khi nghĩ rằng mình sẽ học không lại người ta, khi nghĩ rằng mình sẽ không thể học thì đó mới là thất bại, bạn còn để tâm đến thì đã là thất bại rồi, học khong phải để hơn người, và cũng không phải để thắng mọi đối thủ, và cũng không nhất thiết là phải thành công. đừng để việc học gây áp lực, nếu bạn thấy nó là một áp lực thì đó đã là thất bại rồi, hãy học vì yêu thích học với hết khả năng và vì mọi người. khi cố gắng hết sức thì bạn đã thành công rồi đấy. đừng lừa dối bản thân của mình, không nhất thiết bạn phải thấy hay khi mọi người đều thấy hay, mỗi người hãy học với tất cả những đặc trưng của mình. không học được toán, lý hóa sinh sử địa đó không hẳn là vấn đề nhưng không có lập trường tư tưởng cảm nhận hiểu biết của riêng mình thì có lẽ đó mới là vấn đề.