Bất chấp những tranh cãi chưa có hồi kết xung quanh việc ăn hay không ăn thịt chó, người dân Trung Quốc vẫn tổ chức lễ hội, thậm chí còn có quy định dã man như thế này nữa Theo Guardian, mỗi năm, có hàng nghìn con chó bị đem ra giết để người dân cùng nhau thưởng thức vào ngày lễ này. Nhưng từ ngày 20/6 tại Ngọc Lâm, nhiều kẻ bán chó đã lợi dụng tình thương yêu, điểm yếu của những người yêu chó để lợi dụng ép họ buộc phải mua một chú chó nếu không nó sẽ bị treo cổ hoặc đánh đập đến chết dưới sự la ó, vỗ tay tán thưởng của đám đông. Những hành động này đã bị hội bảo vệ động vật bất mãn và lên án với nhà chức trách của địa phương. Chú chó bị treo lên đập xuống nhiều lần cho tới khi ai đó sẵn sàng trả tiền để dừng chuyện đó lại. Một phụ nữ tốt bụng mua lại chú chó với 400 tệ. Một người phụ nữ khác đã phải quỳ xuống để yêu cầu họ dừng chuyện đó lại để cứu chú chó. Nước mắt rơi vì những chú chó. Một trong những kẻ lái chó đang đếm tiền lợi nhuận sau những hành vi tàn ác của mình
chỉ một chút thôi hả bác? Thấy cũng thương nhưng như mình sẽ ko mua vì mua sẽ tiếp tay cho nó và nó sẽ tiếp tục như vậy. Cứ bỏ đi khuất mắt là xong.
Má ... em bức xúc quá vì em là một người yêu chó. Má.... bọn Tàu mới nghĩ ra chiêu trò này. Nhục cho ai đang mang quốc tịch Tàu.
Nói thật gái tàu bình thường...kinh bỏ mịa. Đừng thấy mấy em như Lưu diệc Phi, Chương tử Di, Châu Tấn...mà tưởng bở
Thật là một đám đông có học và được dạy chu đáo. Sức mạnh tiềm ẩn của trung hoa. mang 1/8 dòng máu Hoa nhưng xấu hổ về điều này
gì cũng vậy, pải có cầu mới có cung....thử hỏi những người ko ăn trước đi thì làm gì có tụi giết...tất cả các con vật khác còn bị giết dã man hơn con chó nữa kìa chẳng qua chó là gần gũi với con người nhìu hơn nên mới lên án mạnh như vậy.....