Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện vui bán hàng onl cho khách ở xa!!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Admiral, 3/6/14.

ID Topic : 7377340
Ngày đăng:
3/6/14 lúc 03:14
  1. Admiral Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    13/3/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    2,669
    Chào ACE 5s!
    Tình hình là thế lày các bác ợ:cry_002:
    Hôm trước em có đăng lên "chợ máy ảnh" trên FB cái máy chụp lấy liền Fuji Instax.Có 1 bác vào cmt rất khí thế
    Chuyện vui bán hàng onl cho khách ở xa!!!!
    Sau đó bạn này chat với mình:
    Chuyện vui bán hàng onl cho khách ở xa!!!! - 1
    Chuyện vui bán hàng onl cho khách ở xa!!!! - 2
    Và mình ship hàng COD ra cho bác ấy,cứ nghĩ là đã bán rồi,ai ngờ cuối tuần trước đơn hàng bị trả lại với lí do là "quá mắc",bữa đó hứng quá có add FB bác ấy,vào FB coi thì thấy bác ấy đăng cũng toàn những câu nhân văn nên nghĩ cũng ok.
    Vụ này mình cũng không thiệt hại gì,nhưng cũng muốn chia sẻ với ACE nào sắp kinh doanh onl biết để chuẩn bị tâm lý ạ Chuyện vui bán hàng onl cho khách ở xa!!!! - 3
     
  2. gio555 Thành Viên Kim Cương

    ừ trên đời này có rất nhiều người như vậy đó .nhức đầu!
     
  3. wolfman2010 Thành Viên Cấp 3

    Ship COD còn đỡ nha, mình bán hàng, có nhiều bác ở tỉnh chắc mới mua hàng ol lần đầu, kêu mình gửi........bưu điện đi, nhận được hàng thấy ok sẽ chuyển khoản. Vãi con gà mái
     
  4. kazihaha Thành Viên Bạch Kim

    cái kiểu này mình cũng gặp hoài, cứ tưởng là gà mái hay sao ý, ship hàng ra nhận hàng rồi trả tiền ^^
    Giờ mình ship COD cũng kinh nghiệm rồi, đặt cọc trước 100k-200k, hàng trả lại lý do tại lỗi hay sai sự thật đăng bán thì mình trả tiền, còn trường hợp khác miễn giải quyết.
     
  5. Admiral Thành Viên Cấp 5

    chắc em cũng phải như lày quá :v
     
  6. wolfman2010 Thành Viên Cấp 3

    Phải học hỏi kinh nghiệm này. Khách hàng là thượng đế, nhưng thượng đế kiểu giao hàng rồi mới trả tiền sau thì.........dễ phá sản lắm haha
     
  7. BeNa_Na Yểu Điệu Thục Nữ

    đặt cọc trước thì tụi nó ko chịu mua đời nó vậy đó , khách cũng có nhiều loại nhức đầu lắm bạn sẽ còn gặp dài dài gặp quài
     
  8. samsungjapan Kinh Doanh Điện Thoại

    haha, cần gì nói, khách trong hẻm mình, xa ơi là xa cuối hẻm, mình không ko biết nhà cửa, chỉ lâu lâu ra chép nhạc. Bữa bả bị hư cái điện thoại, nhìn vô tủ thấy mình có cái nOkia đep 800k. Qua bữa sau ra, nói chị đưa trước 250k rồi cầm máy về cuối tháng sau (2tuần) trả nốt. Vãi cả khách hàng quen sơ sơ