Tìm kiếm bài viết theo id

Quá buồn bản thân ! AE vào giúp mình ổn định tinh thần với !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi sn0w_KS, 31/5/14.

ID Topic : 7373452
Ngày đăng:
31/5/14 lúc 02:49
  1. nicknaydeup Thành Viên Cấp 4

    Quất cũng bấy Bá rồi Bác k lỗ đâu
     
  2. Master Chef Thành Viên Cấp 3

    Đã thanks và tín dụng, share vài em hàng ngon cho em nhé! Kaka...
     
  3. suxu0 Thành Viên Kim Cương

    Việc đầu tiên bác phải làm là chuyển chỗ trọ xa nơi cũ,tránh đi các nơi 2người từng tới...mình từng như bạn..đau khổ sống bê tha ăn nhậu bài bạc bỏ bê công việc nhưng mình chưa từng nghĩ đến cái chết,chết ko thể giải quyết dc vấn đề mà nó để lại vấn đề cho người còn sống(ba mẹ bạn sẽ mang đau khổ đó suốt đời chỉ vì 1 đứa con gái mà ba mẹ bạn ko qen ko biết).Bạn nghĩ xem có đáng ko.Vết thương rồi cũng sẽ lành vấn đề là thời gian và bạn có đủ ý chí để vượt qua hay ko
     
  4. Luckyc Thành Viên Mới

    Thực sự thì thời gian cũng sẽ xóa nhòa hết bạn à. Giờ vậy chứ chừng 1 tháng, 1 năm thì nó cũng trôi qua hết thôi nên bạn không cần buồn nhiều vậy đâu.
    P/S: Bạn gái bác cũng chưa phải hotgirl gì đâu, mốt tự nhiên có duyên với em hotgirl nào lúc đó bạn phải cảm ơn nó đã bỏ bạn đó Quá buồn bản thân ! AE vào giúp mình ổn định tinh thần với !))
     
  5. Voica Thành Viên Cấp 2

    E cũng có thằng bạn hoàn cảnh như bác chủ. Nó bị y như bác chủ.... Sau nó cày như trâu. Nó nói nếu nó rãnh là lại nhớ tới con nhỏ đó nên nó bỏ nhậu và lao vào làm việc, làm đủ thứ việc để ko còn thời gian rảnh. Qua các việc nó làm nó học hỏi được rất nhiều. Nó làm ngày làm đêm, từ thằng rữa chén khách sạn giờ nó đang học lớp quản lý khách sạn ở Singapore. Cái may mắn cho nó là nó học giỏi từ nhỏ, cái nữa là sức khỏe - nó ko hiểu tại sao đủ sức khỏe để vượt qua hoàn cảnh được đó. Và một phần nó sống tốt để nhận được sự giúp đỡ của nhiều người - nó nói sống tốt nên sẽ nhận đc sự may mắn. Và nói may mắn nhận đc việc làm, may mắn nhận đc sự giúp đỡ của ng khác nữa....
     
  6. karateshotokan Thành Viên Bạch Kim

    Nên chạy ra những nới vui chơi, công viên ngồi cho khuây khỏa. Bạn gái giờ xác định không còn thì từ từ ta quen người khác. Có những khi nghèo khó mới xác định được ai yêu mình thật lòng. Như mình đây, nhà không phải khó khăn nhưng làm ăn cũng có vốn liếng. Mình có phương châm tìm kiếm người yêu thật lòng nên hàng ngày mình chủ động dùng xe đạp đi làm đi học, xe máy xe hơi dẹp hết. Điện thoại thay vì dùng 1 cái trị giá trên 15 triệu thì mình chỉ dùng tối đa hơn 5 triệu. Đi xe đạp, mặc đồ hàng chợ, xài điện thoại từ chữa cháy đến cảm ứng trung bình, hiện mình đang có 2 cô nàng rất quan tâm và thương mình. Mình thuê 1 cái nhà trọ nhỏ có toilet riêng và đem 1 số ít đồ lung tung vào đó để tạo chứng cứ giả chứ không giới thiệu nhà thật. Bạn gái mình, cô đầu tiên vào phòng liền dọn dẹp hết đồ đạc trong phòng và cùng mình nấu ăn trên cái bếp ga du lịch mini. Rất là tình cảm. Cô thứ 2 thì mua đồ ăn đến cho mình ăn và cũng thực thà thông cảm với phép thử mà mình sắp sẵn Quá buồn bản thân ! AE vào giúp mình ổn định tinh thần với !
    Định là sắp tới sẽ cho thêm thời gian thử thách và sẽ có lúc giả bộ thiếu tiền để xem phản ứng của các nàng ra sao. Đọc bài của bạn mình đang nghĩ thêm phương án giả vờ thất nghiệp và bằng cấp hạn chế. Quá buồn bản thân ! AE vào giúp mình ổn định tinh thần với ! - 1 Nhưng chắc sẽ phải suy nghĩ kỹ thêm để cho nó bài bản và tránh được thời gian của công việc hiện tại.

    Xem bói thêm ai hợp tuổi sẽ tiến tới hôn nhân, lúc đó mình mới cho nàng biết thực sự mình là ai làm gì.
     
  7. duongnguyetle Thành Viên Cấp 4

    Đăng ký nhập ngũ đi , tổ quốc đang cần những con người như bạn
     
  8. sn0w_KS Thành Viên Cấp 3

    tks may ban , hic
     
  9. 12 : 00 AM Thành Viên Mới

    Lỡ Ãnh buồn quá Ãnh bắn loạn xạ thì như thế nào?
     
  10. nguyenlong277 Thành Viên Cấp 3

    Con qua tre de that vong va chan nan , chua bao gio la muon mang khi bat dau lam lai het
     
  11. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    Xem nhẹ nhàng như gió thoảng nha! Nhẹ nhàng rồi mọi thứ sẽ qua ... Sau nầy, thực hiện đc ước mơ ngồi ngẫm lại bạn sẽ thấy những suy nghĩ bây giờ là ẤU TRỈ, CÓ KHI bẠN PHẢI CÁM ƠN những sóng gió, những gì mà cuộc sống hôm nay đem đến cho Bạn, nhờ đó mà Bạn vươn lên. Đàn ông mà, cố lên. Chúc Bạn may mắn!
     
  12. duongnguyetle Thành Viên Cấp 4

    Dzô đội cảm tử , hy sinh vì tổ quốc , mọi ng sẽ nhớ mãi , chẵng ai quan tâm bạn buồn hay vui
     
  13. rundown113 Thành Viên Cấp 3

    23t vẫn còn quá trẻ để phấn đấu mặc dù anh biết em đang rất khó khăn trong hoàn cảnh thế này, vừa itnh thần vừa vật chất... E hãy nhìn xuống còn bao nhiêu người hoàn cảnh khó khăn hơn mình mà sống em nhé
     
  14. xangxin22 Thành Viên Cấp 3

    bác còn khoẻ còn trẻ chán đấy mà, loại đàn bà như thế thì đau có đáng để bản thân bị hành hạ như thế, hãy tìm một công việc lao động nào đó rồi dành dụm đi học bác à, cố lên bác
     
  15. caothang2004 Thành Viên Vàng

    ráng thôi bác , về nhà nói cho gia đình biết , gái gú phù du , thầy u vĩnh cửu mà. Đi làm + học thêm , 5 năm nữa ra truờng làm ăn đàng hoàng là đời lại tưoi ngay .

    E có gặp 1 truờng hợp như này kể để bác bớt bi quan cuộc sống : 2 đứa cuói nhau , con nhỏ kia 19 thằng chồng lớn hơn 2 , 3 tuổi . Con đó đang học đại học ngoại thuơng , 2 mẹ con thằng đó làm cn nuôi con vợ hoc. Học xong ra truờng đi làm cty nc ngoài đc mấy tháng về đòi ly dị , nói thằng đó ko có tuơng lai .

    Thôi thì coi như là check hàng nó rồi trả tiền thôi bác àh . có điều hàng này mua giá sỉ , muốn check giờ nào check hóng clip của bác trên trờiđất àh ^^ (j/k)
     
  16. binhtinh_tutin Thành Viên Mới

    Con nhỏ đó mà bác gọi la nguoi yêu àh, chi khi nào bác tìm duoc 1 đưa đồng cam cộng khổ với bác mới gọi là nguoi yêu. Dạng bác dang quen chỉ là quen với gái cho vui thôi, nên đừng lo lắng.

    dạng đó ngoài duong cả đống. Về với gia đình. dó là nơi không bao gio bỏ bác. BMVNAH cái xã hội bay gio
     
  17. scarlet_tn84 Thành Viên Cấp 2

    Em nè, 23t còn trẻ nhưng cần phải chính chắn hơn, tối nằm ngủ nhớ con đó làm gì. Buồn vì con kia đi cũng đúng, nhưng phải xác định tại sao nó đi và thiếu sót của mình là gì. Giờ buồn nó có nằm kế bên đâu mà buồn. Có cha có mẹ anh em mình ng ta còn buồn mình nhiều hơn kìa. Cái này phải thay đổi từ trong suy nghĩ mình đi. Mai mốt cũng sẽ gặp em khác tốt hơn với đk mình phải có tương lai hơn.
    Giờ 1 về thú tội trước bình minh con nghỉ học giờ con muốn học lại
    2. Khỏi thú tội gì hết, kiếm 1 việc gì đó ban ngày đêm học tại chức. Cố cày cuốc 3-4 năm rồi xong.
    23t vẫn còn đc mà. Giờ nhậu nhẹt nó mệt ng, hại thân chả giải quyết đc gì.( mặc dù hồi đó chính mình bị cũng phải 3 tháng mới bỏ nhậu, ^^)
     
  18. conitech.jsc Thành Viên Vàng

    Mình bên gia công crocs thu nhập công nhân cty mình cùi nhất tháng 6 củ nha bạn, cao nhất gần 9,5 củ đấy tin ko.
    Nói ra thấy buồn chứ lương văn phòng SG so với công nhân tính ra bèo bọt hơn.
     
  19. SkyPam Thành Viên Cấp 3

    Các bác xin làm công nhân ở các cty điện từ. Ở KCN Sóng thần thì xin làm ở mấy cty chế tạo linh kiện điện thoại. Ở KCX Tân Thuận thì là chế tạo linh kiện oto!
    Cũng như bác trên nói: Làm tăng ca vàng mắt ra nhé! ko dễ ăn đâu! thế nhé!
     
  20. DientuSinhvien Thành Viên Cấp 6

    - Còn trẻ mà bạn!
    - bữa nào bạn hãy 1 mình nhậu 1 bữa cho xỉn be bét vừa nhậu vừa suy nghĩ lại chuyện đã qua và hướng ra lối đi mới cho tương lai (chớ nằm nghĩ về người ta chỉ thêm buồn thêm nản cuộc đời)
    + nếu còn thấy học nổi nữa thì tìm mà học lại dù là học Trung cấp nghề (có nghề vẫn ổn hơn), kinh phí thì tự lo sau
    + k thì đi làm lại từ đầu thôi, đàn ông không nên ngã trước thất bại bạn ơi
    - nếu bạn đủ nghị lực thì tự lo cho mình là được ời chớ nói với gia đình chỉ làm cho họ thêm rầu, khi nào ổn ổn thì hãy báo cáo chuyện học hành
    - còn bé kia thì quên quách cho rồi bạn ơi, cũng may là bả bỏ bạn sớm chớ bả đeo thêm vài năm nữa mới bỏ chắc lúc ấy bạn không còn gì để nói trên đây nữa.
    - vài lời nói cùng bạn ( có gì không hay thì bỏ qua nhé)
     

Tình hình diễn đàn

  1. Hoàng Mạnh Hùng 1999
Tổng: 307 (Thành viên: 1, Khách: 281, Robots: 25)