Nghiên cứu cho thấy, có đến 89% học sinh Việt Nam cảm thấy bị căng thẳng trong học tập và 73% bị rối loạn tâm thần do áp lực từ chương trình học, thi cử... Tuy nhiên, học sinh Việt Nam lại có những cái sướng mà học sinh các nước Âu, Mỹ không có được: cha mẹ chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, thầy cô chỉ dạy tận tình, không phải rơi vào mớ "hỗn độn" của kiến thức, có vô số quà vặt hấp dẫn... Sách giáo khoa tăng lên theo lớp học, cấp học. Bài thi được xem là hình thức đánh giá quá trình học tập nên học sinh phải kiểm tra, thi cử liên tục. Lời khuyên của các chuyên gia về tâm lý, thể chất và tinh thần, chế độ dinh dưỡng sẽ giúp ích các bạn học sinh định hướng được giờ giấc sinh hoạt học tập và vui giải trí hợp lý để đầu óc được thư giãn sau những giờ học căng thẳng. Chúc các bạn ôn tập thật tốt và kỳ thi đạt hiệu quả.[/CENTER] Xem chi tiết nội dung sinh động hơn tại Vnexpress
Cái khổ của HS Việt Nam là giáo trình học khô khan, thiếu thực tế, phương pháp giảng dạy ko khơi dậy sự tự do sáng tạo, cứng nhắc, giáo điều. Nặng về học hơn về hành. Thi cử nặng nề chú trọng thành tích hơn là trang bị cho học sinh tính sáng tạo, chủ động trong suy nghĩ.
Cái khổ của hs là ngành giáo dục còn nói dối : [h=2]Sở GD-ĐT TPHCM khẳng định chương trình Tích hợp (thay thế cho chương trình Cambridge) được xây dựng cùng Bộ Giáo dục Anh từ năm 2011. Nhưng phía Tổng lãnh sự Anh tại TPHCM phủ nhận thông tin này.[/h]
bởi vậy mới cần 34.000 tỷ (ba mưới bốn nghìn tỷ ) đổi mới sách giáo khoa cho học sinh đỡ stress cũng đúng đấy chứ nhờ
không biết làm ơn đừng có nói người ta học để chế tạo ra máy móc linh kiện.còn việt nam mình dạy Đại Học để lắp ráp các lin linh kiện đó lại, ở đây là lắp ráp chứ biết gì mà sữa. nghe nói sửa máy vi tính thấy ghê quá thật chất là bị lỗi thì chạy phần mềm sửa , không sửa được thì thay mới , trình độ đại học việt nam, học có 4 - 5 năm thì biết gì mà chọc ngoáy vào bo mạch của người ta. chế tạo robot trời ơi ghê quá , xin lỗi nha các bo mạch đó cũng đi mua đấy chứ ko có tự vẽ hay thiết kế được đâu . mua về rồi dùng ngôn ngữ C lập trình . ừ có nghề này hay nè ô tô , cớ khí chế tạo máy thật chât là nhập từ nước ngoài về linh kiện ô tô , các "kỹ sư" của ta ráp lại cho hoàn chỉnh ha thử 1 con ốc của cái linh kiện xe đó bị hư hay mất ren không vặn vào được xem việt nam mình đã làm được con ốc khác như thế chưa chứ đừng nói là chế tạo máy cái xe ô tô đó
Bài viết nhảm nhí, học sinh Âu Mỹ nó sướng con hơn con đại gia ở VN, học sinh VN khổ chết mẹ. -Học sinh Âu Mỹ dc học ăn miễn phí tại trường, ngoài ra còn dc nhà nước nuôi hoàn toàn cho đến năm 18 tuổi. Ở VN muốn con mình sướng tương đương với mấy đứa Âu Mỹ phải cần cỡ 500 triệu đồng/năm nhé. -Học sinh VN nhà đứa nào ko có tiền là ngu người luôn. Cố chú nào có con đang học cấp 1 chắc hiểu những gì a viết nhất.
uh quên nước ngoài từ lớp 1 - 12 đi học đâu phải đóng đó chứ nhà trường còn lo ăn uống + phát sữa miễn phí luôn đó chứ con cái mà ko đi học cha mẹ còn bị phạt đó chứ đó chứ đó chứ đó chứ
Buồn cho cả 1 nền giáo dục. Cứ thử làm một cuộc điều tra thăm dò dư luận xem. Hỏi 2 câu thôi: Câu 1: Nếu có đủ điều kiện về tài chính, thì các anh/chị có cho con mình "hấp thụ" nền giáo dục tại VN hay không? Câu 2: 34.000 tỷ kia đã đi đâu, về đâu?
Đúng là giờ thấy con nít đi học cực khổ và tội nghiệp quá. Giáo dục là gốc mà thấy gốc muốn banh chành rồi
Cách nói chuyện của Chú, ngôn từ và những thông tin chú đưa ra. Chứng tỏ Chú không cập nhật được tiến bộ khoa học của nước nhà. Và cũng chắc chắn rằng Chú chưa được 1 lần ngồi giảng đường đại học hay tham gia một dư án khoa học công nghệ nào ở cấp trường đại học. Hãy cập nhật thêm thông tin và quan sát Tố Quốc chú đang là cư dân trên đó, trước khi phát biểu mấy câu đại loại như trên.
topic này chắc sống được 1 ngày. mới có thêm vụ lùm xùm sở giáo dục liên kết ảo với nước anh mới kinh chứ - trong khi tài liệu người ta free - bên mình down về bán rồi nói là liên kết - ảo tung chảo. học trung cấp mới đi sửa máy tính - chứ chẳng có trường đại học nào dạy cử nhân kỹ sư it sửa máy tỉnh . đúng là gà nhân = nuôi gà.
anh viết mấy câu nặng lắm dành cho chú nhưng thôi anh xóa viết 1 câu này thôi khoa học nước nhà phát triển lắm tại thế giới giờ bước vào thời kỳ hạt nhân và tên lửa mà nhưng anh chưa có thấy có chiếc xe máy nào có lốc máy đề "made in vietnam" cả anh nói ít hi vọng chú hiểu đừng như nước đổ lá môn thì uổng công anh nói cho chú nghe quá
học đại nhọc ra không xin được việt làm , có kiến thức lắp ráp máy thì làm kiếm đống "c" c là cơm sống qua ngày. phải biết nhìn xa trông rộng chứ . như đánh cờ thôi phải tính 3-4 nước chứ tính từng nước thì tầm nhìn ngắn quá .
vậy chắc chú em là thằng được " học " đại học - ra trường do quá "yếu kém " nên giờ phải đi làm cu ly kiếm "c " qua ngày phải ko. .. khà khà khà
làm cu ly kiếm được "c" ngoài xã hội ăn đặng mà sống qua ngày thời buổi này đã là hay rồi đấy . đó là xu hướng chung của xã hội ngày nay mà chỉ sợ chú và gia đình chú không có "c" để ăn đói nhắn răng ra nhìn nhau mà đếm thôi kakaka
Khà khà khà. Viết gì cứ viết ra - sao cứ "chỉnh sửa " mãi thế. Có bằng đh mà phải làm culy kiếm "c " qua ngày. .. Nguyên nhân do quá yếu kém. Mà hình như cứ đổ lỗi cho xã hội thì phải. Thế sáng sáng mẹ có phải cho tiền ăn sáng ko. Hay nhịn đói thế. Gia cảnh thật khó khăn. Tội nghiệp cha mẹ già rồi vẫn phải lo cho " ganhan "- có = đh mà còn ăn bám...khà khà khà. Yếu mà còn ko biết phấn đấu.