Tìm kiếm bài viết theo id

Chia vui : Kỷ niệm 1 năm được hồi sinh

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Quang Tèo, 8/6/14.

ID Topic : 7384842
Ngày đăng:
8/6/14 lúc 07:54
  1. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    15/10/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    736
    Ngày 8-6-2013 mình phải mổ tim khẩn cấp, mình là bệnh nhân phải mổ ưu tiên ( không thì trở về cát bụi rồi ) .Lúc cấp cứu thì mình đã bất tỉnh , không biết gì hết. Sau khi hồi sức xong thì thấy mình yếu ớt hơn cả, nhưng mừng vì mình đã hồi sinh ( tỷ lệ thành công 50-50, bình phục 50-50 , ca mổ kéo dài 10h ). Cảm ơn Chúa Trời, đôi ngũ bác sĩ 115, Chợ Rẫy , gia đình .. đã cứu mình được hồi sinh lần thứ 2. Vậy là đã 1 năm mình được sống tiếp ... huhuhu Chia vui : Kỷ niệm 1 năm được hồi sinh. Mong ACE chia vui với mình. Chào thân ái ACE 5s Chia vui : Kỷ niệm 1 năm được hồi sinh - 1
     
  2. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3


    Thank bạn quan tâm, sống là sống cho cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn bạn à. Sau khi hồi sinh thì mình thấy cuộc sống có ý nghĩa rất nhiều, lúc nào cũng thấy yêu đời hơn Chia vui : Kỷ niệm 1 năm được hồi sinh - 1
     
  3. dragonface Audio Moderator

    Thành thật chia vui cùng bạn nhé.
     
  4. DepTraiKoDoiThu! Thành Viên Cấp 4

    vậy mới thấy trân trọng cuộc sống !
     
  5. Always Ready I CAN DO IT !

    cận kề cái chết mà khi được sống lại thì mới thấy cuộc sống thật đẹp, lúc đó bạn chẳng cần gì nữa ngoài được sống bên gia đình người thân yêu
     
  6. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Đã bị yếu tim rồi mà bợn còn để chữ ký hình con nhỏ JAV dzú bự nữa, coi chừng nhồi máo cơ tim cấp nghen bợn . Chia vui : Kỷ niệm 1 năm được hồi sinh Chia vui : Kỷ niệm 1 năm được hồi sinh - 1
     
  7. Bánh Bao Cải Uy tín là trên hết

    Chúc mừng bạn. Chỉ có khi cận kề cái chết mới biết cuộc sống này quí thế nào. Cố gắng giúp ích cho xã hội nhé bạn Chia vui : Kỷ niệm 1 năm được hồi sinh
     
  8. lsthanhtan Thành Viên Cấp 3

    Nay phục hồi được bao nhiêu phần công lực rồi bác?
     
  9. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    Thank ACE đã quan tâm chúc mừng, bây giờ mình được 60% công lực, súng ống thì vẫn chưa hồi phục được . Đang luyện môn JAV cho thằng bé Chia vui : Kỷ niệm 1 năm được hồi sinh
     
  10. legna Thành Viên Cấp 3

    kiếm em nào ăn mừng 2 nháy đê
     
  11. babydongdanh102 Thành Viên Vàng

    chia vui cung ban
     
  12. choixongjong Thành Viên Vàng

    Khó đây, vì có điềm...

    8/6 = bát/lục = B...lực Chia vui : Kỷ niệm 1 năm được hồi sinh - 1
     
  13. lsthanhtan Thành Viên Cấp 3

    Thôi chừng nào súng ống xài được thì lập topic mới anh em vào chia vui. Chứ sống mà súng ống không xài được thì chết sướng hơn
     
  14. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Chúc bác mạnh khỏe Chia vui : Kỷ niệm 1 năm được hồi sinh Sẵn em có 3 cái vé
    Tàu lượn siêu tốc
    Ngôi nhà ma
    Massage Đại Nam
    Bác thích cái nào em tặng Chia vui : Kỷ niệm 1 năm được hồi sinh - 1
     
  15. vuhoang1088 Thành Viên Cấp 6

    Ủa lúc bạn cấp cứu để mổ - bạn nói là bạn bất tỉnh.
    RỒi khi bạn hồi sức thì bạn cảm giác yếu hơn.
    EM muốn hỏi sơ một xíu.
    Trong thời gian bạn bất tỉnh khi cấp cứu - rồi mổ xong- rồi đến hồi sức. Cái khoảng thời gian bạn ko biết gì - là giống như mình ngủ - hay có cảm giác thế nào?
    MÌnh tò mò cái vụ đó.

    Tại cách đây 1 tuần - bạn gái mình mổ ruột thừa bên GIA ĐỊNH.
    Mà lúc nằm chăm bệnh sau khi mổ xong - bạn mình nói là lúc đang trong phòng mổ - họ tiệm thốc rồi hỏi chuyện - xong chìm vào giấc ngủ - rồi tự dưng mắt mơ màng thấy có 1 người đàn ông mặt đen thui - cười như điên rồi đòi giật dây chuyền nước ( v.v các dây hổ trợ đo nhịp tim .... ) xong cái bạn mình giật mình thì lại ko tháy ai. lúc đó mới biết là mổ xong rồi.
    Mình nghe kể mà mình sợ.
    Nhưng mình tò mò cái cảm giác lúc mà đang bị mổ, cơ thể mình thế nào? Có suy nghĩ gì ko? Có cảm giác giống ngủ ko? Có mơ thấy gì ko?
     
  16. FFSeriesvn Thành Viên Vàng

    Chúc mừng nha.
    Ủa, hình như trước đây xài nick nào khác hả?
     
  17. trantrongqui1990 Thành Viên Cấp 3

    phải nhậu ăn mừng thôi bác ơi
     
  18. dudi Thành Viên Vàng

    phải trãi qua những điều như vậy mới biết yêu quý và trân trọng cuộc sống này như thế nào! Vậy mà có thằng tự tử vì bạn gái xài 360 lừa tình! Chia vui : Kỷ niệm 1 năm được hồi sinh)))))))))))
     
  19. Voica Thành Viên Cấp 2

    Chúc mừng bác chủ! May là bác chủ có tiền chi trả!
     
  20. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    Uh, người ta tiêm thucố mê bất tỉnh 2 hay 3 ngày gì đó , không biết gì hết . Nếu biết gì hết thì xuống âm phủ rồi bạn. Khi tỉnh lại thì thấy mình trong phòng hồi sức ( ko biết thời gian , ban ngày hay ban đêm, chỉ biết là ít y tá thì là ban đêm ) , chỉ có ăn ngủ mấy ngày . Lúc tỉnh dậy thì thấy vết mổ vĩ đại ( dài nửa mét ) huhuhu , thấy chán nản Chia vui : Kỷ niệm 1 năm được hồi sinh

    nick này chat chit với ACE thôi, có gì banned cũng ko sao . Chia vui : Kỷ niệm 1 năm được hồi sinh - 1

    Chia vui : Kỷ niệm 1 năm được hồi sinh - 2
    hôm wa ở trên cầu Bình Lợi , 2 thanh niên và 1 bà U50 quất hết luôn 1 thùng ( bà U50 nhậu ké, chả biết ở đâu tới làm wen rồi xin nhập sòng ) Chia vui : Kỷ niệm 1 năm được hồi sinh - 3

    thằng đó chắc yếu sinh lý Chia vui : Kỷ niệm 1 năm được hồi sinh - 5
    tổng thiệt hại 135 củ bạn à Chia vui : Kỷ niệm 1 năm được hồi sinh - 6
     

Tình hình diễn đàn

  1. yenho029,
  2. Muoi0211,
  3. anhtubdshn,
  4. minhthuong0203,
  5. Điện máy Hoàng Cầu,
  6. honeyz...
Tổng: 511 (Thành viên: 9, Khách: 476, Robots: 26)