có con nhỏ sv ở chung phòng trọ , nó cứ kêu mình lên phòng trọ nó nhờ mình làm cái này cái kia , rồi lúc mình làm xong đi xuống nó chặn cửa nhìn mình chằm chằm ko cho mình ra , nó lại còn mặc đồ hở hang nữa chứ , mình là mình thèm nó lắm nhưng mình ko dám làm gì bậy bạ mình cứ dự định ngỏ lời với nó nhiều lần nhưng chưa dám nói . nhưng hôm nay tình cờ nghe tụi con gái chung phòng nó nói chuyện với nhau là tụi nó cá con nhỏ đó cua dính mình với giá là 1 chầu kem , tại mình ở phòng trọ luôn sông khép kính và ít tiếp xúc với người khác biết đc sự thật này mình tức điên lên , mình đã khóc rất nhiều , mình thật sự tức giận tại sao tụi nó lại dám làm như thế với mình , nó dám giăn bẫy tình cho mình nếm mùi đau khổ :cry_002: giờ thì mình mới hiểu tại sao 1 con nhỏ sv đẹp như thế lại chủ động làm quen với mình . giờ mình buồn lắm ,sao tụi nó coi mình như 1 món đồ chơi , mình có làm gì nên tội chứ.
Tui này FA lâu ngày quá hay sao ấy,hiểu tậm trạng của bác,tụi này đem bác ra cá chỉ với 1 chầu kem,tới thử coi sao,được thì tiếp,có vấn đề gì thì next cho lẹ
Chảnh lại, con đó không cua được lại càng điên cuồng cua. Biết đâu nó yêu thiệt. p/s: Đàn ông mà khóc, không đáng để gội Xmen
biết được mưu đồ của nó thì bác phải chơi chiêu lại, quay cho nó chạy vòng vòng chơi, nếu bác chơi tốt ván cờ này bác sẽ thắng và có cơ hội xếp hình cao
Vote cho ý kiến này, giả vờ không biết, tạo điều kiện: thiên thời, địa lợi, nhân hòa hốt nó rồi đá đít, cho bỏ cái tội đùa giỡn với tình yêu
Xem lại ngữ pháp anh văn bác ơi, Giờ bác cá lại ae 5s 1 chầu kem để ae cưa nhỏ đó nhé, Trả thù ngọt ngào như vậy đấy :snicker:
Biết là chủ top ba xạo nhưng cũng góp ý cho vui, nếu lần sau mà con nhỏ đó nó đứng chắn ngay cửa thì cứ giơ tay ra ngay zú nó mà bước đi, nếu nó cứ đứng yên thì mình được dịp sờ, còn nếu nó sợ thì nó sẽ tránh ra.
Hôm nào qua phòng ẻm, khóa cửa lại, tự tụt quần ra và nói thẳng với em nó: Em muốn ăn kem thôi chứ gì? Anh có cây kem mút hoài không hết đây!!!