Tìm kiếm bài viết theo id

Việt Nam ngày nay . . .

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi trucnguyenduy, 2/7/14.

ID Topic : 7418072
Ngày đăng:
2/7/14 lúc 21:02
  1. trucnguyenduy Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    3/7/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    1,151
    Cái xã hội mà người nhìn người qua vẻ bề ngoài, một cô giáo ưu tú đã đào tạo không biết bao nhiêu nhân tài cho xã hội đạp xe mệt ghé vào quán nước bị ngăn lại vì nghĩ là vào bán vé số, thằng ăn cướp chạy SH lủi vào thì tiếp như ông hoàng.
    Cái xã hội mà những thằng, những con đầu rỗng tếch chỉ biết khoe thân, khoe của và phát ngôn gây sốc được tung hô là hotboy, hotgirl ngày nào cũng xuất hiện trên báo trong khi những em học sinh nghèo vượt khó chỉ xuất hiện hiếm hoi ở những tờ báo chính thống.
    Cái xã hội mà học sinh chỉ biết ganh nhau xem chúng bạn đi xe gì, xài điện thoại gì thay vì xem chúng nó toán, lí, hóa . . . được bao nhiêu điểm? Những câu hỏi nhau chỉ là: ê phim mới ra rạp kìa, xem chưa? ê McDonald's khai trương kìa, đi ăn chưa? Để rồi về dối gạt để lấy những đồng tiền mồ hôi xương máu của cha mẹ đem chưng diện cho bằng chị bằng em.
    Cái xã hội mà bọn trẻ mang tất cả những thứ rác rưởi nhất quăng lên mạng xã hội: yêu nhau, đòi quà, phá thai, khoe thân, khoe của, xong rồi chúng nó lại chửi, chúng nó chửi ông chửi bà, chửi cha chửi mẹ, chửi thầy cô, rồi lại chửi cả người bắt chúng nó gian lận trong thi cử với lí do thi tốt nghiệp có gì quan trọng, có sử dụng sau này được không ( xin thưa nếu dễ như vậy thì quay cóp làm - nực cười ).
    Cái xã hội mà con cháu ngược đãi ông bà cha mẹ chỉ vì cảm thấy mình được chia của ít. Chợt nhớ câu ca dao được học ngày xưa: có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho.
    Cái xã hội mà . . . . nhiều quá kể không biết đến khi nào cho hết.
    Haizzz . . bởi vậy:
    Trải qua một cuộc bể dâu
    Những điều trong thấy mà đau đớn lòng . . .
     
  2. abato2012 Thành Viên Vàng

    Việt Nam ngày nay . . . XH nhu vay lieu minh co tranh dc ko?
     
  3. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Có nghe được cách nói chuyện của 2 đứa trẻ Mỹ gốc Việt nói chuyện mới thấy được cách giáo dục nhân cách con người trong nhà trường quan trọng lắm ...
     
  4. trucnguyenduy Thành Viên Cấp 4

    Sống chung với lũ thôi bro ơi!
    Chính xác đó bro!
     
  5. nouvo1 Thành Viên Cấp 6

    cái cột đèn mà có chân thì ... Việt Nam ngày nay . . .
     
  6. tranthanh2111 Thành Viên Cấp 4

  7. luanduc88 Thành Viên Cấp 6

    Quảnh mặt làm ngơ bơ đi mà sống các bác ơi...
     
  8. Saularis Thành Viên Cấp 1

    Bơ đi mà sống bạn à, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Tội nghiệp nhất là trẻ em Việt Nam, ngay từ nhỏ đã thấy những điều bác nói, lớn lên sao khác được, chỉ trừ 1 vài thiểu số thôi nhưng mà 1 cây làm chẳng lên non bao giờ.
     
  9. Mrhanh Banned

    Việt Nam chỉ có thế, bị cái "lưỡi bò" nó liém từ Bắc chí Nam mà.
     
  10. 8xconnect Thành Viên Bạch Kim

    Chờ vĩ nhân, ráng sống chung với lũ :burn_joss_stick:
     
  11. pro-tech Thành Viên Cấp 4

    tu tâm trị quốc bình thiên hạ.... ngày xưa thôi, bây h cơm no phụ quốc lên thuyền vượt biển kkkk:beauty:
     
  12. soiconnho Thành Viên Cấp 3

    Mấy bác bi quan quá, đó chỉ là 1 màu thôi, cuộc sống muôn màu
    Bác mún nhìn nó màu gì
     
  13. redsun_the Thành Viên Cấp 4

    May quá, không có mình Việt Nam ngày nay . . .
     
  14. harryduong Thành Viên Cấp 1

  15. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Cái gì cũng đỗ lỗi cho XH, đỗ lỗi cho đất nước, mà không ai dám nhìn nhận rằng chính những cái giáo dục cơ bản trong gia đình, cha mẹ có quan tâm đến con cái hay không, đó mới là vấn đề chính. Đừng đổ thừa do nghèo khó mà phải lo kiếm tiền nên không có thời gian dạy dỗ con cái. Chính những con cái đại gia, chính những gia đình giàu có và quyền lực lại là những người hầu hết là không biết đạo đức trong cuộc sống là gì.
    Trong gia đình không được dạy dỗ đàng hoàng, ra đường thì cha mẹ khuyến khích lúc nào cũng phải hơn người khác và bất chấp mọi thủ đoạn, nếu có gì thì cứ gọi xhđ giải quyết dùm , " mày cứ chơi nó đi, có gì tao đi tù cho " ...từ đó tạo ra bản tính con người hung hăng, mưu mô, xảo quyệt, lừa thầy , dối bạn, chửi cha mắng mẹ.
    Người xưa có câu " con hư tại mẹ, cháu hư tại bà" , từ những đứa con, đứa cháu hư đó, nó đã tạo ra một cuộc sống mà những người bình thường cảm thấy e ngại và lo sợ.
    Cái gì cũng đỗ thừa cho xh cả, nhưng xh ở đâu ra, ai đang sống trong xh đó và ai đã làm nên cái xh đó, ... tất cả chúng ta là người tạo ra xh, và xh tốt hay xấu đều do chúng ta cả.
     
  16. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6


    Đổ lỗi gì, y tế giáo dục như con c.. Toàn lo đớp ko, nó nghĩ ăn ỉa xong cũng chết tội gì ko ăn.

    -Thằng nào cũng vì nồi cơm thôi, chả có lý tưởng chó gì hết.
     
  17. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    1 thằng sinh viên ra trường đã có ý nghĩ là kiếm công việc nào CÓ ĂN rồi, mặc dù trình độ nó chỉ ở mức trung bình. 1 đứa nhân viên quèn đi mua hàng cho công ty thì cũng đã nghĩ đến việc kê khai giá khống để có tiền bỏ túi rồi..... chỉ những thằng, những con chả có chức vụ quèn gì cả mà còn như vậy thì trách sao những người có quyền thế lớn hơn.
    Ai mở miệng ra cũng chửi nhân viên thuế, CA, HQ là ăn bẩn, ăn tạp, nhưng nếu đặt người đó vào những công việc như vậy thì họ cũng chẳng thua.
    Chạy honda ôm, lái taxi mà còn lừa người đi xe nữa thì nói chi tới công chứ, viên chức.
    Tóm lại, với những con người thiếu đạo đức thì hẳn nhiên phải sinh ra 1 xh không quan tâm đến đạo đức là chuyện bình thường.
     
  18. smit2 Thành Viên Bạch Kim

    vn là thiên đường đó thớt, ko biết thằng khắm nào vote nữa, chắc mấy thằng dây mơ rễ má với COCC
     
  19. tuyennguyen Thành Viên Kim Cương

    Việt Nam ngày nay . . . cơm áo gạo tiền . cái vòng luẩn quẩn
     
  20. luugiathinh Thành Viên Cấp 4

    Tôi tin tất cả các bạn nhưng tôi sợ con quỷ trong người các bạn.
    XH ở đâu cũng có người này người khác.
    Tảng băng muốn nổi trên đại dương thì phải có phần tảng băng chìm!
    Tùy vào tầm nhìn của mỗi người mà thôi!