thời nay ít ai có tiền lại sống như kẻ có ít tiền, hoặc khó nghèo. nhưng cũng không ít người học giỏi thi đỗ cao lại xuất thân từ gia đình vốn có cha mẹ ít học và vô cùng khó nghèo. vậy điều gì đã làm nên điều kì diệu đó. không phải là một người mẹ giàu không làm được, nhưng có lẽ chính sự giàu nghèo đó đã tác động đến đứa trẻ. người mẹ nào cũng đều yêu con cả, nhưng cách tác động đến chúng thì lại khác nhau. có lẽ trong một môi trường khó nghèo thì đứa con cảm nhận được tình yêu mẹ dành cho nó nhiều hơn. sự nghèo đói xem ra lại là liều thuốc thử chân thật hơn. một đứa trẻ sinh ra rất là yếu ớt nhận biết thế giới thông qua người mẹ. một người mẹ khôn ngoan và tình yêu bao la có lẽ đó chính là vấn đề làm thay đổi một đứa trẻ, nó có thể thay đổi nhiều thứ vì mẹ vì nó sẽ tin tưởng tuyệt đối nơi người mẹ, có trường hợp nào một người xấu tính du đãng mà lại biết yêu mẹ mình nghe lời mẹ mình không nhỉ?
Ko phải Bác Lộc ui ... thằng bạn của em nên em bênh ạ ... keke ... Em là em thương bạn lắm lắm ... hehe ... like cho giỏi võ - viết chữ bự ... kaka ...
Trời, mình mà có thằng bạn nói câu này thì mình dắt nó đi ăn sáng , uống cà phê ngay, vote cho bạn tốt. Sim đừng lấy câu nói của mình mà ép Còi nhé. keke.
Đừng từ hào nhà nghèo mà học giỏi, hãy tự hỏi giỏi sao vẫn nghèo. Đừng tự ti giàu mà học dốt, hãy tự tin dốt mà vẫn giàu CHÉM TÍ THÔI
Đừng dùng từ học dốt, học dốt nó khác với không có điều kiện để học hoặc là có học nhưng không bằng đứa giỏi. Người học dốt thật sự thì không có đầu óc tính toán để kinh doanh, bởi vì đã gọi là dốt thì cái gì cũng dốt cả.
Bác dắt em đi ăn sáng uống cafe đi ... Em hứa sẽ dùng câu đó với Bác ngay ... keke ... Sáng sáng em chỉ cần 1 tô phở bò + 1 gói Jet + 1 ly cafe sữa đá thôi ạ ... Sáng nào Bác dắt em đi ăn uống đủ 3 món như thế em hứa sẽ dùng câu đó suốt ngày với Bác ... keke ...
Bạn bè ai tính thiệt hơn hả Bác Lộc nè ??? Đó chỉ là tô phở , ly cafe , vài điếu thuốc thôi mà ... Á mà , tiền của bạn ( loc9000 ) là của bản thân ( sim ) ... còn tiền của sim là là sim cơ mà ... hehe ...
Mình thấy học giỏi hay học bình thường thì chả liên quan gì đến vụ kinh doanh kiếm tiền! Thời đó mình chơi thân với vài bạn PTTH (gia cảnh bình thường), đứa thì năm nào cũng học sinh giỏi mà giờ cuộc sống lận đận, còn đứa năm nào cũng học lực Trung Bình thì giờ cuộc sống sung túc hơn bạn kia nhiều! Nói chung học lực chẳng nói lên được điều gì, quan trọng là người đó có may mắn và biết nắm bắt thời cơ hay không nữa?
Vậy là câu " lừa nhau mà sống " quá đúng luôn Bác ui ... hehe ... mấy người học trung bình thường thường là quậy và lanh ... Nên cuối cùng nó giàu hơn mấy thằng học khá giỏi hả Bác ??? keke ... p/s: Mà sao em học lực yếu ... đúng ra phải giỏi và giàu hơn cả trung bình luôn ... nhưng giờ sao em vẫn nghèo thế Bác ??? keke ...
Mình đang nói là " học dốt" chứ không phải là giỏi hay là trung bình mà kiếm tiền, thử xem lại những người học dốt trước kia thì kinh doanh sau này có giỏi không. Đã dốt có nghĩa là ngay cả tính toán cũng dốt thì làm sao mà kinh doanh giỏi được.
May mắn thì em ko tin vào nó nhiều Bác nè ... Em tin vào cái gì khoa học hơn ... Thật sự thì " trồng cây gì ăn trái đó " ạ ... Có đầu tư nhiều ( học hành + kinh doanh ) thì thu hoạch càng tốt Bác à ... ất cả là do bản thân . p/s: Cái gì em nắm em bắt nó cũng dính ... Chỉ có tiền em bắt mà nó bay mãi Bác à ... hixhix ... ==> em ngu em dốt cơm mẹ nấu rồi ... hixhix ... đúng là học lực yếu mà ... keke ...
Ai nói Sim không may mắn, Sim là người may mắn lắm lắm đó. Sim nói Sim học yếu chứ đâu có học dốt, thử đưa tiền tỷ xem bảo đảm Sim đếm không sai 1 con số luôn đó, kekeke.