Tìm kiếm bài viết theo id

Quá buồn bản thân ! AE vào giúp mình ổn định tinh thần với !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi sn0w_KS, 31/5/14.

ID Topic : 7373452
Ngày đăng:
31/5/14 lúc 02:49
  1. DepTraiKoDoiThu! Thành Viên Cấp 4

    mỗi người mỗi cảnh, chung quy của thanh niên thất bại suy sụp cũng vì 2 chữ : đàn bà !
    mà loại đàn bà rẽ tiền đó thì ko đang đến nhọc lòng nghĩ đến . Hãy nghĩ đến gia đình, cha mẹ , anh em ! dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, họ không bao giờ bõ rơi bạn, hãy về đối diện với họ ...
     
  2. Viettel HCM Thành Viên Kim Cương

    hỡi thế gian tình là giề
     
  3. nguyenthien192 Thành Viên Mới

    Bạn còn quá trẻ và quan trọng là bạn cũng còn quá may mắn hơn nhiều người
    - Kỳ thi này có 1 cụ trên 70t, bạn nghĩ cụ đi thi để làm gì...còn mục đích của cụ thì chỉ có cụ mới rõ
    - 1 đứa trẻ bị ba (mẹ) ruột bỏ rơi vẫn hàng ngày đi bán vé số, lượm ve chai,...để mơ ước 1 ngày đổi đời
    - Ba mẹ bạn, người thân bạn đã luôn bên cạnh bạn 23 năm rồi
    - Người con gái bạn lo mấy năm nay thật không đáng để bạn lấy gia đình ra để cân đo đâu
    23 tuổi còn quá trẻ để có những suy nghĩ chín chắn, cân nhắc được - mất trong từng quyết định
    - Người đó ra đi sớm là một may mắn cho bạn, si nghĩ tích cực vậy đi chứ khoảng 1 - 2 năm nữa ra đi thì bạn sẽ... hoặc đến khi cưới nhau rồi mà ra đi thì...100%...
    - Xét 1 khía cạnh nào đó, người con gái ra đi nói đúng: đích thực hiện tại bạn k lo đc cho bản thân thì làm sao con gái tin tưởng bạn là trụ cột của cả 1 gia đình sau này, chỉ 1 phép thử thôi mà bạn đã nhục chí...

    Mình năm nay 34 tuổi, hơn bạn rất nhiều nhưng thua bạn 1 thứ -> KQ mình thua bạn: người mình yêu thương k ra đi sớm mà tới giờ này mới ra đi, sau 7 năm chung sống. KQ hiện tại mình đang thất bại trên đỉnh thành công. chỉ có bên vợ và 1 vài người bạn biết chuyện, còn lại tất cả bạn bè, đồng nghiệp và cả gia đình bên nội của con mình k biết (vì ba mình đang mắc ung thư giai đoạn cuối)
    Lấy nhau 2 bàn tay trắng, mình đi làm 1 mình lo cho 2 mẹ con, ở trọ Sài Gòn 1 ng làm nuôi 3 người k dễ chút nào. Rồi lại chạy lo 1 chân cho vợ vào công chức nhà nước. cuộc sống tạm ổn: tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy lạnh, bàn tủ giường nệm, 2 xe tay ga,... vợ chồng mình là tâm điểm của bạn bè, người thân. khi cuộc sống tưởngg chừng hạnh phúc -> mình buộc phải ra đi với 1 chiếc xe và 1 cái balo (vợ đưa đơn ly hôn). Mình thức trắng nhiều đêm, sáng vẫn đi làm, tối về thức... tuyệt vọng.
    giá như mình chưa có con, ước gì mình mồ côi. Mình sẽ gạt bỏ hết tất cả... nhưng mình phải tiếp tục và phải mạnh mẽ, phải và nhất thiết phải tốt hơn (dù ngày đó xa xôi) để lo cho con của mình, mình k đc gục ngã vì niềm hy vọng mà ba mẹ mình đã đặt hết vào mình...
    mình sống 1 mình gần 2 năm, bao cuộc vui mình gạt bỏ hết, k còn tự tin gặp gỡ bạn bè, mình cfe 1 mình, đi sthị 1m, Tết viện lý do vợ trực cơ quan nên k về quê nội, đã 2 cái tết rồi mình k dám về quê mà ăn tết SG 1m với cơm bụi và hủ tiếu gõ...
    đó là 1 phần của cuộc sống mình hiện tại...
    Nhưng mình vẫn phải sống, k chỉ sống cho riêng mình, còn biết bao niềm tin, niềm hy vọng của rất nhiều người gửi trọn cho mình nên mình k thể gục ngã được...
    và mình rất hiểu cảm giác của bạn. thời gian bạn tự trách mình vậy đã quá đủ rồi, bạn chưa chịu đứng lên sao???
    Gạt qua 1 bên (vì k thể nào vứt bỏ hay thay đổi đc), xem đó là động lực để tiếp tục sống và phấn đấu bạn nhé!!!

    Hy vọng những tâm sự của riêng mình sẽ giúp bạn tỉnh táo để đưa ra quyết định cho cả cuộc đời bạn
    Good Luck!
     
  4. qwewqwew Thành Viên Cấp 3

    chia buồn , đồng cảnh với bác, nhậu để quên sự việc thôi.
    Hôm qua cũng mới post nhờ AE động viên ,phần nào tinh thần khá hơn.
    Đắc chí câu của một a comment, có tiền thì có gái, yêu chỉ một mà thích thì nhiều và thường thay đổi.
     
  5. thai.vietrealy Thành Viên Cấp 3

    23 tuổi mà dũng cảm vậy à, sống có cá tính đó bạn ạ, dám nghĩ dám làm, làm lại từ đầu đi, mọi viêc rồi cũng sẽ tốt lên thôi
     
  6. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6


    hầy à, nếu gái nó thích mình sẵn rồi thì ko cần tốn tiền đâu chú ợ. Đại gia chi tiền cho chân dài mà thằng bồ nhí chân dài nó có tốn xu nào đâu, thậm chí còn dc gái cho tiền nuôi ngược. =))