Tìm kiếm bài viết theo id

Chán đời lắm mấy bác ạ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi marketing02, 26/6/14.

ID Topic : 7410206
Ngày đăng:
26/6/14 lúc 17:06
  1. marketing02 Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    10/4/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    414
    Lâu rồi mới vào lại cái 5 giây này.

    Chuyện là thế này, mình bị dị ứng do đi chăm sóc da tại một spa qua lời giới thiệu. Chăm sóc xong dị ứng điên đảo, xấu xí vô cùng. Như một con ghẻ. Cái gói đó có ít ỏi gì, 7 triệu. Khi dị ứng, cái mẹ spa tên Kiều My (20/12 Phạm Thế hiển, P5, Quận 8 , SỐ ĐIỆN THOẠI 0908.772.493)
    không những không chịu trách nhiệm mà còn phủi tay. Mặt mình bị dị ứng như ghẻ lỡ, mấy đứa bạn thân thấy xót xa lắm, mình mới cầu cứu bác sĩ chữa trị. chữa chạy khắp nơi trong vòng nửa năm , bao nhiêu kinh nghiệm, bao nhiêu cay đắng cuối cùng cũng lành 99%.

    Đó là 1 trận đau thương lắm, tàn tạ tơi tả chưa từng, mình viết thành một bài rất dài, vạch trần cái sự xấu xa của cái spa lừa đảo đó. Có cả chứng từ, những cái lọ dày đặc chữ China mà họ dùng cho mình, lúc đó họ bảo lọ đựng vậy thôi..

    Lúc đó không phải mình tiếc tiền gì đâu, họ cam kết là nếu chăm sóc da cho mình nếu bị gì họ sẽ hoàn toàn trách nhiệm và hoàn tiền, nhưng chuyện xảy ra khiến mình sống dở chết dở với làn da dị ứng nghiêm trọng họ phủi tay hết.

    Nhưng các bạn biết đó, không những bài viết cảnh báo của mình không được đón nhận, mà còn bị dìm hàng xỉa xói đời tư của mình nghiêm trọng, trong khi mình chia sẻ tai nạn của mình để mọi người phòng tránh.

    TRên đây mình ko dám viết tỉ mỉ, vì mình thực sự nản. Chỉ muốn viết sơ sơ tâm sự tình trạng của mình, ai tin thì tránh xa ra những chỗ miệng lưỡi hứa hẹn như vậy. Còn không tin thì thôi

    Bạn mình cũng hoạt động trên này, chứng kiến hết tất cả. Mình không PR hay kinh doanh buôn bán mấy thứ đó, cũng ko thể nói dối làm gì, mình định kiện, nhưng kiện rồi đợi tòa án thụ lý cực kỳ lâu, có khi vùi lấp mất tiêu cái hồ sơ đó cũng nên. Chồng chưa cưới mình bảo thôi bỏ qua đi, dù gì mình cũng đã chữa trị hồi phục ( tốn mấy chục triệu chữa trị đó)

    Mình viết ra đây hi vọng ko như các diễn đàn khác, đã không quan tâm điều mình cảnh báo mà còn mỉa mai, xỉa xói một cách thiếu tôn trọng.

    Mình quen một ông anh làm ngành mỹ phẫm vả thực phẩm chức năng, trò chuyện xong thực sự mình rùng mình, từ công ty có lớn cũng kinh doanh hàng nhập giả để buôn bán, mình bị như vậy là còn nhẹ. chứ chưa bị ung thư là may. Hàng giả hàng thật ko bao giờ phân biệt được, nhà thuốc cũng bán hàng TQ nữa chứ đừng nói, ko ai làm gì được họ cả. Giới kinh doanh đó giàu đến nổi ko ai dám đụng, thế lực đến nổi có nói ra cũng chả ai tin mà còn cười vào mặt.

    Thôi, đôi lời tâm sự với mọi người, mình tiền mất tật mang coi như một kinh nghiệm để đời. Chỉ buồn là xã hội này vô tâm quá, đạp lên cái đau con người mà dè bỉu, không hề có sự đồng cảm hoặc cảnh báo người khác đừng vướng vào.

     
  2. qtquocbao Thành Viên Cấp 2

    Tóm tắt :
    Cô gái tên X đi chăm sóc da tại một spa tại (Phạm Thế hiển, P5, Quận 8 ,) Sau khi chăm sóc xong , bị dị ứng điên đảo, xấu xí vô cùng như 1 con ghẻ, cô ấy khiếu nại , không những ko chịu trách nhiệm mà còn phủi tay làm lơ , nay cô ấy viết bài này muốn cho mọi người biết nên tránh xa chổ này và đồng thời tìm hiểu thật kỹ trước khi làm thẩm mỹ gì đó kẻo tiền mất tật mang.

    Xin chia bu
    ồn nổi khổ mà bạn gặp phải


     
  3. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Vậy nó ko đền tiền hay bồi thường , trách nhiệm gì lun :nosebleed_002:
     
  4. thuybich88 Thành Viên Cấp 1

    Lại thêm 1 Người bị Thẩm Mỹ Viện.
     
  5. GaNhan Thành Viên Cấp 2

    mình thì cái răng đang lành nó bảo chết tủy , vậy là nó rút tủy rồi bọc lại hết 5 tr
    ko tiếc tiên nhưng hư cái răng lành tức điên luôn
     
  6. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    biết đang lành bạn cho nó rút làm gì? Mâu thuẩn quá bạn. Trước khi chết tuỷ là nó nhưc bỏ cơm bỏ ngũ luôn chứ ở đó mà....
     
  7. Mrhanh Banned

    có hình k? kiện nó.
     
  8. 7800II Thành Viên Kim Cương

    may mà bạn ko vào cát tường đấy
     
  9. man_of_steel Thành Viên Cấp 4

    sợ nhất thẩm mỹ viện, can thiệp vô tự nhiên!!! Thấy mấy bà mấy cô sao mà dũng cảm thế, vì cái đẹp bỏ qua tất cả!!!
     
  10. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    may là ko chết , ăn mừng thôi Chán đời lắm mấy bác ạ
     
  11. ThanhLyMinhHung Thành Viên Cấp 4

    Chết đồng nghĩa với mất xác luôn đó bác Chán đời lắm mấy bác ạ - 1
     
  12. smit2 Thành Viên Bạch Kim

    vào đó có gặp bs Tường ko, cho gởi lời hỏi thăm ổng nha ^^
     
  13. Lý Nhã Kỳ Thành Viên Mới

    delete. reason: spam nhảm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/8/17