Tình hình là năm 2012 ông anh 2 cho con AB 2008 của ổng, mà giấy tờ lúc đó sang tay chính chủ cho mẹ của mình( xe này ông anh mua của người khác), lúc đó bận bịu và vài lý do khách quan nhà k sang tên. Giờ mình muốn sang tên cho mẹ mình được không?( có giấy bán sang tay, có công chứng ngoài phường tên của mẹ mình lun) và ông anh 2 mình là công an KV ổng nói được cứ cầm ra đi nhưng cứ lăn tăn mãi. Vì giờ làm không xin nghỉ được. Có cách nào giải quyết nhanh gọn lẹ đc không mấy bạn. Tốn nhiêu tiền. Có cần qua cò không. Với lại giờ tính bán con AB chạy được 37k rồi, xe bữa mua về dọn lại cũng 4 chai, xe nhìn cũng k đến nỗi tệ, chưa bung nồi gì hết, bữa về toàn thay chứ chẳng sửa gì cả thì nếu bán giá khoảng nhiêu vì đang tính kiếm con future chạy cho đỡ hao. Bác nào rành giúp mình với.
Từ ngày 10/01/2012, UBND cấp xã, phường, thị trấn không còn thẩm quyền chứng thực hợp đồng mua bán, tặng, cho xe máy nữa. Bạn xem lại giấy mua bán của mẹ bạn ghi ngày nào, nếu sau ngày trên chứng tỏ UBND đã chứng thực sai thẩm quyền. Cần lưu ý là: khi công chứng hợp đồng mua bán, tặng, cho trong vòng 30 ngày, người mua phải làm thủ tục kê khai lệ phí trước bạ, nếu quá thời hạn trên sẽ bị phạt, mức phạt lũy tiến theo thời gian bị chậm, bạn chậm kê khai 2 năm rồi, mức phạt cũng kha khá rồi đó
CA ở TP với nhau còn nể nang có vụ alo, chứ CA các tỉnh như TG, VL, nói CA TP nó còn bắt gắt hơn, kể 2 vụ nghe chơi: - Tối thứ sáu, mình với ông bạn học cùng lớp sau đại học đi học về chạy đường NTMK, vừa qua Cống Quỳnh thì bị mấy chú phóng ra ngoắt vào, tội lấn len, mình nhanh tay lẹ mắt nên lách vào kịp, ông bạn bị hốt, vào nó hỏi: - Tối rồi mà chạy đâu dzữ vậy em trai, lấn len rồi. Ông bạn nghe nó xưng hô vậy nóng trong người, vì thằng đó trẻ măng, mới đeo hàm thượng sĩ mà dám kêu ổng là em trai. Nhưng cũng giữ bình tĩnh. - Mới đi dạy về anh ơi, trễ quá chạy nhanh về với vợ con, với lại đây không phải là vạch kẻ đường liền nên xe máy có thể qua lại 2 len...... CA: Anh dạy trường nào? - Anh công tác ở Đại học...........An Ninh CA: Anh cho em coi thẻ ngành? Ông bạn đưa thẻ ngành ra, thế là nó nói: Thôi anh đi đi, em bắt đứa khác. Mình lúc đó đứng gần nghĩ: Hên là nó bắt ổng, bắt mình là tốn 200k rồi, vì mình trên răng dưới rổ khoai từ, chả có "thẻ ngành" gì ráo trọi. Vụ khác: Cũng ông bạn đó, chở mấy người đồng nghiệp làm trong ĐHAN về quê chơi bằng ô tô, xuống dốc Cầu Mỹ Thuận quá tốc độ, bị thổi, xuống năn nỉ ỉ ôi, móc thẻ ngành tùm lum mà vẫn không được cho qua, bắt phạt thẳng tay.
Phòng công chứng chứ đâu? Giờ Phòng công chứng tư mọc lên như nấm, nhanh, gọn, lẹ, dịch vụ tốt chứ không phải kiểu xin - cho trong UBND cấp phường, xã, thị trấn
Nhưng cái chính, mình có phải quay lại chủ cũ không, vì bữa kiếm mà không thấy chủ cũ rồi mà không ra, mà k có chũ cũ thì biết đường nào lần khi trong tay chỉ có tờ giấy bán xe thôi. Nếu trường hợp như bây giờ, mình ra CA chỗ xét xe thông qua cò nó làm liệu nó có nhận không? Ông a 2 thì bực cả mình, vợ con rồi còn 3-4 con bồ nữa. Mang tiếng a em trong nhà mà 1 tuần chưa thấy mặt nữa nói chi. Bữa hỏi ổng rồi, ổng cứ kêu ra chỗ xét xe( nhà mình Q1) Nguyễn thái học thì phải kêu ra đó làm thủ tục cho này kia. Mà mình nghĩ làm sao nó chịu khi cái giấy 2 năm rùi.
Siêng thì tự sang tên theo dạng vắng chủ của Thông tư 12, lười thì cho cò họ làm, Q1 không rành, chứ Bình Tân mình mới làm 1tr bao cả lệ phí trước bạ
Mình không làm mảng ĐKKD nên không biết bác ơi, trên 5s có topic thành lập miễn phí gì đó, bác tìm lại thử xem
Xe không chính chủ chỉ có 2 cách: 1. TÌm lại chủ cũ, mà chủ cũ nếu liều sẽ viết giấy mua bán lần 2 cho bạn, còn thông thường là ko dc viết giấy mua bán lần 2. 2. Làm theo T12. 30 ngày sau có cavet. 90% đa số hiện nay đi theo diện này. 3. Nếu có giấy ủy quyền mua bán của chủ xe gần nhất với người mua CÓ THỂ sang tên được.