nó sẽ làm cho chúng ta ngu chà bá. vì nó sẽ phá hủy mọi khả năng nhận thức của con người, khi cố gắng hiểu vấn đề thì chả phải là đi tìm sự thật sao, nên việc quen dối trá sẽ khiến con tim và khối óc ra quen với mù quáng, sẽ nặng nề nhận thức và hậu quả là học mười biết một, thế sao mà không ngu. có khi nào giáo dục của ta có quá nhiều dối trá lọc lừa không nhỉ, thầy giáo nói phét và người người nói phét bảo sao học sinh không nói phép không dối trá.
Trong cuốc sống đều có hai mặt, nói thật không đúng chỗ thành đại họa, nói dối mà dúng chỗ thì vui vẻ cả nhà VD: Bạn thấy thằng bạn đi chơi với con nhỏ nào đó, ngày mai vợ thằng bạn hỏi thì bạn trả lời làm sao? nói thật à? Cái gì cũng có tính tương đối chứ không tuyệt đối, cái gì cũng có cái lim của nó. Chỉ những người đần và dốt mới luôn luôn nói thật trong mọi vấn đề Nhà nước TQ to tổ bố thế kia còn nói dối cả thế giới, huống chi người bình thường
nói dối khác dối trá, dối trá đê tiện hơn, chẳng hạn TQ đâm tàu VN rồi nói không đâm, giết nguoi mà ko dám nhận....
Thời ngay Thạch Sanh thì ít ,Lý Thông thì nhiều theo bạn ,người tốt nhiều hay ít và bạn là Thạch Sanh Lý Thông ,hi
tôi gặp hạn người ăn nói tráo trở hàng ngày luôn mới hồi sáng này luôn nhận được một vụ sửa chữa điện lúc đầu tui giao, tui sẽ lấy công 1 triệu khi xong việc sau đó tui dẫn thêm người vô làm chung cho lẹ để đi công việc vậy mà làm xong sớm,chủ nhà thấy vậy nhờ làm thêm 1 số việc, còn tỏ rõ là nếu không làm thêm dùm thì mai mốt mới đưa tiền hôm nay không có tiền đưa buồn muốn bỏ nghề luôn....