Tình hình là bức xúc đến bứt nút vì đi đâu cũng thấy nhan nhãn các mác "FA". Lượn qua Facebook, HaiVL, các mạng XH... rồi ngay đến 5s thân yêu nơi ACE làm ăn buôn bán bấy lâu cũng vẫn gặp phong trào "FA than thở" Vì vậy xin mạn phép viết nên vài dòng suy nghĩ để anh em xem có nên tiếp tục cổ súy phong trào này nữa ko? Cô đơn (single) không phải là cái tội. Ai cũng có lúc cô đơn, lúc yêu, lúc chia tay và dĩ nhiên là đau khổ. Nhưng tình cảm chỉ là 1 phần của cuộc sống. Nhưng cũng đừng vì cái cô đơn đó mà quên đi hết tất cả mọi thứ Các bạn còn học hành việc làm và trên hết là cha mẹ và những người thân yêu. Họ đã đầu tư vật chất (học phí, xe cộ, laptop..) cho các bạn học tập, đầu tư thời gian và tình cảm để thương yêu và chăm sóc các bạn. Nhưng các bạn có bao giờ nhìn lại bạn đã làm gì cho họ chưa, có làm việc học hành chăm chỉ để đáp lại phần nào hy vọng của họ không. Mình bức xúc nhất là cái kiểu than thở như ăn xin Đủ thứ các kiểu tại sao trai đẹp đến khoai to đến ga lăng... nhưng nhà nghèo không có gấu theo. Có khi nào bạn tự hỏi mình làm những hành động đó để làm gì. Để ăn xin tình cảm ah. Cầu mong sẽ có 1 gấu nào đó đọc comment của bạn và lien hệ với bạn để làm quen sao. Hay để trách cuộc đời này bất công như Bill Gates đã nói “Cuộc sống vốn không công bằng - Hãy tập quen dần với điều đó.” Hay đơn giản hơn chỉ để làm anh hùng bàn phím câu like. Dĩ nhiên không ai cấm được suy nghĩ và lời nói của các bạn. Cái mình muốn nói ở đây là sau khi vấp ngã hay than thở, các bạn hãy thở that mạnh và đứng lên đi tiếp đầu tư cho tương lai. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nếu bạn là FA và đã đọc tới đây có thể bạn đã có level cao rồi và có có sẵn gạch trên bàn phím... Nhưng đọc tiếp xem mình nên ném thế nào. 1. Thay đổi cách suy nghĩ: đừng đưa mình ra làm cái rốn vũ trụ nữa.“Không ai quan tâm đến lòng tự trọng của bạn đâu. Mọi người chỉ trông đợi bạn đạt được điều gì đó trước khi bạn cảm thấy hài lòng về bản thân.” Muốn có gấu phải biết gấu muốn gì? Năng lực đáp ứng của bạn ntn? It's a biz. Bạn thấy mình: Đẹp trai học giỏi, tốt bụng tuy hơi nghèo. Gấu thấy bạn: Tấm thường, rỗng tếch, mê gái không có tương lai Bạn có thấy nên thay đổi không? 2. Chọn mục tiêu thiết thực: Bác Hồ đã từng nói "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình" Hồi nhỏ đọc không hiểu nhưng giờ mới thấy đúng. "Đừng chọn hotgirl rồi trách nó không chung thủy hay ông trời không cho mình giàu như thằng bồ nó"3. Đầu tư kinh tế: Tạo cho mình tich lũy qua tiết kiệm tiền, làm them, đầu tư... Năng lực đáp ứng ở điều 1 cần 90% đến từ điều này 4. Quan tâm giúp đỡ gia đình và xã hội: Mục đích là thu hút gấu ngoan. Gấu ngoan thích trai có chí lớn và biết quan tâm đến người khác. Hạn chế lui tới café, bar, quán nhậu và shopping lien tục vì hầu hết là gấu chó. Làm xong điều 3 có thể nghĩ đến mục này. Chúc anh em vượt qua mọi chướng ngại trong cuộc song.(Đầu tiên là cái bàn phím) Chào thân ái và quyết thắng. Nếu ACE thấy hợp lý vui long share giúp mình để mọi người xóa xổ phong trào "FA than thở" nhé Chán cái phong trào dở hơi này lắm rồi
Anh em nào đang FA thì hãy tham gia chương trinh "Chỉ có Đàn Ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau" do dầu ăn Neptune tài trợ!
:doubt: thôi đi ra.. em khẳng định lại với các bác là em không FA nhá, em có nhiều bạn chỉ có bạn gái cũ em mới FA thôi :snicker:
Bac chuẩn day .... Nhiu nguoi hoang tuong ban than minh qua muc, can benh nay phát triển tu thoi co Facebook, yahoo360 thi chua den noi nao.
quá hay bạn ơi. than nghèo ko có bồ, thứ nhất đâu phải gái nào cũng mám, toàn kiếm mấy con hotgirl rồi đú chi rồi than. gái ngoan thiếu gì, nghèo sao ko làm việc cho khá lên. gái chê trai nghèo. nhưng gái ngoan ko bao giờ chê trai nghèo mà có chí tiến thủ
Hạn chế lui tới café, bar, quán nhậu và shopping lien tục vì hầu hết là gấu chó. Làm xong điều 3 có thể nghĩ đến mục này <~~~ té ghế với khúc này luôn.
Like mạnh cho chủ thớt. Phòng trào FA là hệ quả của cả một thế hệ bạn trẻ chỉ biết tới bản thân mình. Thay vì ngồi than FA, hãy bước ra ngoài và làm việc đi, hãy nhìn xung quanh xem gia đình, bạn bè, người thân của mình có đang sống tốt hay không, có đang hạnh phúc hay không. Khi đã biết làm việc, có thu nhập, quan tâm người khác thì tự nhiên có người yêu thôi.
Thời bây giờ nó thế nào ấy chứ. Từ lứa 8x trở về trước đâu có mấy thứ như vậy đâu. Sống dựa dẫm, ko chịu đứng trên đôi chân của mình, gặp tí thất bại là than thở rồi a dua tưởng mình FA là hay. Bài viết của chủ thớt rất chí lý, phân tích rất chính xác tâm lý của đám người này.
Vứt đi đc mấy caí mạng xh tào lao, các game trực tuyến vô bổ sẽ kéo các bạn trẻ ra đường. Khái niệm FA sẽ khộng tồn tại nữa. Quan sát 1 xíu, mình thấy đa số thành phần FA có các điểm chung : Vô tâm, lười biếng, đa phần là ngu, đặc biệt là kĩ quan giao tiếp cực tệ (nhìn cứ như 1 lũ đồi bại-tách biệt với xh). Khái niệm FA là 1 khái niệm đồi bại trong xã hội loài người. FA của các bạn trẻ khác biệt với sự cô đơn cống hiến thầm lặng trong công việc của 1 người, khác biệt với 1 người cô đơn theo đuổi mục tiêu của riêng mỗi người....
Hix mấy ngày nay ko vô mạng được nên ko hóng ra. Mọi người đừng hiểu lầm ý của mình nhé. FA không xấu (ai cũng có lúc rơi vào hoàn cảnh này). Cái mình nói là những bạn FA suốt ngày than trời trách đất sống chỉ lo cho bản than và ỷ lại vào người khác. Mọi người nên hiểu đúng để khỏi phải gạch đá lung tung nhé