Hi AE, Hôm nay thật sự rất shock và buồn... Chị mình trước khi đi cưới chồng dành dụm dc 200tr để lại cho Mẹ gửi ngân hàng và lo cho cuộc sống sau này. Mẹ mình nghe lời dụ dỗ của bà hàng xóm, giấu mình luôn và xách tiền đi mua MÃ CHỨNG KHOÁN mới shock(mua xong dc cho đi nước ngoài), 65t ko biết 1 cái gì mà ngồi giải thích với mình y như là 99% lời to rồi còn kêu mình có tiền gửi vào đi nữa mới ghê. Thật ra đó là 1 công ty đa cấp, đọc sơ cái HD là biết ngay, mẹ mình cứ nghe tiền tỷ, người này mua 2 tỷ, 3 tỷ thì thì bắt chước mua theo. Mình ghét bọn đa cấp xưa giờ rồi, toàn lừa đảo ko ngờ có ngày gia đình lại dính vào Sự việc phát hiện khi mình nghe lén điện thoại và tìm ra bản hợp đồng. dkm hợp đồng 30 trang(cố tình dài dòng ko ai đọc), công ty tên là UFC gì đó mà google chả ra cái công ty nào AE nào biết cách gỡ ra vụ này lấy lại tiền ko, AE nào có kinh nghiệm giúp với plz
Vướng vào coi như cứ cúng cho nó hết tiền tự nhiên sáng mắt ra thôi. Ở đời ai dốt mà tham là dính. sorry! ca này khó
Đậu mớ bọn đa cấp dùng chứng khoán để lừa người nữa trời. Xưa nay chứng khoán đâu liên quan gì tới đa cấp đâu
Hội thảo trong nc toàn bị vạch mặt nên giờ đa cấp giờ toàn mời hội thảo ở các nước du lịch..... gần gần VN. Ai tham thì đi nghe, tâm lý coi như đi du lịch nên dính chưởng!
Hic, bó tay rồi... Giờ công việc đầu tiên của Bro là đọc hết 30 trang hợp đồng đó coi coi bán hết số chứng khoán đó thì lấy lại được bao nhiêu. Nếu khó quá thì làm rùm beng lên cho báo chí vào cuộc...
tình hình căng nhỉ phải tuyên truyền anh em họ hàng gần xa đề cao cảnh giác với mọi loại hình kinh doanh mới đc
Ghét cái tụi nhân viên làm cho đa cấp, học hành cho lắm để rồi cuối cùng là tìm cách để lừa gạt, hại người. Gởi những đứa bán hàng đa cấp lừa gạt người khác "số tiền tụi bây hưởng được do lừa gạt người khác thì cũng sẽ hết, nhưng cuộc sống của tụi bây sẽ bị XH chửi suốt đời, tụi bây sẽ nhận được quả báo, rồi đời con, đời cháu của chúng bây sẽ bị người ta lừa gạt lại, hãy sống sao cho có đức, đừng để con cháu chúng bây phải xấu hổ vì có người cha, người mẹ đi lừa gạt người khác"
Ý kiến tý, hợp đồng 30 trang,trong đó có ghi vụ hủy hợp đồng hay thanh lý hợp đồng 1 bên thế nào, giá trị thực tế của cái "Mã chứng khoán" ra sao? Số tiền trên 2tr là có thể kiện nếu "Lừa đảo" +Mẹ của bác có ký vào cái hợp đồng đó không, mẹ của bác có biết chữ không? ( Nếu không biết mà có ký thì cứ vịn lý do bên đó lừa lấy chữ ký) +Tìm địa chỉ của cty đó, kiếm bạn nào làm trong ngành "Thanh tra, cán bộ" qua đó mà "Làm căng" -Nói chung là ca này khó, chỉ có nước làm dữ và kiện tụng, nếu bên cty nó yếu thì lấy lại đc, không thì chịu thua.Như trên là tối kiến của mình. Hy vọng bạn có thể giải quyết và lấy lại được tiền
Đừng lo, hết tiền là sáng mắt ra, trở lại mặt đất ngay thôi. Giờ đăng hăng máu, có nói cũng vô ích, không khéo còn mất lòng mẹ con
cứ mang theo 2 or3 thằng, mặc quân phục vào làm rùm beng, rùi Báo Chí nữa. Biết đâu nó sợ, hoặc có thể giúp người ta biết mà tránh mấy thằng đó.
UFC sao tên giống cty chuyện tổ chức giải đấu lồng vậy ta khoái tụi nó đánh nhau đạ thật nhiều khi bác mua Cp cũa tụi này thì giàu to nhé.noi vui thôi nhưng dính vào đa cấp thì potay rồi mê muội trong đó rồi
Bác có thể show bản hợp đồng lên đây cho ae coi xem có cách nào giup bác được ko (bác cần xóa bỏ các thông tin cá nhân liên quan đến mẹ của bác)