Tìm kiếm bài viết theo id

Xây dựng hay Cơ Khí hay Điện ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi jupiter90, 20/6/14.

ID Topic : 7401344
Ngày đăng:
20/6/14 lúc 00:52
  1. jupiter90 Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    4/2/12
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    1,840
    Hôm nay mình lập chủ đề này mạn đàm vừa cho mình và cho các em hoặc các bạn đang sắp lựa chọn ngã rẽ cho sự nghiệp :
    Mình đang có dự tính sang năm học thêm một chuyên môn vả lại các em cũng đang chuẩn bị thi đại học nên có thể nó sẽ giúp ích cho nhiều người !

    Mình trước đây học khoa CNTT trường ĐH KHTN khoa lập trình phần mềm . Thú thật ngày xưa mình chọn chẳng vì một chút đam mê nào cả .dưới quê có biết CNTT sẽ học cái gì đâu và cũng chả biết phần mềm là cái gì , chọn đơn giản vì đã đậu và học phí rẻ lại trường danh tiếng . Học đến gần ra trường mới thấy mình không yêu và thật sự mình không giỏi về lĩnh vực này mình thấy nó quá phức tạp .
    Hiện nay thì đang đi dạy tại 1 trường Trung Cấp bộ môn tin học văn phòng A,B và mấy môn đồ họa căn bản như Cad,Corel,Pts .Nghe thì có vẻ ổn nhưng thực sự "ở trong chăn mới biết chăn nóng " : CV thì không thấy được niềm đam mê , thu nhập thì khá thấp vì dạy trường tư (Chỉ vừa đủ xăng cộ , nhà trọ, và ăn uống ngoài ra không dư ) !....etc!
    Nên mình có dự tính vừa đi dạy vừa học thêm một chuyên môn khác vì mình đi dạy nên không gò bó cho lắm về tgian ,vả lại học văn bằng 2 cũng chỉ 2 đến 2,5 năm !

    Mình thì chỉ học Kỹ Thuật thôi chứ mấy ngành kinh tế thì ........Hiện mình có suy nghĩ về 3 ngành học đó là :


    1. Xây dựng bao gồm : XD dân dụng công nghiệp,cầu đường,....theo mình nghĩ học xây dựng cũng không quá căng thẳng và khó ngoại trừ vài môn về Cơ Kết Cấu hay đại loại thế .Với tấm bằng kỹ sư mới ra trường đi làm giám sát 4tr 4tr5 vẫn được !làm vài 3 năm có thể sẽ tốt .Thất nghiệp thì cũng có thể có nhưng mình nghĩ xây dựng thì luôn đi theo đà phát triển đất nước nhà cao rồi lại đập xây cao hơn nên nhu cầu là luôn có ,nhất là đối với vị thế kinh tế đang phát triển như ở VN ta.
    2. Cơ khí bao gồm : Cơ khí chế tạo máy , cơ khí động lực , cơ khí chính xác,.... Học ngành này có vẻ sẽ khó vì yêu độ chính xác và tính toán kỹ với các thông số nhỏ như dung sai ,độ giản nở ,......và hơi dơ nhưng được cái mình thích ngành này vì nó cho mình sự tò mò nghiên cứu và thực hành cao!Công việc thì mình nghĩ ra trường cũng không khó kiếm việc lắm vì đất nước phát triển kéo theo mọi thứ như máy móc ,xe cộ ... phát triển thì nhu cầu nhân lực rất cần thiết
    3. Điện thì có : Điện tử , điện dân dụng và công nghiệp...: Nghành này cũng tương tự ,nếu khá vật lý mình nghĩ sẽ năm bắt tốt mình chưa tìm hiểu kỹ nên chưa dám phân tích nhiều .Và cơ hội việc làm sẽ cao vì cũng đi theo xu thế phát triển đất nước, phát triển thì KCN phát triển , các nhà máy mọc lên , sẽ rất cần những kỹ sư điện...


    • Nhìn chung cả 3 ngành đều là kỹ thuật nhưng xếp theo sự nặng nhọc khi mới ra trường đi làm là : Cơ khí đến XD đến Điện có vẻ nhẹ nhất .
    • Khả năng về kinh tế thì mình thấy cả 3 ngành đều mang lại thu nhập khá
    • Về độ phức tạp thì Cơ Khí có vẻ lấn át và đến Điện và XD thì đơn giản hơn vì làm việc thường có Ekip .
    Tổng quan là như thế : Mình thì thích cơ khí hơn ,vì mình khá là đam mê máy móc đặc biệt động cơ đốt trong , mình hay nghiên cứu cái loại động cơ như DOHC ,SOHC động cơ Roto,động cơ xi lanh V,W...2 kỳ 4 kỳ ...vân vân .

    Các bạn có kinh nghiệm thì hãy chia sẽ nhé để chúng ta cùng nhau học hỏi để có sự chọn lựa xác đáng cho bản thân .
    Mình sinh năm 90 nên mình nghĩ vẫn còn đủ thời gian để thay đổi .
    Cảm ơn các bạn đã đọc và chia sẽ!
     
  2. eochanghy0406 Thành Viên Cấp 2

    Đã từng đi theo điện, không khả quan, giờ đang IT.Theo cơ khí đi em, có gì ra mở tiệm cũng được.
     
  3. GaNhan Thành Viên Cấp 2

    anh thì học IT cung khoa hoc tư nhiên và fpt aptech . đi làm nhiều thấy nghề này ko làm lâu đc
    giờ chuyển qua kinh tế.
     
  4. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Chủ topic có ý vươn lên là điều rất tốt nhưng trong cuộc sống:
    - Chủ topic chỉ có suy nghĩ học và tốt nghiệp xong, đi làm thuê, đây là suy nghĩ phần lớn của SV Việt Nam
    - Khi học lập trình không chịu cố gắng vì thế khi ra trường khó kiếm việt làm, học lập trình phải giỏi và phân tích, đặt điều kiện trong công thức toán học, phải có hiểu biết sâu về cuộc sống cũng như nhiều chuyên ngành thì bạn mới tự làm được 1 dự án, còn không bạn chỉ là thợ lập trình.
    - Khi đang có công việc ổn định thì nên kiếm thêm việc gì đó làm thêm như dậy thêm chuyên ngành cao cao 1 chút. Trình độ và năng lực chuyên môn cũng như cuộc sống hạn chế thì khó dậy thêm ở mức lương cao.
    - Kiếm thêm mối ở bên ngoài, tạo lập Web, server, kiếm khách hàng cho server ấy chạy... hay công việc gì đó liên quan đến ngành học của bạn (vì lập trình thì tùm lum ngành) để kiếm thêm khách hàng và thu nhập, nâng cao trình độ về chuyên môn...
    - Kiếm thêm bán buôn cái gì đó liên quan đến ngành học để mở rộng le vồ trong mắt học sinh và đồng nghiệp, phụ huynh... vì đây là khách hàng tiềm năng của bạn.

    Khi có ăn rồi mới lo tới học văn bằng 2 vì mấy thứ trên nó trái với nghành học của bạn. Bạn đừng tưởng với 2.5 năm của văn bằng hai bạn sẽ gỏi như người ta học văn bằng một 4,5 năm. Văn bằng hai với nhiều lý do tế nhị và rất nhiều phân tích thực tế mà trong khuôn khổ topic khó phân tích hết, nói chung là dốt hơn nhiều so với chính qui

    - Cuối cùng cái suy nghĩ của chủ thớt cần phải coi lại và các cụ ta nói: "nhất nghệ tinh, nhất thân vinh" và "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên".
     
  5. Supersonic Thành Viên Cấp 4

    Tổng quan là như thế : Mình thì thích cơ khí hơn ,vì mình khá là đam mê máy móc đặc biệt động cơ đốt trong , mình hay nghiên cứu cái loại động cơ như DOHC ,SOHC động cơ Roto,động cơ xi lanh V,W...2 kỳ 4 kỳ ...vân vân .

    Đây, em cũng như bác khoái máy móc đăng ký thi đh Cơ khí động lực. Học xong cơ khí động lực gần 1 năm.
    Mấy cái quỷ này vào trường ĐH nó dạy bạn sơ sơ thôi, đủ cơ bản. Mấy cái trong trường cũng khá cũ rồi, bạn muốn nghiên cứu mấy cái này thì tự kiếm bí kíp mà nghiệm. Nó ko quá khó , những cái mình có đc trong tay hiện nay chủ yếu qua mấy đợt thực tập, tự vọc vạch xe của mình bạn mình mà ra cộng thêm một số cái tài liệu đc mấy ông thầy đưa cho như này " em về nhà search google aasdgxxxx "
    Học xong ĐH thì bạn cũng biết rồi đó, trong ĐH nó còn dạy cả đống môn tào lao bí đao chả ứng dụng đc cho ngành nghề chứ đâu phải những cái thật sự cần thiết ko đâu.
    Thật sự bây giờ cái ăn tiền ngành CKĐL là điện otô, nhưng trong trường nó chỉ dạy cho bác sơ sơ, chả làm đc gì nhiều.Ngành này nếu bạn thích học cái gì thì nên đóng $ học mấy khóa đào tạo về cái đó thôi, đừng bỏ công ra cày đại học chua lắm.

    Còn ngành điện mình ko học nhưng anh trai mình học BK ra trường 5 năm rồi, biết thêm mấy bạn ổng,hàng xóm. Muốn làm đúng ngành nghề này thì căng như dây đàn. Làm việc nhà nước thì ai cũng biết rồi đó "COCC" "đầu tiên". Ra ngoài làm thì cũng chẳng có bao nhiêu chỗ để làm. Bạn nhắm sau 2,5 năm học đó bạn địch lại với người đang đi làm đã có thêm 2,5 năm kinh nghiệm trong ngành để bơi qua phỏng vấn với người ta ko ?

    Mình thấy chủ thớt nên đi rèn thêm tay nghề cho chuyên môn mình sẵn có hay hơn là đi học lại. Dẫu sao cũng đã bỏ 4 năm ra cày hết ĐH rồi.
     
  6. jupiter90 Thành Viên Cấp 4

    Ghóp ý của Anh rất thiết thực !Mình rất biết ơn!

    Khi đang còn là sinh viên mình có buôn bán thêm điện thoại Iphone hồi đó chủ yếu là 3gs , sau có bán thêm laptop rồi linh kiện xe máy cũ chủ yếu của Suzuki FX rồi cũng ngưng vì sau khi có 1 cv ổn định là làm về nội thất.

    Và trước đây khoảng hơn 1 năm mình có thành lập một công ty, chuyên thiết kế và thi công nội thất với đồng vốn cỏn con tích cóp trong thời gian đi làm, nên mình quyết định ra làm nhưng rốt cuộc chưa thành công lắm ,có lẽ mình còn khá non kinh nghiệm hoặc giả đúng với câu : "Mưu sự tại nhân , thành sự tại thiên" mà cổ nhân đã dạy

    Trước khi lập công ty nội thất thì mình từng là thợ phụ, rồi thành quản lý công trình tại một công ty nội thất mức vừa trong khoảng gần 2 năm (ai có dịp vào nhà hàng Đông Phương ở đường Ngô Gia Tự nhìn các vách ốp MDF Melamin là của cty mình thi công đó và mình chịu trách nhiệm tại đó ) .Nhưng do công ty xào xáo và có sự thay đổi lớn nên mình đã không tiếp tục cộng tác nữa !

    Nói chung mình lăn lộn khá sớm vì điều kiện gia đình cũng không khá giả . Đến nay thì sau những lần chưa thành công mình đều mong muốn tạo lập trở lại bằng một hình thức kinh doanh khác mà mình đã vạch sẵn, nhưng thực tế sau nhiều năm đi làm, đọc sách, tìm hiểu ... thì cái lý thuyêt "Làm giàu không cần vốn" với mình nó trở nên "Giẻ rách " nên mình mới đặt mục tiêu sẽ quay lại kinh doanh sau 10 năm nữa khi đó đủ chín chắn, và đủ tài chính và kinh nghiệm nên mình mới đưa ra suy nghĩ trên đó đó Anh à!
     
  7. ThanhLyMinhHung Thành Viên Cấp 4

    Xây dựng chưa chắc có ăn, trừ khi quen biết rộng, có chân, có hệ thống mới ăn nổi ở VN trong cái thời buổi này.Em nghĩ như thế này bác có 4 năm rồi cứ phát huy trên tản 4 năm đi, khi đó chưa chắc bác lại không thích nó. Con người hiện tại chỉ có 1 mục đích duy nhất là kiếm tiền, thật nhiều tiền, còn về mơ ước thì quá nhiều lựa chọn nhầm lẫn mục tiêu và mơ ước. Xác định liệu bạn chắc chắn cạnh tranh lại những người đã đam mê và đã đi trước. Nếu đã thừa đam mê thì cứ bước lên.
     
  8. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Thật sự xưa kia mình cũng lận đận và trong tử vi đều nói sướng về hậu vận, mình từng làm đủ thứ nghề kể cả làm thầu và giám sát công trình (Cái cuối cùng bề ngang 8 mét không có cột giữa, dài 25 mét, 5 tầng lầu) đây cũng là thử thách mà nhiều thầu không dám làm, 10 năm nay chưa thấy nứt...

    Các cụ ta có câu: "bạo phát thì bạo tàn", "tài đi đôi với tai", phát sớm quá thì hậu vận không tốt và câu hậu vận an nhàn... mình hiểu ra rằng: sướng hay khổ là tại tâm, tâm không tịnh thì đời bất an. Hậu vận an nhàn ở đây người ta nói về cái tâm tịnh chứ đừng nghĩ là có nhiều tiền.

    Đọc bài post của bạn, mình thấy tâm không tịnh, nhưng ở đời muốn phát triển thì phải phấn đấu, sướng hay khổ đều do mình tạo ra.

    Nhiều người cho rằng có tiền mua được tất cả nhưng chỉ mấy người còn nhỏ không hiểu biết mới nói câu ấy, khi lớn rồi họ mới ngiệm ra rằng: có nhiều cái không bao giờ mua được bằng tiền

    Ông Thầy dậy đại học nói với dungcj rằng: em như cây cổ thụ được trồng trong chậu kiểng, khi nào có đất trồng thì mới vươn cao được --> đời là thế đó, biết chừng nào có đất trồng và mình hãy hài lòng với những gì hiện có

    Xưa kia nhiều thầy trong trường Đại Học hay nói nôm na rằng: 10 cái bằng đại học không bằng 1 cái bằng cao học (đây là 1 câu nói đúng nhiều ý nghĩa) sao bạn không học cao học mà lại đi chọn học văn bằng hai?

    Nếu thấy dungcj nói đúng thì chỉ cần bạn ủng hộ hàng dungcj đang bán khi bạn cần là ok rồi Xây dựng hay Cơ Khí hay Điện ?
     
  9. pro-tech Thành Viên Cấp 4

    pr trá hình vote ban :shame:
    haiza.... có lẽ tuổi đời e còn rất trẻ, e 8x thôi nhưng tự lập lâu, làm nhiều thứ nhiều nghề. h trụ lại vs công việc dưới sigh, ngày xưa e tốt nghiệp cơ khí oto đây, chua chát lắm, kể thì dài dòng nhưng theo em, xu hướng hiện tại ăn xổi ở thì, cái gì có tiền mình làm, ước mơ bây h là có tiền tự chủ kinh tế mở lab nghiêng cứu cho thỏa đam mê mà sao khó quá, cơm áo gạo tiền nó xoay như chong chóng huhuhu
     
  10. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    MOD đâu ban được MOD, vote ban như không Xây dựng hay Cơ Khí hay Điện ?
    Chú chuyên làm thứ ở dưới sign mà ko biết dungcj thì dở, dungcj chuyên bán wifi cho người ta để chuyển camera IP LAN thành Camera Wifi với giá rẻ bèo, mua con wifi có 200k của Nhật. BOX LAN làm box ghi cho camera không cần đầu ghi
     
  11. smit2 Thành Viên Bạch Kim

    xd gia định đi kaka
     
  12. phuoc.marketing Thành Viên Cấp 2

    Chào bạn !
    Mình cũng là dân kỹ thuật ngành, ra trường thì công việc rất nhiều, nhưng khi đi làm rùi mới biết....
    - Làm công nhân kỹ thuật cho các công ty tư nhân thì bóc lột sức lao động, máy móc thiết bị thì không an toàn ... khi bị tay nạn lao động thì chỉ được vài triệu bố thí Xây dựng hay Cơ Khí hay Điện ?
    - Làm cty nước ngoài đầu tư thì đòi hỏi trình độ cao lắm mà có trình độ vào rùi thì lại khó mà thăng tiến, vì khi cần vị trí đó họ lại tuyển dụng người ngoài (mình cũng ko hiểu nữa)
    Hiện mình bỏ ngành vì 40% bạn bè cùng thời bị tai nạn lao động.
    Bạn nên suy nghĩ kỷ vì kỹ thuật tai nạn nhiều lắm,vào các bệnh viện mà hỏi thăm số liệu sẽ rõ.
    Tai nạn ko phải do mình bất cẩn mà do người khác , hoặc so sự cố ,máy móc gây ra,.....
    Khuyên bạn nên suy nghĩ kỷ....
     
  13. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Cái câu không hiểu của bạn --> nó ảnh hưởng tới nick của bạn có chữ marketing, nếu bạn lấy nick marketing mà không hiểu điều trên thì ko được nha, giải thích tạm cho bạn cái câu đỏ đỏ

    - Khi bạn đã làm cật lực cho cty nước ngoài thì chỉ trong vòng vài năm họ sẽ vắt hết chất xám của bạn, khi bạn hết chất xám và không còn sáng tạo thì họ đưa bạn lên để làm gì, đâu sáng tạo được chiêu gì hay cái gì mới cho cty và lúc ấy bạn chỉ còn là cái gai trong mắt họ. Họ sẽ tuyển và nâng đỡ người mới, họ ngó lơ bạn, bạn tưởng mình là ma cũ ngon... lúc ấy bạn tự ái và tự nghỉ (đó là cái chiêu thức của các cty nước ngoài đang áp dụng, bạn làm trưởng phòng chỉ giỏi lắm là 3 năm, chỉ có trưởng phòng kế toán mới bền lâu).

    Lâu lâu bạn gặp bạn học cũ người ta nói với bạn là nó đang làm trưởng phòng hay giám đốc cho cty nước ngoài... vài năm sau gặp lại bạn sẽ thấy nó đang thất nghiệp hay đang làm cho cty khác... chính vì điều này mà dungcj chẳng bao giờ làm cho mấy cty tư nhân, cứ nhà nước mà phang dù nó sìu sìu vậy mà bền lâu

    Bạn thử nghĩ ông họa sĩ vẽ mẫu cho 1 cty vào lấy điểm chỉ vẽ tốt trong vòng năm đầu, vài chục năm sau mẫu ông ấy vẽ cũng tựa tựa như nhau

    Làm cty nước ngoài bạc lắm, ai chưa làm tưởng ngon ăn. Họ vắt chanh bỏ vỏ là điều đương nhiên vì chanh ai ăn vỏ bao giờ.

    Nhà nước VN cho mua bán sức lao động (sức lao động giản đơn --> sức lao động phức tạp), khi sức lao động không còn tất nhiên họ đá khỏi cty vì thân xác nhà nước đâu cho bán Xây dựng hay Cơ Khí hay Điện ?
     
  14. jupiter90 Thành Viên Cấp 4

    Nhưng lời anh chia sẽ vô cùng đáng giá!
    Đúng như anh nói là trường hợp em hiện tại là :" Cái tâm chưa tịnh " mà thiết nghĩ trong xã hội bộn bề lo toan , cơm áo gạo tiền, rồi tự thân bương chải kiếm từng đồng cùng với hàng vạn thứ phải chi trả thì làm sao Tâm Tịnh được ?
    Nhiều lúc em nghĩ thôi cứ xuôi tay , số phận "đưa thì mình đẩy "đẩy tới đâu hay tới đó đôi khi may mắn mỉm cười cũng có , rồi nhắm đi làm đại cái việc đang làm : Bốc lột ,Lương 3tr 4tr.......cho qua ngày .Nghĩ là nghĩ thế mà rồi Ý thức nó không thắng nổi cái Tiềm thức cứ thôi thôi thúc với hàng vạn câu hỏi :"Mày thấy bạn bè cùng lứa nó làm tháng 400$ 500$ mày có buồn ko ?,Mày chấp nhân làm việc này à ?Xây dựng ngon hơn , Cơ khí ngon hơn ,... "vân vân và vân vân .
    Ép cái đầu đừng nghĩ mà cứ lại nghĩ .ước gì cái suy nghĩ là cục gì như cục đất cục đá mà bốc ném nó đi cho nhẹ đầu, an nhàn với cuộc sông hiện tại .
    Đó là những ý khiến tâm em chẳng thể Tịnh!
    Cũng biết : Một nghề cho chín còn hơn chín chục nghề.... mà rồi cái tâm bất tịnh nên vẫn chưa quan triệt được . Chắc em cần giải quyết cái suy nghĩ trước đã!
     
  15. jupiter90 Thành Viên Cấp 4

    Điều này mình cũng được nghe nhưng chưa thực sự rõ , hôm đọc bài post của Anh Dungcj nói em mới hình dung nổi!
    Quả thật ra trường thường ao ước làm cho tụi nước ngoài vì thấy có vẻ lương cao , cách làm việc chuyên nghiệp......
    Hóa ra cũng lao đao quá !
    Rốt cuộc đi làm thuê làm mướn phải phụ thuộc chỉ có tự lực cánh sinh!
     
  16. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    3 ngành chú liệt kệ, học có giỏi mấy ko quen biết cũng như ko. Chú đừng có nhín đời màu hồng kiểu thế này : đất nước đang trên đà phát triển, rất cẩn những kỹ sư điện, xây dựng chẳng hạn bla bla bla, đé0 đơn giản thế đâu.

    -Với tình trạng của chú, học lên cao học nà hợp ný. Có bằng cao học xin vô mấy chỗ xịn hơn dạy như Kent, Ila chẳng hạn. Học xác định để kiếm cơm đừng học vì đam mê, tin anh đi.
     
  17. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    XH nào cũng thế nếu thật sự bạn giỏi, khi chưa ra trường đã có người săn rồi, còn trung bình thì thường than thân, trách phận và đổ thừa cho XH... nào là COCC, nào là hối lộ, chi tiền... mà không nhìn vào chính bản thân mình kém cỏi.

    Ai bảo cha mẹ, ông bà... mấy người ấy ở ác làm chi, giờ con cháu bị khổ là phải rồi than làm chi chả nhẽ câu này của các cụ sai: "nhãn tiền quả báo", "đời cha ăn mặn, đời con khát nước, đời cháu đi tiểu". "trai nhờ đức mẹ, gái nhờ đức cha"

    Các danh nhân, vĩ nhân của VN ta và 1 đống người đương thời thành đạt rất ít người dựa vào gia đình, dựa vào COCC. Tại sao dungcj không làm được như họ vì mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên và tại mình kém hơn họ nhiều, chính vì điều ấy các cụ ta có câu: học hoài học mãi là vậy.

    Và mình cũng nên hỏi tại sao người trẻ ít đi chùa, người già hay đi chùa, người trẻ ít nghe lời các cụ khuyên, người già lại hay nói về câu của các cụ xưa để lại. Người trẻ uống thuốc tây, người già uống thuốc bắc? Khi trẻ thì cứ bay nhẩy cứ khám phá nhưng khi mỏi gối chồm chân thì mới thấy các cụ ta xưa khuyên không bao giờ sai

    Văn bản viết chữ Việt nhiều người còn chưa thuộc thì còn làm ăn cái gì nữa chài. Khi lãnh đạo nhìn vào tờ đơn xin việc và văn bản trình của lính, lãnh đạo biết ngay anh này như thế nào rồi
     
  18. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    học vật liệu đi bạn
     
  19. lmcdv Thành Viên Cấp 3

    Ba nghành như chủ pic nói thì nghành nào cũng có cái hay riêng của nó và nếu thành thạo cũng đều kiếm sống được cả. Chủ pic cần phải thật tĩnh tâm để đưa ra lựa chọn cho chính mình và quyết tâm theo đuổi nó đến cùng. Đi học chủ yếu là kiếm cái bằng để có cái giấy đi xin việc thôi. Bằng chính quy hay bằng 2 thậm chí bằng cao học bây giờ không còn quan trọng nữa mà người quản lý trước khi nhận bạn họ sẽ test năng lực thật sự của chính bạn. Nếu bạn nắm vững chuyên môn và hiểu biết lý thuyết đầy đủ thì họ sẽ nhận bạn thôi. Còn đi làm ở đâu cũng vất vả cả và lương bổng cũng chỉ đủ sống thôi vì giá cả thị trường quyết định cả rồi, cứ cố tìm nơi lương cao, công viêc nhẹ nhàng thì kiếm sao nổi. Hãy ráng chăm chỉ làm việc, trau dồi kinh nghiệm, xây dựng các mối quan hệ để khi có cơ hội thì vươn lên làm chủ rồi bóc lột lại những thằng mới vào đời như bạn bây giờ. Xây dựng hay Cơ Khí hay Điện ?
     
  20. jupiter90 Thành Viên Cấp 4

    Anh Dungcj à!Thực sự mình giỏi có người săn đón ngay khi ra trường là quả không sai!
    Trên thực tế người giỏi rất nhiều nhưng xã hội không công nhận bởi : Họ là con của một người lao động mạt rệp ,họ không có nhà mặt phố bố làm to... thử đặt câu hỏi : Số người Việt tại nước ngoài bằng bao nhiêu con dân trong nước thế nhưng số người thành tài mang lại giá trị lớn cho thế giới trong nước bằng bao nhiêu ?
    Dẫu giống tốt gieo đất cằn cỗi khó mà cho quả ngon trái ngọt !Để thành công em nghĩ cần hội đủ "Thiên thời-Địa lợi-Nhân Hòa" bổ sung cho điều mà anh nói "người ta cứ than thân trách phận mà không hỏi tại sao mình kém cỏi " có thể là em hoặc Dungcj chưa thực sự như các vĩ nhân đương thời chưa hẵn vì chúng ta chưa giỏi mà đơn giản "thời cơ chưa tới" có thể có người chờ nó tới hoặc phải đi tìm!

    và cái điều mà anh Dungcj đề cập ở câu thứ 4,em nghĩ đó là sự đúc kết : mà sự đúc kết nó đi theo một quy luật thế nên "tuổi trẻ bay nhảy " khó mà xem đó là cái lỗi làm sai lời Ông Bà đúng không anh Dungcj Xây dựng hay Cơ Khí hay Điện ?!
    Cũng nhờ những sự chia sẽ , ghóp ý của những người không quen biết dày dặn kinh nghiệm mà mình có thể "nắn" lại số phận cũng nên!
     

Tình hình diễn đàn

  1. 0942061367,
  2. HONEYZ,
  3. choi_trieukhuc,
  4. Cuongvt,
  5. xitrumhamvui,
  6. 0931242600
Tổng: 415 (Thành viên: 8, Khách: 394, Robots: 13)