Tìm kiếm bài viết theo id

xả stress tí

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi 4 quậy siêu bựa, 29/5/14.

ID Topic : 7371270
Ngày đăng:
29/5/14 lúc 14:41
  1. 4 quậy siêu bựa Thành Viên Cấp 6

    các bác này lạc đề quá nha , đầu độc trẻ em ko à
     
  2. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Ngày xưa sung sức thì nghèo
    Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi.
    Ngày xưa sức khỏe tuyệt vời
    Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu.
    Ngày xưa sức mạnh như trâu
    Bây giờ công cụ nát nhàu như dưa.
    Ngày xưa chẳng kể sớm trưa
    Bây giờ loáng thoáng lưa thưa gọi là.
    Ngày xưa như sắt như đồng
    Như đinh đóng cột như rồng phun mưa.
    Bây giờ như cải muối dưa
    Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu.
    Trải qua một cuộc bể dâu.
    Ôi thời oanh liệt còn đâu nữa mà...
    Nay mai về với Ông Bà
    Nấp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân...
     
  3. 7800II Thành Viên Kim Cương

    1cm thì cầm để đi đái còn khó nữa nói chi là nhét
    thế Quậy thích size loại nào
     
  4. ThanhLyMinhHung Thành Viên Cấp 4

    Tất nhiên là vừa đủ sài rồi ba :doubt: còn chuẩn nào thì em không biết nhé nhiều loại: Mẽo, Phi, Á hehe :smile:
     
  5. 4 quậy siêu bựa Thành Viên Cấp 6

    vậy rán tranh thủ có nhiêu chơi nhiêu đi xả stress tí

    sao bác hỏi thẳng thế thẳng cũng phải thẳng từ từ chứ làm j mà thẳng dữ vậy ngại chết đi được hí hí
     
  6. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Cô con gái trẻ 15 tuổi mang về cuộn băng cát xét có bài: "Cao cao bên cửa sổ có 2 người hôn nhau..." Bố cô sợ cô nghe bậy bạ nên dùng cồn tẩm vào bông rùi chùi vào các đoạn có chữ nhạy cảm. Cô gái trẻ lúc sau rủ bạn lên chơi bật băng lên và nghe được: "Cao cao bên cửa sổ có 2 người Phịch...phịch...phịch nhau - Đường phố hãy yên lặng cho 2 người ... phặc...phặc...phặc nhau...
     
  7. 4 quậy siêu bựa Thành Viên Cấp 6

    Câu hỏi khó trả lời

    Một người da đen bị bọn phân biệt chủng tộc đánh cho nhừ tử, thành bệnh rồi lăn ra chết. Linh hồn anh bay lên thiên đường gặp Thượng Đế.

    Anh ta thắc mắc:

    - Tại sao Người lại cho con khả năng chạy 100 mét dưới 10 giây?

    Thượng Đế trả lời:

    - Ta cho con ưu thế đó để con có thể đối phó với các con sư tử châu Phi dữ tợn.

    Người da đen lại hỏi:

    - Tại sao Người cho con nước da màu đen?

    - Ta cho con nước da màu đen để có thể chịu đựng được cái nóng khủng khiếp của châu Phi.

    Người da đen hỏi thêm:

    - Vậy thì tại sao Người lại cho con sinh ra tại Mỹ?
     
  8. lsthanhtan Thành Viên Cấp 3

    Cô bé được mẹ dẫn đi tham quan bảo tàng nghệ thuật. Tới trước bức tượng nam nude, cô bé đứng ngắm và sờ vào "của quý" bức tượng. Người mẹ thấy vậy nói:
    - Thôi đi chỗ khác đi con, nếu con ngoan, lớn lên con sẽ được 1 cái đó.
    - Thế nếu con không ngoan thì sao hả mẹ?
    - À, nếu con không ngoan, thì con sẽ được.............nhiều cái.
     
  9. 4 quậy siêu bựa Thành Viên Cấp 6

    tự hỏi mình ngoan hay ko mà sao chưa có cái nào vậy nè xả stress tí
     
  10. 4 quậy siêu bựa Thành Viên Cấp 6

    Trả thù người hớt tóc

    Tại bệnh viện tâm thần trung ương, trong phòng trực của bác sĩ, có một bệnh nhân hối hả chạy vào: “Bác sĩ! Bác sĩ cho em một cây đinh 5 tấc với một cây búa đi”

    - Chi vậy em?

    - Em phải trả thù thằng hớt tóc!

    - Tại sao phải trả thù nó?

    - Lần nào hớt tóc nó cũng nhấp kéo trúng đầu em chảy máu. Em thù nó lắm.

    - Nhưng trả thù bằng cách nào mà dùng búa và đinh?

    - Em có cách trả thù này độc lắm, bảo đảm nó hết đường làm ăn luôn.

    - Nhưng mà bằng cách nào?

    - Em lấy cây đinh 5 tấc đóng vô đầu em rồi ra cho nó hớt tóc, thế nào nó nhấp trúng cũng gẫy kéo nó cho coi.
     
  11. Usain Bolt Thành Viên Cấp 3

    Cái này sưu tầm:

    20 LÝ DO DẪN ĐẾN CÁI CHẾT CỦA MỘT CON TINH TRÙNG

    1. Lâu ngày không được xuất binh, BUỒN chết

    2. Nhịn cả ngày, cuối cùng được ra, MỪNG chết

    3. Trăm triệu anh em cùng xông lên, CHEN tới chết

    4. Sau khi ra, phát hiện chủ nhân tự giải quyết, UẤT ỨC chết

    5. Bị bắn xuống đất, TÉ GÃY TAY chết

    6. Bị bắn vô tường, BỂ ĐẦU chết

    7. Bị giấy vệ sinh chùi, KHÔ chết

    8. Sau khi bị chùi xong, lại bị quăng vô thùng rác, THÚI chết

    9. Cuối cùng cũng được chính thức lâm trận, đứa đầu tiên tới đích, quá ĐẮC Ý chết

    10. Đứa thứ hai tới đích, biết... em mãi là người đến sau, TỨC chết

    11. Không tới được đích, thuận đường ngắm cảnh, lạc đường chạy lòng vòng CHÓNG MẶT chết

    12. Thể lực kém, trên đường xông pha THẤY MỆT chết

    13. Tới được đích, không tìm được trứng, THẤT VỌNG chết

    14. Bị trứng từ chối, NHỤC NHÃ chết

    15. Bởi vì sử dụng biện pháp an toàn, nguyên băng vô bao, anh em một nhà ĐÈ nhau chết

    16. Bao bị cột lại, NGỘP chết

    17. Đi lộn cửa hậu TRÚNG ĐỘC chết thúi.

    18. Đi nhầm vô bao tử, bị TIÊU HÓA.. chết.

    19: Vào đến nơi, dính thuốc tránh thai, CHẾT

    20. Trừ một thằng duy nhất nên người, còn lại chết hết! Nó được mời bước lên bục phát biểu, ngẩng mặt lên trời, nó nói rất to:

    "Chết thì dễ, sống mới khó"

    Nói xong, nó nhí nha nhí nhảnh bước xuống bục phát biểu, hụt chân... té dập mật... TỔ QUỐC GHI CÔNG:

    "CHẢNH CHẾT"
     
  12. 4 quậy siêu bựa Thành Viên Cấp 6

    "Chết thì dễ, sống mới khó"

    Nói xong, nó nhí nha nhí nhảnh bước xuống bục phát biểu, hụt chân... té dập mật... TỔ QUỐC GHI CÔNG:

    "CHẢNH CHẾT"

    thích khúc này
     
  13. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Đọc xong 20 cái chết này là NHỨT ĐẦU CHẾT.
     
  14. lsthanhtan Thành Viên Cấp 3

    Nhớ ngày xưa lần đầu mình lên Bar nghe nói lên Bar vui lắm. Tò mò mình cũng đến. Vừa bước vào Bar đang ngơ ngác thì có một anh đến khoác vai và nói.. - Ah! thằng em, sao lâu lắm mới thấy đến đây, vào đây với bọn anh cho vui;
    Ú ớ chưa kịp giải thích là bị nhận nhầm người thì đã bị lôi vào bàn với 3-4 người khác . Mình cũng tặc lưỡi thôi kệ thế là anh kia gọi cho cho mình 1 chai Ken rồi mọi người nói chuyện và chém gió vui vẻ
    Rồi sáng hôm sau thấy mình đang trong một khách sạn , mặc bộ đồ ngủ Mình chẳng nhớ cl gì cả.. chắc đêm qua say quá , mấy ông bạn hờ tốt thật đưa mình vào đây ngủ rồi, mình tự hứa lần sau sẽ không như thế nữa
    Cuối tuần sau mình lại đến Bar, lại gặp đám bạn hờ ấy lại say sưa chém gió. Sáng dậy lại thấy mình trong hotel
    Đến lần thứ 4 được ông kia gọi cho chai Ken thì mình mới lẽm bẽm "Dạ thôi! anh cho em một lon bia HN , em không quen uống bia này, Uống bia này sáng dậy đau đít lắm."
     
  15. 4 quậy siêu bựa Thành Viên Cấp 6

    Tào Tháo 1 lần đi ăn, xui 1 cái lại quên tiền ở nhà, sau khi ăn xong mới biết là mình quên tiền liền dùng kế: "Tẩu Vi Thượng Sách".
    Chạy được 1 đoạn thì bị bọn bảo kê đuổi kịp. Biết mình gặp nguy hiểm Tháo ngẩng mặt lên trời than:
    - Trời ơi ta chết mất ! Bất chợt trên trời vọng xuống 1 tiếng nói lạ:
    - Yên tâm con chưa chết đâu. Bây giờ con hãy cầm cục đá kia ném vào đầu thằng trùm bảo kê đi!
    Như bắt được vàng Tháo mừng rỡ làm theo lời nói. Vừa làm xong thì trên trời lại vọng xuống tiếng nói :
    - Đấy đấy bây giờ con mới chết!
     
  16. lsthanhtan Thành Viên Cấp 3

    Hoa Mộc Lan là con gái giả trai đi đánh trận, làm tướng giỏi, rất nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc.
    Một hôm, Hoa Mộc Lan ra trận đánh nhau lúc trong người đang có "tháng". Do sức khoẻ yếu, mệt quá nàng ngất lịm giữa chiến trường, may có binh sỹ dưới quyền liều mạng cướp được xác mang về. Khi nàng tỉnh dậy, thấy một vị đại phu râu dài trắng như cước đang nhìn nàng đầy vẻ quan tâm lo lắng. Ông ta cất giọng ôn tồn:
    - Anh hôn mê ba ngày ba đêm, lạy trời nay tỉnh dậy rồi. Anh bị thương rất nặng, lại vào chỗ hiểm, tính mạng như mười ngàn cân treo sợi tóc. May gặp phải tôi y thuật thần thông , lại được tổ sư Hoà Đà hiện thân báo mộng cho thang thuốc quý mới cứu sống được, tổ tiên nhà anh thật là lắm phước lắm. Chỉ có một điều, vết thương của anh quá sâu, lại không thể nào cầm được máu. Nhưng anh cứ yên tâm, tôi đã giúp anh khâu kín miệng vết thương lại rồi...
    Hoa Mộc Lan:
    - ÔI CÁI ĐỆT !!!!
     
  17. 4 quậy siêu bựa Thành Viên Cấp 6

    Hoa Mộc Lan quá nhọ =))
     
  18. 4 quậy siêu bựa Thành Viên Cấp 6

    Một tay bợm nhậu chết xuống âm phủ, Diêm Vương cảm thấy tội nghiệp vì hắn chết khi còn quá trẻ. Ông cho hắn cơ hội được chọn tầng địa ngục để chịu án phạt trước khi được đầu thai chuyển kiếp.

    Sau khi thăm quan qua 17 tầng địa ngục thì hắn đến tầng thứ 18, trước mặt hắn là một cái hồ rộng lớn, trong hồ thay vì nước thì chỉ toàn là phân. Những người chịu phạt phải đứng trong hồ với mức phân cao tới ngưc.

    Hắn nghĩ thầm trong bụng, ở 17 tầng kia nào là bàn chông, chảo dầu,...đâu đâu cũng máu đỗ, lệ rơi thật là đáng sợ, chỉ có nơi đây là có phần an nhàn, đứng trong hồ phân bất quá ta chỉ phải nín thở thôi. Nghĩ thế hắn bèn nói với tên đầu trâu mặt ngựa đứng bên cạnh, "Tôi chọn nơi này" và hắn bước xuống hồ. Vừa mới yên vị thì hắn nghe một tên đầu trâu mặt ngựa hô lớn:
    " HỀT GIỜ GIẢI LAO, TẤT CẢ TIẾP TỤC LẶN XUỐNG"
    -!!!!
     
  19. sport2k8 Thành Viên Cấp 4

    Muỗi và bọ ngựa gặp nhau.2 con vốn dĩ ko ưa nhau nên thi với nhau xem ai lợi hại hơn.
    Muỗi nói:
    -10 năm trước tao chích 2 phát lên ngực con nhỏ kia,đến giờ vẫn còn sưng
    Bọ ngựa cũng chẳng thua:
    -Thế bõ bèn gì,tao chém 1 nhát vào háng con kia , 20 năm nay vết thương cũng chưa lành, mỗi tháng còn chảy máu nữa xả stress tí
     
  20. Voica Thành Viên Cấp 2


    "Dùng cu giả đinh"