Mới xem được một tác phẩm khá hay, châm biếm sâu sắc. Link đây: [video=youtube;8FhVCIg7QJA]https://www.youtube.com/watch?v=8FhVCIg7QJA [/video] Đúng là gấu không có nhưng chó phải có 1 con:misdoubt:
Mèo thì hên xui, hơi chảnh chảnh.. tính y như đàn bà em cũng k thích lắm, vẻ dễ thương thì tuyệt vời keke như con gái ấy keke chắc em sinh hoang tưởng cmnr. Tóm lại em vẫn thấy tội cho thằng hối lộ, haha nếu thay đổi một chút xíu kết cấu câu chuyện là người dân đi hối lộ ... bị chê giống con chó gửi gửi rồi bỏ đi thì quả thật là .;..
Cơ bản là con chó không thích ăn bánh, nếu đổi cục xương hay thịt thì đã không bị thế, như vụ dưới đây, nếu thay 40 triệu thành 40 cây vàng thì đã không phải đi tù: [h=1]Hối lộ sếp, nguyên phó công an huyện lĩnh 2 năm tù[/h] Cấp trên từ chối nhận tiền chạy chọt cho doanh nghiệp nhưng phó công an huyện vẫn để tiền lại nên bị xử lý hình sự. Ngày 5/6, TAND TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hoan (39 tuổi, nguyên phó công an huyện Phú Hòa, Phú Yên) 2 năm tù giam; Trần Văn Minh (55 tuổi, phó giám đốc công ty TNHH Ngân Kim Long) 1 năm 6 tháng tù cùng về tội Đưa hối lộ. Hoan và Minh tại phiên xử. Ảnh: Thiên Thiên. Theo cáo trạng, cuối tháng 9/2011, ông Minh thuê vận chuyển 150m[SUP]3 [/SUP]gỗ hương, trắc trị giá hơn 800 triệu đồng từ huyện Sông Hinh đến ga Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, thì bị đoàn kiểm tra liên ngành của Cục Kiểm lâm và Cục A86, Bộ Công an bắt giữ. Ngày 26/10/2011, A86 phân công cho thượng tá Dương Trọng Định và đại úy Trịnh Giang Tân phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên điều tra, làm rõ. Tối cùng ngày, ông Minh gọi Hoan đến khách sạn Như Ý (TP Tuy Hòa) gặp và nhờ phó công an huyện nói với cán bộ Cục A86 xử lý nhẹ. Sau đó, cả hai đến phòng 205 của Nhà khách công vụ Công an tỉnh Phú Yên đưa 40 triệu đồng cho Thượng tá Định để nhờ xử lý nhẹ. Dù ông Định không nhận, Hoan vẫn để lại tiền và ra về. Ngay sau đó, Thượng tá Định đã báo Công an tỉnh Phú Yên lập biên bản sự việc. Hôm sau, Hoan, Minh và một số người khác gặp nhau tại khách sạn Như Ý để bàn bạc, thống nhất cách khai báo, tránh bị xử lý về hành vi hối lộ. Hoan và Đoàn Văn Cư (trú huyện Phú Hòa) sau đó đến Công an tỉnh Phú Yên "trình báo" về việc Cư đánh rơi 40 triệu đồng tại phòng nghỉ 205 và xin nhận lại số tiền. Tuy nhiên, đến ngày 3/11/2011, Hoan và Cư thừa nhận đã đóng kịch hòng hợp thức hoá số tiền ông Minh nhờ hối lộ cấp trên. Trong phiên xử kéo dài 2 ngày, bị cáo Hoan và Minh đều thừa nhận hành vi phạm tội.
Haha hối lộ được kết tội cho người nhận là tham nhũng... Còn tham ô là lấy tiền của quốc gia, tất cả các nước đều có hối lộ nhưng quan trọng là tỷ lệ ít hay nhiều. Ở nước ta thì nhan nhãn.. hehe và trở thành 1 văn hóa.
Mấy đứa nhiều chuyện quá, anh không nhận của mấy chú thì mấy chú kêu anh chảnh chọe, còn nhận thì kêu anh tham ô. Dcm lần sau đừng gặp anh năn nỉ nữa nhé