Dạo này lên mạng ko thấy ai nhắc tới biển đông - giàn khoan 981 nửa nhỉ, giổng như mọi thứ đã rồi... vụ việc cứ kéo dài ko thấy tiến triển gì tốt, thấy khổ cho ngư dân Việt Nam mình quá... đúng là cái nghèo luôn đi đôi với sự yếu đuối và hèn nhát, bị bắt nạt xâm hại mà chúng ta chỉ biết cắn răng chịu trận.
bác chỉ có nói đúng, lo chạy kiểm 3 bửa ăn là đuối rồi chỉ là thấy ngư dân ở miền trung bị đâm tàu hư hỏng và thiệt hại nhiều quá, phá sản, nợ nần túng thiếu...
bác thấy dân miền tây (or miền trung) bao năm bám đất, mưa lũ thiệt hại mất trắng, v.v... nhưng họ có rời bỏ lên sài gòn hết đâu...lũ đi qua, phù sa màu mỡ là cái nôi của toàn bộ nền nông nghiệp nước ta đừng nghĩ là làm nông nghiệp ko là lạc hậu, mà phải làm công nghiệp (đặc biệt là khai khoáng và công nghiệp nặng) mới là phát triển..mấy đồng chí IQ cao đã lầm tưởng điều này trong 1 thời gian đầu đổi mới...Hà Lan là 1 quốc gia phát triển, nhưng họ vẫn là nước nông nghiệp đấy thôi, có điều họ dùng kĩ thuật cao để làm...Hungary cũng vậy đó.. bàn vòng vèo để nói việc biển đông, ngư dân họ cũng như nông dân vậy, bám biển dù có phong ba bão táp thế nào..chúng ta là 1 nước yêu hòa bình, ko muốn gây hấn, những chuyện va chạm này xảy ra hàng chục năm nay, đâu phải đợi tới lúc cụ Giáp yên nghỉ thì mới vậy đâu..bác yên tâm đi nhé, cái gì rồi cũng sẽ trả giá ... chất độc da cam hơn nữa thế kỉ mà ta còn đòi Mĩ phải thanh toán thì thằng khựa này, mình sẽ đòi sau ...
Cả 2 đã đạt được mục đích: TQ chống khủng bố VN chống tham nhũng nên tới đây tạm thời...nghỉ giải lao.
Mình có nhiều chính sách hỗ trợ ngư dân bám biển lắm đó bạn, hơn nông dân ở Miền Tây hay các vùng khác nhiều. Vấn đề ngư dân bị tàu TQ phá hoại đã có từ lâu rồi, không phải mới có vụ dàn khoan này mới bị đâu, nhà nước mà không hỗ trợ thì dân bỏ ngư trường xa bờ lâu rồi. Đi 10 chuyến mà bị đâm 1 chuyến là coi như mất vốn liền. Ngư dân mình ở dưới Kiên Giang, chỗ giáp ranh với Cam, cũng bị tụi Cam nó hốt hoài mà có thấy báo chí nói gì đâu, lâu lâu Cam nó đưa tàu có vũ trang, lùa ngư dân mình như lùa vịt về cảng của nó, rồi thả vài người về lấy tiền qua chuộc tàu, chuộc mạng
Cái vụ BĐ xem hoài theo dõi hoài riết chán mà chẳng thấy có tiến triển tốt gì.cứ la làng lên báo chí nói hoài nhà báo thì thì tốn mực ,mỏi tay còn người xem thì mỏi mắt mất thời gian mà cứ nhiêu đó làm hoài TQ thì vẫn cứ làm tới. Nói thật nói ra ae đừng ném đá chứ giờ chả quan tâm đến cái vụ BĐ chỉ thấy thương cho người đi biển thôi
Không biết các bạn nghĩ thế nào chứ Việt Nam mình chủ yếu dùng biện pháp ngoại giao để đấu tranh chứ nếu đấu tay đôi thì làm sao chịu nổi nhưng nếu thằng kia làm quá thì chơi dằn mặt ( thế nào quốc tế cũng ủng hộ) . Còn vũ khí chiến lược thì giữ bí mật ghê lắm mình nghĩ nếu có cũng không đưa ra cho thiên hạ biết ( cứ để nó phỏng đoán đến lúc bắt buộc phải dùng thì mới dùng thôi) vì Việt Nam ta nổi tiếng chơi đòn hiểm Một vài vụ gây bất ngờ cho đối phương ngày xưa -Tập kích thuyền lương của Mông Cổ do tướng Trần Khánh Dư - Cắm cọc ở sông Bạch Đằng - Anh Hùng áo vải Nguyễn Huệ tiễn quân Thanh về nước ( 50% về thẳng âm phủ không được ghé qua nhà thăm bố mẹ anh em lần cuối) trước đó cũng làm y như vậy với quân Xiêm ( nay là Thái Lan) ở Rạch Gầm Xoài Mút Ngày nay - Trận Điện Biên Phủ thì pháo binh áp đảo pháo của Pháp khiến chỉ huy pháo binh Pháp tự tử ( tuy không cùng chiến hào nhưng mình like bác Pirot vì tự trọng nghề nghiệp) - Mig17 bất ngờ xuất trận thịt 2 em F8 của Mỹ năm 1965 . Tổng kết không chiến giữa Việt Nam và Mỹ trong toàn bộ cuộc chiến thì tỷ lệ là 2-1 nghĩa là Việt Nam mất 1 máy bay thì Mỹ mất 2 ( Cái này đã được công bố và chưa nước nào làm được điều này) - Tập kích Mậu Thân 1968 - Cho xe tăng xuất trận ở Làng Vây 1969 ( cái này theo như mình biết là tháo xe vác qua núi rồi lắp lại) - Bắn hạ 34 B52 ( cái này thì thế giới hơi bị nể phục) trong trận Điện Biên Phủ trên không năm 1972 - Trận Buôn mê thuật làm rung chuyển toàn bộ chính quyền và quân đội Sài Gòn khiến đối phương mắc sai lầm chiến lược từ đó giải phóng miền Nam thống nhất đất nước Do đó mình chẳng ngạc nhiên nếu bảng vàng thành tích của quá trình giữ nước của dân tộc lại kéo dài
Lo gì nỗi nữa mà lo, China nó cướp đảo và cho xây tàu sân bay ngoài đó rồi, giàn khoan chỉ là 1 chiêu dương đông kích tây mà thôi
Không có 1 thằng nào trên thế giới có thể bay ở độ cao và ném bom chính xác như B52. Giờ cho đánh nhau trở lại thì thằng Mỹ ko bao giờ dám đem tài sản khổng lồ đó sang VN để cho rơi tiếp. TQ nó ngán mình cũng là do dân mình quả cảm, sáng chế trong chiến tranh. Nó có xe tăng hiện đại nhưng để SX thì giá thành quá cao, ko kham nổi. Các thế hệ tàu chiến vẫn còn thua xa Mỹ, trong khi đánh nhau 1 cái thì chấp tàu chiến Mỹ sang đây, bắn lung tung là giỏi chứ trúng đc quân chính quy mới là lạ. TQ có thể đánh áp đảo VN trong vòng 2 tuần, và sau 2 tuần đó sẽ là lúc TQ bị ta phản công, đánh kiểu du kích thì chắc chắn quân TQ sẽ lo sợ hoang mang ko dám ngủ cả ngày lẫn đêm, tinh thần mà kiệt quệ thì sao đánh đc. Bạn thấy khu tự trị Tân Cương rồi đó, y chang SG những năm trước 75, nổ bom tá lả nhiều nơi, nổi bật là cư xá Brink. Chiến thuật của ta ko đánh liền đâu, nhưng cứ cho nó khủng hoảng tinh thần theo tg nó sẽ bỏ chạy hết. Với dân số 90 triệu ng, mình tự tin vô cùng, ko có gì phải sợ, chấp TQ đưa sang cả 10 đại đại sư đoàn cũng làm gỏi hết.