Hi ace box 13, Đang rảnh rỗi nên sinh nông nổi xíu . Mình nêu cái này cho anh em chém gió chơi. Mình thích âm nhạc nên cũng hay xem mấy chương trình game show âm nhạc. Mình thì ko thích MC Nguyên Khang từ lâu rồi vì cách dẫn của anh có 1 ko 2. Nhưng hôm qua nói thật là thấy anh chàng này vô duyên hết chỗ ... khen luôn :choler:, mọi người trong gia đình mình xem ai cũng bức xúc mà ko hiểu sao anh chàng này có thể lên sóng VTV3 làm MC dc. Một vài dẫn chứng trong cùng 1 gameshow tuần này: 1. Thí sinh (TS): Anh nhìn xem em như thế nào (ý hỏi về diện mạo của mình trước khi vào thi) MC: Anh nhìn em giống bánh bèo quá. TS: đứng hình... 2. MC: Trong đời 1 người phụ nữ thông thường nuốt vào người 14kg son môi, còn em chắc nuốt khoảng 28kg. TS: đứng hình lần 2. Em ko muốn chết sơm anh ơi. 3. MC: nhìn vào cổ TS, Em đeo cái gì trên cổ vậy? TS: cái kiềng đó anh (mặt hớn hở). MC: Cái này đồ thật hay giả vậy em? TS: đứng hình lần 3. Bực mình, chỉ vào đồng hồ MC đang đeo. Còn anh thì đeo cái này giả hay thật vậy anh? MC: cái này là da thật đó em. Anh toàn xài đồ thật thôi, ko chơi đồ giả. TS: quê lắm rồi. Sao anh toàn nhắm vào mấy cái chuyện đó hoài vậy. 4. MC: em chắc hồi nhỏ ăn bao nhiêu vô tóc hết rồi (chắc ý nói em nó nhiều tóc) TS: còn anh thì sao. MC: anh ăn nhiều ko vào tóc mà vào cái khác. TS: đứng hình lần 4. Rồi nói cái gì mà mình quên mất tiêu =)). MC: cười ẩn ý. Nhưng mà anh thích suy nghĩ của em. .... Nhiều nữa mà ko nhớ hết. Thiết nghĩ đã làm MC mà cách nói chuyện vô duyên, bất lịch sự, nói thật là ko có văn hóa trong cách ứng xử vậy mà ko hiểu tại sao lại vào dc làm MC cho chương trình khá lớn này. Thật ko hiểu dc. Anh em vào chém chơi xíu chờ trận Mỹ - Đức nhé .
Thằng này giống pede, nói chuyện cũng nhảm nhảm, trước mấy chương trình âm nhạc trên vtv3 có MC Anh Tuấn dẫn hay hơn nhiều.
mình thấy NK hơi lố, nhưng còn đem lại tiếng cười cho khán giả, nhưng còn cha Thanh Bạch, quá lố, mà hổng cười nổi
Like ! Hôm bữa được tặng vé đi xem chương trình đi tìm ẩn số trực tiếp, xem Thanh Bạch trực tiếp kết luận 1 điều==> bóng lồ lộ
Vui quá, mừng quá vậy là cũng có người trùng hợp với mình. Nói thật chứ xem mấy Gameshow như : Đọ sức âm nhạc ( HTV7 ) Gương mặt thân quen rồi gì nữa quên rồi...Ăn nói + nhảy múa lố lăng chả ra hồn, k có hứng thú để mắc cười...nhảm vậy mà sao nhiều ng` lại thích cũng pó tay. Hiện nay thì thấy MC Trấn Thành cũng hay, nhưng nhiều khi cũng làm quá trớn cũng mất vui... Còn lại thì chả biết cmt
Ông TB thì ko cần bàn cãi rồi. chỉ giỏi làm màu @_@. Còn MK thì ngày càng ăn nói vô duyên hơn trước, chắc là bây giờ mới xổ ra tính cách thật, trước còn che che giấu giấu. Nếu ai xem những tuần gần đây của Trò chơi âm nhạc thì thấy. Quả thật, muốn xem chương trình mà gặp MC như này chả biết phải làm sao
Mình ghét thằng này, nó dẫn chương trình mà hay dụ người chơi dùng trợ giúp dù người chơi đã trả lời đúng, ko giống như các chương trình khác như Ai là triệu phú, Đấu trường 100 luôn tìm cách để người thi đạt giải cao. Lại có kiểu nói chuyện hay tỉa người chơi nữa, nói chung là tinh tướng.
Mình có 1 lần đi xem trực tiếp quay Gameshow Trò Chơi Âm Nhạc ở Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng và người chơi là Ngọc Trâm The Voice. Nói thật là chỉ 1 lần và mãi mãi k bao giờ mình xem bất cứ 1 game show nào mà quay rồi chiếu gián tiếp lại như vầy nữa. Nó bắt làm theo nó, hùa theo nó rồi nó quay film còn tụi ngồi coi như là người nịn hót nó vậy ( Tại mình đó giờ chưa từng đi nên mình cũng ham muốn khi có ng` làm bên này kiu đi xem thử ) Còn MC hay Ban Nhạc chơi như là muốn làm tròn nhiệm vụ ghi hình xong rồi về vậy. Người ta hát rùi dùng phương án trợ giúp thì nó bảo là đúng rồi trợ giúp làm gì...=> kết luận sai bét. Người chơi ra về luôn, thấy nhảm nhí vô cùng