bữa rách vỏ xe, do rãi kính ở xa lộ HN, gặp thằng TH (nó là thủ phạm gãi kính cho e cán phải) nó thay cái võ + ruột cho mình lấy 250k ( đồ cũ ) chạy ề tới TP vá thêm 4 lần và sáng hôm sau thay luôn cái võ không ruột
Sáng nay đi từ QL 1K (từ cầu Hóa An) về tới Linh XUân Thủ Đức, mình cũng bị cán đinh 2 lần (mình đi AB vỏ ko ruột,lần đầu bị té do chạy hơi nhanh, may mà Phúc Đức ông bà để lại nên chỉ bị trầy đầu gối), cũng gặp 2 đồng chí vá xe nói giọng TH thay hết 185K (2 lần), thật sự bức xúc lắm, tụi nó làm ăn thất đức quá, mất tiền đã đành...lở xui xẻo... Xã hội ko biết sao mà loạn quá