Tìm kiếm bài viết theo id

Người ta nói dân (sống ở) Sài Gòn vô cảm, dửng dưng với nỗi đau của đồng loại…

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi trinhminhtuan, 30/6/14.

ID Topic : 7415481
Ngày đăng:
30/6/14 lúc 21:56
  1. trinhminhtuan Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    2/5/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    115
    Ở Sài Gòn, người ta có thể ăn mặc thật sành điệu, xài laptop hạng sang, ngồi café máy lạnh để gởi một cái đơn xin việc vị trí nhân viên bán hàng.Và cũng ở Sài Gòn, người ta có thể mặc quần đùi, áo thun, dép lào, ngồi café lề đường, bàn chuyện đang xây cao ốc cho thuê.Ở Sài Gòn, cái áo cái quần nhiều khi chẳng nói lên được chi.Ở Sài Gòn, người ta vội vã đến mức đi uống ly café 65 ngàn với bạn bè mà quên đi buổi cơm tối, mẹ từng nói “ráng vài ngày, mẹ lãnh lương tháng này rồi đưa con đóng tiền học”.Cũng ở Sài Gòn, người ta thích sự ồn ào, náo nhiệt của các quán bar đến mức chẳng màng đến cảnh cha mình đang lặng lẽ ngả lưng trên chiếc xe ôm ngồi chờ khách.Có người sợ Sài Gòn, sợ xanh mật, trào đờm “trước dưới quê, nghèo thì đói, lên Sài Gòn mới biết, nghèo là nhục. Mà nhục thì nó không chết như đói, nó làm con người ta cắm mặt mà đi, có khi cả đời chẳng ngẩng đầu nhìn lên nổi”.Người ta nói dân (sống ở) Sài Gòn vô cảm, dửng dưng với nỗi đau của đồng loại…Nhưng nhìn lại, để vô cảm như Sài Gòn, cũng là kết quả của những lúc niềm tin bị chà đạp dưới gót giày mưu sinh tàn nhẫn.Nhưng cũng chẳng phải vì vậy mà Sài Gòn không còn điều tốt. Người ta vẫn cứ yêu thương, cho đi mà chẳng mong hồi khứ.Cũng ở đất Sài Gòn đó, người ta có thể đi xe tay ga sang trọng, xài điện thoại đắt tiền, nhưng hàng tháng vẫn cố nài nỉ chủ nhà cho nợ thêm vài ngày tiền.Hay người ta có thể bỏ lại tiền thừa đến hai, ba chục ngàn cho quán café để tỏ ra mình là người lịch sự, nhưng sẵn sàng ngửa tay đòi cho bằng được ba chục ngàn tiền mua tô phở cho cô ruột ở nhà.Sài Gòn, vài người khắc chữ sĩ lên trán đến nỗi cháy hết máu tình thương.Dân Sài Gòn khó hiểu như chính cái vùng đất họ sống.Có thể nói chuyện cùng nhau, nhưng chưa chắc đã hiểu.Có thể đi cùng nhau, nhưng chưa chắc đã thích.Có thể nắm tay nhau, nhưng chưa chắc đã thân.Có thể hôn nhau, nhưng chưa chắc đã thương.Thậm chí có thể ngủ cùng nhau nhưng chưa chắc đã yêu.
    http://kenh13.info/o-sai-gon-cai-ao-cai-quan-chang-noi-len-duoc-chi.html
    thấy bài viết về sài gòn nên gửi cho ace cùng đọc.:matrix:
     
  2. .judycheung. Thành Viên Cấp 5

    Không ý kiến. Đơn giản chỉ là do hai chữ "sĩ diện" mà ra cả thôi.
     
  3. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Sài gòn là nhất VN, mỗi lần có đóng góp tất cả mọi thứ: nào là từ thiện, bão lụt, biển đảo... sài gòn đóng nhiều nhất, cả nước gộp lại chưa bằng sài gòn, cái gì cũng phải thực tế 1 chút, nói suông bằng lỗ mồm không ai tin, mấy cái rãnh đó thường nói tào lao cho có chuyện. có thực mới vực được đạo
     
  4. dragonface Audio Moderator

    SG cũng có người tốt người xấu, bài viết phiến diện chỉ nói về mặt trái của SG.
     
  5. BUNG SEAL HỘP Thành Viên Kim Cương

    ko thích nghi được với Sài gòn thì về quê chăn vịt thôi chứ than thở nỗi gì nó tệ bạc vậy mà giờ lắm người cứ bu vào mình chỉ thích Sg lúc tết thôi mọi người về hết chỉ còn người tp ở lại thoáng đãng yên tĩnh.
    PS: Pv nào viết bài này kể khổ nói xấu nhưng sài cái máy xịn phết để chụp đc bức hình đó không đơn giản àh
     
  6. hanthu Thành Viên Cấp 3

    ĐỨA NÀO CŨNG CHÊ SÀI GÒN CẠM BẪY,SA HOA ĐUA ĐÒI .VẬY MÀ CỨ BÁM TRỤ LẤY, MẤY BẠN DÂN TỈNH NẾU KO THÍCH SÀI GÒN MỜI CÁC BẠN VỀ QUÊ TỈNH Ở DÙM,LÚC ĐO DÂN SÀI GÒN CÒN KHOÁI HƠN, ĐỠ PHẢI KẸT XE,Ô NHIỄM,KO KHÍ THOÁNG ĐÃNG HƠN ,GIÁ NHÀ ĐẤT SÀI GÒN KO TĂNG VỌT NỮA,GIÁ ĐỒ DẠT THỨC ĂN UỐNG CŨNG SẼ KO CAO NỮA, ĐỠ PHẢI NHÌU TỘI PHẠM TỆ NẠN XÃ HỘI SINH RA NỮA... NÊN NHỚ CON NGƯỜI BẠN LÀ DO BẠN LÀM CHỦ, BẠN SỐNG Ở đâu THÌ CŨNG VẬY THÔI ,SÀI GÒN KO CÓ LỖI .
     
  7. TeoMax Thành Viên Cấp 4

    dong y voi ban.Người ta nói dân (sống ở) Sài Gòn vô cảm, dửng dưng với nỗi đau của đồng loại…
     
  8. phungnamthien Thành Viên Mới

    Ngoài trừ khúc "Và cũng ở Sài Gòn, người ta có thể mặc quần đùi, áo thun, dép lào, ngồi café lề đường, bàn chuyện đang xây cao ốc cho thuê." là giống với SG còn lại nghe giống như đang tả về HN hơn Người ta nói dân (sống ở) Sài Gòn vô cảm, dửng dưng với nỗi đau của đồng loại…). Ước gì mấy người mở miệng chê SG này nọ về quê hết giùm, sống ờ SG sẽ bị nhiễm thói xấu đó hohoho Người ta nói dân (sống ở) Sài Gòn vô cảm, dửng dưng với nỗi đau của đồng loại… - 1
     
  9. tronghien Thành Viên Kim Cương

    mình chỉ thích Sài gòn chỉ có người dân có hộ khẩu SG sinh sống thôi
     
  10. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    Chữ "sĩ diện" mỗi người dân SG nên giảm đi 1 nửa thì sẽ bớt được sự a dua học đòi, bớt phân hóa giàu nghèo.
     
  11. Mrhanh Banned

    khó lắm, ăn nhiều thịt thì càng đố kị, học đòi thì suốt đời ko adua hết vì chỉ là: Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc
     
  12. kazaki Thành Viên Cấp 2

    mình chỉ thích Sài Gòn khi là Sài Gòn thôi .. mình thấy bình thường , sống là phải thích nghi ... ko thích được thì đừng sống
     
  13. Mrhanh Banned

    người SG là vậy sao???
     
  14. stkenjoo Thành Viên Mới

    Hà lội còn kinh hơn. Ly nước mía 30k . Đi công viên 10k gửi xe 10k . ....... Nói chung là chém chém chém
     
  15. [2nd-original] Thành Viên Cấp 1

    Chú ra ngoài đường ăn dĩa cơm tấm (thế có phải ng có hộ khẩu sg bán cho chú không). Chú nhức răng, đau bụng, chú đi chữa (có chắc người có HK Sg chẩn bệnh cho Chú khộng). Chú lân la các quán cafe BJ HTDG (mấy em làm cho chú có HK SG khộng) -> thế chú có thích mấy em đó không.

    Chú nói ra lời nào thì chẻ cái đầu ra mà suy nghĩ. để nói xong ngta đập vào mặt chú.^^
     
  16. dudi Thành Viên Vàng

    Hi tết mới thấy sài gòn trở về cái bình yên!
     
  17. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    haha, sài gòn là vip của vip rồi. Mấy tỉnh khác đã cống hiến gì nhiều đâu. Ngân sách NN vẫn rót nhiều hơn nộp thuế mà có phát triển đc bao nhiêu. Nói chung là phức tạp lắm, một cánh én không làm nên mùa xuân đâu Người ta nói dân (sống ở) Sài Gòn vô cảm, dửng dưng với nỗi đau của đồng loại…
     
  18. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Bài viết chứng tỏ tác giả chả biết rỏ gì cả, giống như ếch ngồi đáy giếng vậy. Những người mà bài viết nêu lên chỉ là những người từ các nơi lên SG làm việc, rất nhiều người cố tình khoe mẽ để có dịp khoe với hàng xóm láng giềng ở quê nhà là ta đây sống ở SG là như thế, nhưng thực ra thì giống như bài viết trên. Người SG không có kiểu sỉ diện hão, người giàu không khoe mà người nghèo không mặc cảm xấu hổ bởi vì họ biết vị trí của họ ở đâu trong cuộc sống dô thị này, chỉ có những người mới đến muốn chứng tỏ ta đây nên mới có cái khác thường như vậy.
    Mình thấy nhiều đứa làm lương chỉ chưa đến 5tr/ tháng, nhưng lúc nào cũng móc iphone 5 ra để khoe, móc ipad ra để lòe, nhưng những cái loè đó thì chỉ có những người cùng cảnh ngộ như họ thì mới ghanh tỵ thôi chứ đối với dân SG thì đó chỉ là trò hề, người SG không quan tâm bạn là ai, không quan tâm bạn giàu có bao nhiêu hoặc nghèo hèn như thế nào, người SG chỉ cần biết bạn cư xử với mọi người như thế nào thôi.
     
  19. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    haha, ssao bạn Lâm dành dữ vậy Người ta nói dân (sống ở) Sài Gòn vô cảm, dửng dưng với nỗi đau của đồng loại…
     
  20. TheAntiHero Thành Viên Cấp 4

    minh thich binh luan cua nban nha... ok sai gon la vay ... ma nam nao cung co vai chuc ngan ng len day lam gi??? ko song noi thi ve que cho khoe sao nam nao cung dan ba con dong ho len?? chi uoc sao nhu moi lan tet den... sai gon vang ve , thoang mat va yen tinh vo cung....
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 376 (Thành viên: 2, Khách: 364, Robots: 10)