Tình cờ dạo chơi Facebook thì mình gặp 1 tình huống sau đây thấy tranh luận củng sôi nổi, các bác ghé vào nhé :baffle: Chủ facebook đưa ra bức ảnh này Sau đó chủ Face viết STT như thế này : Làm ơn đọc kỹ trước khi cmt. "THẰNG CHÓ, THẰNG BỆNH HOẠN, ĐKM, CON KHỐN, VKL..." Có thể thấy các cmt của "Cư dân mạng" như vậy tại các trang cá nhân hay ở những bài "Báo lá cải" đưa tin về các trường hợp như Kenny Sang, Quan Kun, Bà Tưng... Các bạn(Cư dân mạng) đang tự xây dựng và hình thành những cảm xúc tiêu cực về lâu dài cho chính các bạn. Tại sao các bạn không hình thành các cảm xúc tích cực nhỉ. Tôi thì nghĩ tích cực khi gặp các trường hợp như trên: Cảm ơn họvì đã giúp cho tôi hiểu "TÔI ĐƯỢC SINH RA LÀ MỘT NGƯỜI HOÀN TOÀN BÌNH THƯỜNG". P/s: Đừng sống để cảm xúc tiêu cực le lói trong ta. Hãy nhắc nhở bạn bè của mình sống tư duy tích cực nhé. Trong các cmm thì có rất nhiều comment nhưng mình chú ý có 1 đoạn tranh luận như thế này : Chủ FACE là A nhé, sau đó có 1 bạn tạm gọi là B comment như thế này B: Tại sao ko đc phê phán những thứ lố bịch trong cuộc sống nhỉ ? Sự thật thì trần trụi mà A : phê phán, Chỉ trích, chửi bới... là cảm xúc tiêu cực, dần dần nó hình thành thói quen đó và rồi thấy điều gì hơi lố bịch chút là bạn lại mất thời gian ngồi nghiền ngẫm xem, đọc rồi lại phê phán rồi lại chửi...Hãy nghĩ khác và hành động khác để bản thân ta sống tích cực hơn. đừng mất thời gian nhiều cho những thứ tiêu cực. B : điều đó chỉ đúng khi bạn đang ko làm chủ được cảm xúc của bạn thôi Củng giống như việc bạn là 1 người gương mẫu trong công ty nhưng khi đi chơi thì bạn là 1 người sẵn sàng xắn quần xắn áo lên quậy tới bến hay khi bạn nói chuyện với sếp, với nhân viên thì dạ thưa, anh em từ tốn, nhưng khi đi chung với 1 người bạn thân thì bạn sẵn sàng mày tao cờ hó này kia , I chang vậy, khi gặp 1 bài báo nói về 1 người nghèo nhặt tiền ko tham thì bạn sẵn sàng dành những từ tốt đẹp nhất cho họ, nhưng khi đối diện với 1 thứ lố bịch thì phải mạnh mẽ phê phán nó, ĐÓ MỚI GỌI LÀ 2 THÁI CỰC CỦA CUỘC SỐNG, bạn ko thể nào sống chỉ với 1 thứ cảm xúc tích cực được, điều đó TẠO NÊN 1 CON NGƯỜI VÔ CẢM. Từ từ rồi trong bạn sẽ hình thành 1 suy nghĩ " à cái đó cũng thường thôi ", mình khác bạn, mình ko chọn cách sống của 1 cỗ máy. A : Có lẽ bạn vẫn chưa hiểu tôi nói gì B : bạn mới ko hiểu tôi đang nói gì thôi Khi làm chủ được cảm xúc thì chẳng có điều gì có thể lấn áp tâm trí bạn được cả cuộc sống muôn màu thì cảm xúc củng muôn màu, những điều lố bịch phải bị chỉ trích. Bạn tích cực đến vô cảm trước những điều lố bịch của xã hội thì mình xin lỗi, mình ko chọn tích cực theo quan điểm đó. Tích cực là 1 thái độ lạc quan để nhìn thấy cơ hội trong nguy cơ chứ ko phải là thứ áp dụng bừa bãi vào cảm xúc cuộc sống A :Bạn làm ơn đọc kỹ giúp mình nhé: "Hãy nghĩ khác và hành động khác để bản thân ta sống tích cực hơn". B :mình đọc rất kĩ rồi mới cmm đó chứ, nãy giờ mình tranh luận đâu có ngoài lề, mình thấy những từ ngữ của cư dân mạng dành cho những hình ảnh lố bịch này là hoàn toàn đúng, 1 số người họ học ít nên họ ko thể có đc từ ngữ lịch sự thôi, nhưng quan điểm của họ và người có học về những hình ảnh thảm họa này là hoàn toàn như nhau., và mình củng ko hiểu được khi bạn nói " cám ơn họ vì giúp cho tôi hiểu tôi sinh ra hoàn toàn bình thường ", vì sao bạn lại dùng từ " " cám ơn " khi những người này sinh ra bình thường nhưng lại làm những điều tai tiếng khác thường để đánh bóng tên tuổi ?? Quan điểm của mình rất thẳng thắn. Bỗng có 1 bạn tên C vào và cmm tiếp : C :Thực sự thì theo quan điểm của mình, khi đi đường gặp 1 bãi cứt, mình sẽ tránh và đi tiếp chứ ko đứng lại ngửi rồi lu loa lên sao cứt thối thế ) B : vậy cho mình hỏi khi bạn gặp 1 thằng đàn ông đánh 1 người con gái ngoài đường thì phản ứng của bạn là vô cảm bỏ đi hay đứng lại can thiệp vào ?? hơi khó trả lời pk ) nhân tiện Mình củng có 1 câu trả lời cho tình huống của bạn đây, nếu tình cờ là 1 người công nhân vệ sinh đi ngang qua, họ sẽ dọn bãi cứt đó để đường phố sạch đẹp hơn :0 A : Với trường hợp người nữ chắc bạn sẽ nhẩy vào can thiệp luôn. còn tôi thì sẽ bỏ đi kèm theo 1 cuộc điện thoại. B : và đến khi có ai đó nghe xong điện thoại, đến nơi thì người phụ nữ đó đã mang thương tật vĩnh viễn, hoặc mọi chuyện đã được 1 người hay 1 nhóm người khác can thiệp ngay lúc đó mình thích ý tưởng sau hơn A : Đừng nói đến 1 nhóm. vì bạn đang nói đến 1 cá nhân can thiệp. có thể bạn còn làm tình hình xấu đi cả người phụ nữ đó và bạn cũng sẽ bị thương tật vĩnh viễn. B : Xã hội vô cảm khi ta vô cảm, khi thấy 1 việc bất bình bạn ko dám làm, nhưng khi có ai đó mạnh dạn đứng ra, bạn sẽ đứng ra, vấn đề ở đây bạn ko có đủ dũng khí để làm người đầu tiên đứng ra ko. Mình tôn trọng bạn vì bạn dám nói ra điều đó .............. Đến đây thì A và C chưa có câu trả lời, em muốn xem ý kiến các bác thế nào ?
chỉ quan tâm em Tưng:sexy_girl: còn 2 thằng bệnh kia không quan tâm . đề nghị thớt post bài có hình em Tưng xóa ngay và luôn hình 2 thằng bệnh kia đi .
[FONT=Helvetica, Arial, lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif]Trích coment về quân chùm lông : [/FONT] Con này thuộc dạng bóng biến dị gen . Bản chất nó là lẹo cái lai lông chìm chưa dc chuyển thể về dạng bóng nguyên bản nên chướng khí tụ u não dẫn tới đột quỵ sinh lý ... Cỡ này chỉ có chuỵ Long Nhật mới dám đứng ra sắp xếp lại nội địa con này thôi . Có hoá kiếp ngàn đời cũng k thể cứu vớt tâm can bấn loạn của nó dc .
kệ cmn thôi! quan tâm làm gì nó có là gì với mình đâu mà quan tâm bàn tán làm gì. Nó giàu nó cho mình đồng nào đâu.... Chửi nó bàn tán nó thì lại lộ cái mặt mình ra. Chung quy lại là ko quan tâm!