Chào ae, mình ăn theo mấy ae kể chuyện ma trước nay mình cũng kể ae nghe, chuyên này ae tin hay kg tùy ae nhưng mình là nhân vật trong này Năm 2003 mình đậu vào cao đẳng công nghê thông tin 1 năm đầu học bên đồng nai và hồ văn huê thì kg có gì đáng nói sau năm 2 đc chuyển lên trịnh đình thảo tân phú thì mới có Vì thuê nhà bên nguyễn thượng hiền bình thạnh nên khi mà học đêm nữa thì nhóm mình gồm 4 đứa xác định là ở lại cho lành từ tân phú mà về bthanhj roouf qua nữa thì xác định không có sức Hôm đó 4 thằng mình gồm phương phú kiệt và mình là huy sau 4h là ra làm bida để 7h vào học tiếng anh Chơi đã tới 6h đi ăn cơm để 7h lên học nữa Sau khi cơm xong thì nhóm mình lên lầu 4 trường có 7 làu hay sao mình quên mất vì tốt nghiệp lâu rồi 4 thằng vào tolet rửa mặt vệ sinh để vào học thì mình vào thẳng tolet để ị 3 thằng còn lại rửa mặt thôi Vì xác nhận là tolet rất sạch mình hay lên đây đi cho thoáng ở phingf trọ dơ vl Sau khi 3 thằng đó rửa xong thì nói là Giọng thằng phú nói vào Tụi tao xuống trước mày xuống sau nha con Minhd. Ừ 3 thằng đó đi vì rất yên tĩnh nên mình nghe rõ tiếng 3 thằng xuống cầu thang Còn 1 mình mình cũng đi xong ra rửa tay roouf xuống ( kể tới đây da gà nổi hết cmnr) Tự nhiên nghe tiếng dép và tiếng dây nịt trong phòng tolet xác bên Cái tolet to lắm trong đó có thêm 4 phòng riêng nhỏ để đại tiện khoảng ngài để rửa mặt và tiểu tiện Mình nghe vậy nghĩ 1 trong 3 thằng cũng đại tiện như mình Mình hỏi thằng nào đó Thì nghe, Phương Cái giọng datlak của thằng phương kg chay đâu đc vì 4 thằng ở chung 2 năm rồi thân như ae Mình nghe trả lời xong nói lại Mày làm é gì mà bắt chước tao mày Thì im ru mình cũng kệ lo lau mặt rồi chuẩn bị ra chờ nó ra luôn Ra ngoài hút thuốc rồi nhìn lang thang chơi hút gần hết điếu hero mà thằng phương cũng chưa ra Mình nghĩ lâu quá đình vào gõ cửa phá nó chơi Vừa vào định gõ cửa thì nghe tiếng dây nịt ( dây kim loại là nghe keng keng à( Lúc này nghĩ nó xong rồi mình nói vọng vào Làm gì lâu mày, sc hả( sr ae mình hơi nói bây nhưng bạn bè mà) Nó im kg nói Lạnh lùng nè Mình chạy lại đá cửa 1 cái thì cửa bậy ra nhìn vào kg thấy 1 bóng ai hết Rôi lúc đó mình teo luôn Thật sự kg chạy nổi người cứ đơ đơ lạnh cái lưng và sau đầu dã man, con mắt thì cứ nhìn vào cái tolet Tầm 10s sau mình vọt xuống càu thang Mà xui cầu thang ngay tolet thì khóa cửa còn phải đi cầu thang bên kia, cũng dài tầm 5 70m mới tới cầu thang Ráng chạy mà chạy phải đi ngang qua tolet mowdi ra đc hành lang chính, lúc đó mình ráng thôi Chạy nhanh mà qua tolet không có ai chạy qua chừng 2 room học thì quái lắm tự nhiên lưng mình lạnh, da gà nổi lên theo quán tính thì nhìn đằng sau coi có ai kg vì có bòng đèn típ 1m2 sáng trên hành lang Vừa quay lại thấy cái mặt chà bá lửa mà ếu có tóc có 1 con mắt mà phi như bay sau lưng mình, Mình chửi Đm để tao yên vừa chạy vừa la tới cầu thang mình phóng luôn chứ kg chạy nữa nhảy từ trên nhảy xuong dưới, phóng xuống nhà để xe gặp ông bảo về Ổng thấy mình chạy như cướp ổng chặn lại hỏi Mình kể gặp ma ổng nói tào lao ông lên xem thì khi xuống ổng nói kg có gì kêu mình lên học đi Thoou mình alo mấy thằng bạn ra quán cf chờ về Mỏi tay quá, mai e kể tiếp nha
nghe co vẻ hay nhưng nếu ko có cái vụ nói vọng lại tên Phương (hơi nhảm) với cái mặt chà bá lửa có 1 mắt đuổi theo sau thì thực tế hơn
Bà chị kể hôm đêm hôm qua, con chó ở nhà cứ nhìn vào góc tường trong phòng rồi cứ gừ gừ và đi thụt lùi lại gần sát chỗ bà chị nằm ngủ, bà chị sợ quá phải thò tay lấy cái remote tv và bấm cho tv bật lên, nhưng mắt vẫn nhắm lại và kéo mền trùm đầu kín mít. Tiếng con chó vẫn cứ gừ gừ và lùi sát vào người của bà chị, làm cho bà ấy càng sợ hơn. Mình hỏi sao lúc đó chị không hé mắt ra xem thấy cái gì không thì bà chị nói là không dám, nếu hé mắt mà thấy gì chắc bả xỉu liền vì bà chị bị bệnh tim.
bà chị có bạn trai chưa , nếu chưa có liên hệ mình , mình gan dạ lắm sẽ bảo vệ cho chị bạn được ,hồi nhỏ ở quê mình từng ngủ ngoài nghĩa trang vì nhậu xỉn quá ko về nhà nổi
hôm qua mình nhậu say nên vào nhầm nhà thôi, ai biết là vào phòng chị bạn , nếu biết thì con chó nó ko gầm gừ rùi . thông cảm nhé
May là bạn nói trước đó, chứ nghe nói là tối nay 2 thằng con bả thủ sẵn cây để xem coi có ma thật hay ma giả vô nhà tụi nó. Mình ở xa nên không biết ntn.
Xác cmn nhận trường ITC bên 12 Trịnh Đình Thảo là có ma thật 1 người Lao công bị kẹt trong thang máy chết. Nhưng trường ko cho nhà báo hay bất kì ai vào cuộc và chuyện đó giấu, chỉ có SV ngay lúc đó còn trong trường mới biết là Trường có ng` chết vậy thôi. Mình ở gần đó và bạn mình học ngay đó mình biết rỏ
Khi trường mới xây xong xung quanh toàn ao rau muống, tối tầm 7h là ếch nhái kêu um sùm, thím nào ở gần khu này mới biết, còn maady cái mộ vô danh và có danh ngay bên hông trường
Có thím nào học UEH Nguyễn Tri Phương không nhỉ? Khu nhà cổ của UEH, bạn của mình đã gặp. Ngay nhà vệ sinh phía góc sau ấy =.=.....