảy ngược, lúc đó mình cũng xài bình thường, chủ yếu là nước Thủ đức mà mở vòi nào rồi khóa vòi kia lại nên ít gặp trường hợp này. Sau này cho thuê lại nhà, do mùa này nước yếu quá nên họ mở thêm vòi Nông thôn xài bởi nước này rất mạnh. Và thế là nghe một cuộc gọi từ thằng ghi số nước Nông thôn, nó báo số nước anh tăng 182 khối, rồi hẹn làm việc với nó, nói nói nguyên nhân là do đồng hồ bên Nông thôn chảy qua Thủ Đức khi hai vòi cùng mở mặt dù không xài, ôi mẹ ơi trước giờ có biết gì dụ này đâu, mà thằng quái đó cũng không cho mình biết trước đây. Với 182 khối tính ra cũng hết triệu mấy, nó nói với mình giờ chịu thì đưa nó 5 trăm nó lo cho. Còn cái đồng hồ nước bên Thủ đức, thì bị chảy ngược bởi nó đồng hồ mới nên chỉ số vài chục khối thôi, giờ thì nó thành hàng 9trăm mấy rồi, gọi bê cty để báo cho nó biết nó hẹn đầu tuần xuống coi, nghe đâu giải quyết vụ này là thay đồng hồ mới gần cả triệu, ôi sao mà nó đen, đã nghèo còn gặp chiện gì đau không thôi. Hay không tự nhiên mất tiền, ràu quá lên đây than, mong các bác xem có đường nào binh vụ này nhè nhẹ (tiền đen đuổi) giúp em với.
Chưa hình dung ra cái zụ chảy ngược này như thế nào: nghĩa là cả hai đồng hồ cùng chạy khi mở vòi "nông thôn" hay mở vòi nước "nông thôn" thì ống "thủ đức" thoát nước ra ống cái?
Nghĩa là có 2 vòi gắn chung với một đường ống đưa lên bồn(tầng 2), khi mở cả 2 vòi, thì vòi mạnh(NT) sẽ tự động chảy qua vòi yếu(TD) thay vì lên bồn đặc tận tầng 2, cứ thế vòi NT tăng và vòi TĐ giảm(chảy ngược). Là như vậy đó bác i thế không biết phaỉ làm sao, trông khi mình có biết gì điều này trước đau thì mình cũng mới biết luôn đây, nhưng khi mở cả hai vòi thì thấy đồng hồ nó quay đúng là vậy đó, đặc biệt là giờ chiều lúc đó nước TĐ yếu
Không ai cho bạn đấu chung hai nguồn nước vào 1 chỗ, khi nước mạnh nó chảy lên bồn và trên bồn xả xuống nó sẽ quay ngược đồng hồ. Vụ này người ta khép bạn vào tội bơm nước giếng lên bồn rồi xả từ trên bồn xuống cho quay ngược đồng hồ, vụ làm này sẽ làm đục nước vùng ấy và vùng ấy dùng toàn nước giếng tưởng mình đang dùng nước máy. Chiêu này mấy cơ sở xản xuất ưa làm, vì chỉ cần 1kw điện hút được mấy khối nước (1KW=2,5 ngìn). nhưng 1 khối nước KD bạn phải trả 10 ngìn đồng, với kiểu chơi này 1 tháng mấy trăm khối nước thì bộn bạc và dân vùng ấy mang họa Còn vụ của bạn người ta qui vào tội ăn cắp, phạt cả đống tiền như bên điện lực, còn bên nước thì ít ai bị vụ này
Gặp mình, mình không đưa. Đồng hồ kia tăng, thì tính tiền, còn cái này quay ngược sao không trả tiền. Cắt bớt 1 đồng hồ là xong, cần gì phải thay cái mới
bác nói làm thấy sợ quá, kết cấu cái bồn bác không biết à, vòi nước vào đặc trên cao còn vòi ra dưới đáy bồn, chảy ngược bằng đường nào bác, còn hai cái đồng hồ thì trước giờ họ tới ghi số cũng thừa biết rồi mà có nói gì đau, với lại đây là nước của cty cấp nước đồng nai (NT), bởi trước đây chưa có nước TĐ nên người ta xài. bởi lần đầu tiên mà tui mới khổ thế này nè thì bền NT 500k không nói rồi, còn bên TĐ nữa bác à mình chủ yếu là xài nước TĐ. bởi chất lượng nước yên tâm hơn bác, còn vòi kia là để chữa cháy khi nước TĐ yếu, nếu tháo bỏ là bỏ cái nước NT thôi à
Hành động quay ngược đồng hồ nước, đồng hồ điện là ăn cắp nhé, chẳng biết bạn làm cái gì mà nó quay ngược, họ mà khép tội bạn không chối được đâu, nhưng xui và hên cho bạn nó lại quay ngược về con số 9XX, lúc ấy nó lờ đi và quất tiền coi như cũng toi, nếu từ con số 5xx, lần sau là số 3xx còn mệt nữa. Vụ này hên xui nha tùy nơi nha
nếu mà có ăn cắp thiệt thì mình cũng dại gì cho mọi người biết, rõ ràng là chiện ngoài ý muốn mà, với lại theo mình nghĩ thì bên cty nước cũng có đồng hồ tổng của nó, nước nó mất bao nhiêu thì chắc chắn nó sẽ biết chứ
thôi thì thớt chịu khó tháo cái đồng hồ ra, lấy nước bơm vào dạng tuần hoàn cho đồng hồ nó về đúng số thớt muốn rồi lắp lại chịu khó đi nhé...