Tìm kiếm bài viết theo id

vợ hi sinh nhưng chồng vẫn phụ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi copyphone008, 1/7/14.

ID Topic : 7416466
Ngày đăng:
1/7/14 lúc 15:55
  1. copyphone008 Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    19/5/14
    Tuổi tham gia:
    11
    Bài viết:
    14
    Tôi là một phụ nữ bất hạnh. Hoàn toàn theo nghĩa của nó. Tôi cứ nghĩ bằng sự hy sinh, cam chịu của một người đàn bà như tôi, không những chồng tôi phải yêu thương hơn mà còn là sự biết ơn vì có người vợ như tôi. Mọi chuyện đôi khi không như mình nghĩ, dù tôi đã cố gắng chu toàn bổn phận của mình để giữ hạnh phúc gia đình.
    Tôi quen anh ba năm rồi đi đến hôn nhân. Tuy gia đình tôi không hoàn thiện trong mắt người khác, nhưng hạnh phúc nhỏ nhoi này với tôi vậy là đủ. Anh sinh ra trong một gia đình bình thường, bố mẹ nghiêm khắc và có phần khó tính. Tuy là con trai trưởng trong gai đình, nhưng anh không có tiếng nói riêng. Với đồng lương công nhân ít ỏi không đủ lo cho cuộc sống của cả gia đình. Tôi về làm dâu và sống cùng bố mẹ chồng. Đồng lương của hai vợ chồng tôi đều dành cả lo cho gia đình. Bố mẹ chồng luôn cai quản mọi việc, kể cả chuyện ra ngoài đi chơi của chồng. Nhiều khi tôi buồn, vợ chồng tôi đã ngoài 30 mà vẫn bị dám sát như một đứa trẻ. Chồng tôi chưa bao giờ nói lại câu gì với bố mẹ. Cho nên, anh chỉ biết đi làm và về nhà, ngoài ra mọi chuyện lớn nhỏ đều do tôi gánh vác.
    Cuộc sống vợ chồng mà không có tiếng trẻ thơ thì còn gọi gì là hạnh phúc. Tôi buồn vô cùng khi biết chồng tôi vô sinh. Nhưng nén nỗi buồn vào lòng, tôi động viên anh chạy chữa, thuốc thang để nuôi hi vọng. Rồi chúng tôi quyết định thụ tinh nhân tạo, nhưng do thể trạng của tôi yếu nên đã thử 3 lần nhưng vẫn không thành công. Chúng tôi đành chấp nhận sự thật này. Tôi khuyên anh nhận con nuôi nhưng bố mẹ chồng một mực không chịu. Sống trong cảnh cô đơn, thiếu thốn con cái tôi vẫn cố gắng làm trỏn bổn phận của một người vợ, người con dâu hiếu thảo. Toàn tâm, toàn ý lo cho gia đình, tôi luôn tự an ủi rằng, bên cạnh mình vẫn còn có người chồng yêu thương mình.
    Những nỗi đau không chỉ dừng lại ở đó.Khi tôi phát hiện ra những biểu hiện lạ của chồng mình. Tôi đã tìm đến dịch vụ theo dõi ngoại tình Thám tử Sài Gòn do một người bạn giới thiệu. Tôi đã tìm ra được toàn bộ sự thật. Chồng tôi muốn ly hôn và đến với người đàn bà khác. Đó là một phụ nữ có con và chồng chết. Lý do anh ta đưa ra là muốn một người vợ chứ không phải một người mẹ. Bên tôi anh ta không hề hạnh phúc. Tôi đau đớn vô cùng khi lấy phải một người chồng phũ phàng, bất nghĩa. Bao vất vả, hi sinh bấy lâu của tôi đều vô nghĩa chăng. Anh ta không có mắt để thấy tình yêu của tôi mạnh như thế nào. Tôi hoàn toàn sụp đổ trước sự thật này. Tôi chấp nhận ra đi tay không. Đến một lúc nào đó, tôi tin anh ta sẽ phải hối hận về việc làm hôm nay.
     
  2. Lý Nhã Kỳ Thành Viên Mới

    delete. reason: spam nhảm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/8/17
  3. GaNhan Thành Viên Cấp 2

    nhiều thằng có phúc mà ko biết hưởng
    mình luôn hạnh phúc với những gì hiện tại mình đang có
     
  4. 12 : 00 AM Thành Viên Mới

    Cố Lên chị nhé , Chị hãy cố gắng sống thật tốt, thật mạnh mẽ lên nhé chị, để họ phải hối hận.

    Anh ấy không xứng đáng với tình thương của chị.

    Chị biết không, trên thế gian này rất nhiều người con trai cần 1 người phụ nữ hy sinh và chịu đựng như chị, rồi chị sẽ gặp được người biết yêu thương và trân trọng chị. Chị hãy tin và cố gắng lên nhé.

    Em chúc chị thật nhiều sức khoẻ và sớm vượt qua nỗi đau này.
     
  5. danhvinh1985 Thành Viên Kim Cương

    Có hạnh phúc mà không biết hưởng sau này sẽ hối hận,số mỗi người thật khó biết trước chữ ngờ trong cuộc sống nhiều mặt này,xã hội càng hiện đại tình người càng bèo bọt như xà phòng
     
  6. cheap4pay Thành viên BQT Moderator

    Con người ta thường không biết trân trọng những thứ mình đang có.
    Đến khi nó mất đi, vụt khỏi tầm tay thì níu kéo cũng đã muộn.
     
  7. MoZart Thành Viên Cấp 6

    Có copy paste thì nhớ chỉnh font chữ lại cho dễ nhìn nhé
     
  8. orchid-robber Thành Viên Cấp 5

    Phận đàn bà ...
     
  9. Bactrang Thành Viên Kim Cương

    Box Chuyện trò của 5s thành trang Tâm sự của Afamily cmnr hic! Đọc tựa mà chả bùn đọc!
     
  10. pro-tech Thành Viên Cấp 4

    a cung muốn tìm 1 người phụ nữ cho đời mình, nếu e cảm thông dc vs chị ấy.... a nghĩ e cũng đáng để a tìm hiểu, inbox sdt cho a nhé....vợ hi sinh nhưng chồng vẫn phụ
     
  11. harryduong Thành Viên Cấp 1

    Mọi thứ trên đời đều gói trong chữ "nhân duyên", khi duyên phận ko còn thì ko nên níu kéo. Một cuộc hôn nhân mà ko còn muốn bên nhau thì đâu còn ý nghĩa j đâu. Khoan vội trách người, cũng nên nhìn lại bản thân mình đã sai ở đâu. Những j ko thể nắm giữ thì cứ nhẹ nhàng buông, ko ôm ấp đau đớn mất thời gian cho mệt. Có bản lĩnh thì sẽ sống hạnh phúc và hưởng thụ tốt thôi.

    Gởi từ ứng dụng 5 Giây trên iPhone
     
  12. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    Anh là 1 người đàn ông bất hạnh nè ..... vợ hi sinh nhưng chồng vẫn phụ
     
  13. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Quảng cáo trá hình cho dịch vụ Thám tử SG gì đấy. Đề nghị close topic.
     
  14. copyphone008 Thành Viên Mới

    chuyên dịch vụ thám tử theo dõi ngoại tình.0908197247
     
  15. raumuongxao Thành Viên Cấp 2

    vợ hi sinh nhưng chồng vẫn phụchủ thớt liên hệ vipsim nhé.mới ly dị vợ đóvợ hi sinh nhưng chồng vẫn phụ - 1vợ hi sinh nhưng chồng vẫn phụ - 2